Clip: Người đàn ông liên tục la hét vì bị đàn ong tấn công

Bị đàn ong tấn công, người bán thịt xiên nướng lập tức bỏ chạy, liên tục la hét rồi dùng một miếng vải để xua đuổi chúng.

 

Người bán thịt xiên nướng, 42 tuổi, đang bán hàng rong tại một địa điểm quen thuộc dọc theo vỉa hè ở tình Chiang Mai, Thái Lan vào ngày 24/4 thì một đàn ong ập xuống đầu anh.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, người đàn ông vừa chạy dọc vỉa hè vừa cố gắng xua đuổi đàn ong bằng một miếng vải. Người này sau đó loạng choạng trước một nhà hàng rồi khụy xuống đất.

Phát hiện ra sự việc, Wanachporn Boontawee, 27 tuổi, đã ném một chiếc khăn trải bàn màu trắng về phía người đàn ông để anh ta che chắn. Sau đó, Wanachporn Boontawee còn mở cửa để cho người bán hàng này chạy vào.

Wanachporn cho biết: "Lúc đó tôi vừa mở cửa hàng thì nghe thấy tiếng người bán hàng la hét từ bên ngoài. Anh ấy đang chạy tới chạy lui trước cửa hàng của tôi rồi phủi thứ gì đó khỏi tay và chân. Khi người này ngã xuống trước cửa hàng, tôi đã nhận ra anh ấy đang bị ong tấn công.

Tôi ném một chiếc khăn trải bàn cho anh ấy sử dụng và đàn ong rời đi. Sau đó, tôi mở cửa và sơ cứu cho anh ấy trước khi lực lượng cứu hộ đến trợ giúp".

Người bán hàng bị ong đốt đã quay trở lại cửa hàng của mình mặc dù vết thương vẫn còn đau. Anh ấy nói rằng, đã bán hàng tại quầy của mình trong 6 tháng mà chưa bao giờ bị ong tấn công cho đến khi vụ việc xảy ra.

"Ban đầu, chỉ có hai con ong chích tôi. Trước khi tôi nhận ra điều đó, cả một đàn đột nhiên đuổi theo tôi. Vợ tôi cũng bị hai con ong đốt. Tôi không biết có tổ ong gần đó. May mắn là tôi không bị dị ứng, nếu không tôi đã có thể chết vì bị rất nhiều ong đôt", người bán hàng nói.

Wanachporn đã báo cáo vụ tấn công với các quan chức của Khu đô thị Suthep. Vì loài côn trùng này gây nguy hiểm cho trẻ em và những người bị dị ứng, chính quyền cũng đã tìm kiếm các khu vực công cộng, bao gồm cả ngôi đền địa phương, để loại bỏ bất kỳ tổ ong nào còn sót lại.

Ong mật khổng lồ thường sống trong rừng, nhưng trong mùa nắng nóng, chúng có thể tìm nơi trú ẩn trên cây hoặc nhà để tránh hạn hán và cháy rừng. Chúng thường trở về môi trường sống tự nhiên sau khi mùa nắng nóng qua đi.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà 'xây chỉ để ăn Tết' ở Phú Thọ

Hoàn thành đúng dịp Tết Nguyên đán 2022, ngôi nhà được gia chủ trang hoàng vô cùng lộng lẫy và mang đậm không khí mùa xuân.

Chiem nguong ve dep cua ngoi nha 'xay chi de an Tet' o Phu Tho

Đây là một căn nhà phố được hoàn thành đúng dịp Tết Nguyên đán 2022 của một gia đình tại Phú Thọ. Chị Duyên, chủ nhân của ngôi nhà cho biết đây sẽ là nơi sinh sống của ba thế hệ nên cần phải lựa chọn một không gian tối ưu và phù hợp nhất cho cả trẻ nhỏ và người già. Do đó sau khi trao đổi và thảo luận với kiến trúc sư, chị đã quyết định lựa chọn mẫu nhà phố như trong hình.

Chiem nguong ve dep cua ngoi nha 'xay chi de an Tet' o Phu Tho-Hinh-2

Video: Tưởng bị "khủng bố", cầu thủ nằm rạp xuống sân

Khi đang thi đấu, cầu thủ của hai đội bất ngờ nằm rạp xuống sân, một số khác thì hoảng sợ bỏ chạy.

Video: Tuong bi

Cuộc sống của tộc người du mục cuối cùng trên thế giới nuôi tuần lộc

Sống ở rừng taiga hẻo lánh của Mông Cổ, Dukha là tộc người du mục chăn nuôi tuần lộc cuối cùng tồn tại trên thế giới. Loài vật này là chỗ dựa của họ trong cuộc sống.

Cuoc song cua toc nguoi du muc cuoi cung tren the gioi nuoi tuan loc

Tộc người Dukha, hay Tsaatan đã sinh sống qua nhiều thế hệ suốt hàng nghìn năm nay ở những cánh rừng lá kim taiga hẻo lánh phía bắc Mông Cổ, dọc biên giới với Nga. Vào những mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ ở khu vực xa xôi này có thể xuống thấp chỉ còn âm 40 độ C.

Cuoc song cua toc nguoi du muc cuoi cung tren the gioi nuoi tuan loc-Hinh-2

Đọc nhiều nhất

Tin mới