Đèo Mã Pì Lèng ùn tắc, dịch vụ lưu trú quá tải, khách chật vật tìm phòng

Lượng khách tăng đột biến khiến các điểm du lịch nổi tiếng Tuyên Quang (Hà Giang cũ) đông nghẹt, gây ùn tắc giao thông, thiếu chỗ lưu trú.

Các điểm du lịch nổi tiếng rơi vào cảnh quá tải

Dịp Tết, lượng du khách đổ dồn về các điểm nổi tiếng tại Tuyên Quang (khu vực Hà Giang cũ) như dốc Thẩm Mã, đèo Mã Pì Lèng, phố cổ Đồng Văn hay khu vực Lũng Cú tăng đột biến. Nhiều tuyến đường dẫn lên cao nguyên đá rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.

Tại các cung đường dẫn tới dốc Thẩm Mã và bến thuyền sông Nho Quế, phương tiện nối đuôi nhau hàng cây số. Không ít du khách chia sẻ họ phải mất hơn một giờ mới di chuyển được quãng đường chỉ vài kilomet.

ha-giang.jpg
Ảnh Phượng Đi Đâu

Riêng khu vực dốc Thẩm Mã thường xuyên xảy ra tình trạng xe đứng chờ giữa đường do ùn ứ kéo dài. Ở bến thuyền sông Nho Quế, cảnh xếp hàng chờ 40–60 phút mới tới lượt xuống thuyền diễn ra phổ biến. Làng Pả Vi, Nhà của Pao và nhiều điểm check-in khác cũng rơi vào tình trạng đông nghẹt người.

Theo thông tin từ Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, lượng khách tăng mạnh từ mùng 3 Tết, 100% phòng lưu trú kín chỗ.

“Cháy phòng” diện rộng, du khách chật vật tìm chỗ nghỉ

Không chỉ giao thông quá tải, hệ thống lưu trú tại Đồng Văn, Mèo Vạc, Lô Lô Chải hay Yên Minh cũng nhanh chóng kín chỗ. Nhiều du khách đến nơi mới biết không còn phòng nghỉ.

Trên các hội nhóm du lịch, hàng loạt bài đăng tìm phòng gấp, xin ở ghép hoặc hỏi mua lại phòng xuất hiện liên tục. Tuy nhiên, khả năng tìm được phòng trống rất thấp trong thời điểm cao điểm.

ha-giang2.jpg
Ảnh Tí Lẩu

Travel Blogger Khánh (Khánh yêu du lịch) cho biết, những ngày cao điểm anh nhận nhiều tin nhắn hỏi tình hình Hà Giang từ cộng đồng du lịch. Nhiều người chia sẻ khi tới Đồng Văn mới biết homestay đã kín, phải di chuyển sang khu vực khác tìm nơi nghỉ.

Theo anh Khánh, không ít nhóm trẻ đi tự túc rơi vào cảnh di chuyển từ chiều đến tối vẫn chưa có phòng, cuối cùng phải ngủ tạm trên xe. “Ban đêm vùng cao rất lạnh, nếu không chuẩn bị trước thì trải nghiệm sẽ khá vất vả, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ”, anh nói.

Một số du khách không đặt trước dịch vụ ăn uống cũng gặp khó khăn tương tự khi nhiều quán ăn quá tải, phải ăn tạm đồ khô hoặc mì gói.

Tâm lý check-in góp phần gây ùn tắc

Theo ghi nhận, một nguyên nhân khiến nhiều cung đường thường xuyên tắc nghẽn là việc du khách dừng xe giữa đường để chụp ảnh. Tâm lý “đến là phải có ảnh đẹp” khiến đoạn đèo Mã Pì Lèng vốn hẹp càng dễ bị bó cứng. Nhiều du khách cho biết họ phải mất hơn một giờ để đi đoạn đường ngắn.

Tình trạng này đã lặp lại vài năm gần đây khi lượng khách đi xe cá nhân tăng nhanh, trong khi hạ tầng đường đèo chưa có nhiều thay đổi.

ha-giang1.jpg
Ảnh Tí Lẩu

Bên cạnh áp lực lượng khách, thời tiết miền núi phía Bắc năm nay cũng không thuận lợi. Sương mù dày, mưa phùn và gió lạnh khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, làm việc di chuyển trên các cung đèo thêm nguy hiểm.

Chính quyền địa phương khuyến cáo du khách giảm tốc độ, không dừng đỗ tại các đoạn cua hẹp và hạn chế di chuyển ban đêm để đảm bảo an toàn.

Người dân bản địa cũng khuyên du khách nếu chưa đặt được phòng nên cân nhắc quay về khu vực trung tâm nghỉ ngơi, thay vì tiếp tục di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu.

ha-giang3.jpg
Ảnh Hằng Chuthu

Khi trải nghiệm du lịch bị ảnh hưởng bởi quá tải

Hà Giang cũ vẫn là điểm đến hấp dẫn bậc nhất miền núi phía Bắc nhờ cảnh quan hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo. Tuy nhiên, lượng khách tăng nhanh trong khi hạ tầng chưa theo kịp đang tạo áp lực lớn lên nhiều điểm du lịch.

Một chuyến đi đáng nhớ không chỉ nằm ở phong cảnh mà còn ở trải nghiệm tổng thể. Khi du khách phải ngủ trên xe, ăn tạm qua bữa hoặc chôn chân hàng giờ trên đèo, hành trình dễ trở nên mệt mỏi.

Các blogger du lịch khuyến nghị nếu đi tự túc, du khách nên đặt trước dịch vụ lưu trú, ăn uống và lựa chọn thời điểm phù hợp để có chuyến đi an toàn, trọn vẹn hơn.

Du ngoạn sông Nho Quế kỳ quan xanh giữa cao nguyên đá

Uốn lượn dưới chân đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế xanh như ngọc bích, nổi bật giữa cao nguyên đá Đồng Văn, tạo nên cảnh quan hùng vĩ, độc đáo bậc nhất Hà Giang.

ha-giang3.jpg
Giữa cao nguyên đá Đồng Văn khô cằn, sông Nho Quế hiện lên như một nét chấm phá mềm mại nhưng đầy sức nặng, khiến bất cứ du khách nào cũng phải dừng lại ngắm nhìn. Dòng sông xanh ngọc bích len lỏi dưới chân đèo Mã Pì Lèng, ôm trọn hẻm vực Tu Sản, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa thơ mộng, vừa hùng tráng hiếm nơi nào có được. Ảnh Ba đứa mình
ha-giang2.jpg
Sông Nho Quế bắt nguồn từ dãy Nghiễm Sơn (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), sau đó chảy vào Việt Nam và xuyên qua những địa hình hiểm trở nhất của Tuyên Quang. Khi đến đoạn đèo Mã Pì Lèng – một trong “tứ đại đỉnh đèo” của miền Bắc – dòng sông như chậm lại, uốn mình mềm mại dưới những vách đá vôi dựng đứng, xanh thẳm giữa sắc xám lạnh của cao nguyên đá. Ảnh Ba đứa mình

Loại bánh đặc sản Tuyên Quang, nặng gần nửa cân, thơm bùi níu chân du khách

Từ hạt tam giác mạch giản dị, người Hà Giang làm nên chiếc bánh nướng gần nửa cân thơm bùi, mềm xốp, trở thành đặc sản níu chân du khách mỗi mùa cao nguyên đá.

banh-tam-giac-mach1.jpg
Cuối năm, khi những cung đường Hà Giang bắt đầu khoác lên sắc tím hồng của mùa hoa tam giác mạch, du khách lại nao lòng trước vẻ đẹp mộc mạc mà quyến rũ của cao nguyên đá. Ảnh MIA
85a2d3452ed9a287fbc8.jpg
Nhưng bên cạnh những thảm hoa hút mắt, vùng đất cực Bắc còn níu chân biết bao người bằng một món đặc sản bình dị mà độc đáo – bánh tam giác mạch, loại bánh to gần nửa cân, chỉ cần cầm lên cũng cảm nhận được sự “đầy đặn” của hương vị núi rừng.

[INFOGRAPHIC] 5 ngôi làng độc đáo hút khách tại Tuyên Quang

5-ngoi-lang-du-lich.jpg

Đọc nhiều nhất

Tin mới