Bộ ảnh “lý do con tôi khóc” khiến dân mạng xúc động

Bộ ảnh “lý do con tôi khóc” khiến dân mạng xúc động

Anh Greg Pembroke, 32 tuổi, người Mỹ, là cha của hai cậu con trai dưới 4 tuổi, đã đăng lên trang mạng xã hội Tumblr bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc mỗi khi cậu con trai út khóc, kèm theo những lý do khiến bé trở nên như vậy. Những bức ảnh này đã nhanh chóng gây sốt trong cộng đồng mạng thế giới. Tấm hình trên có chú thích: "Tôi đã không cho cháu uống nước tắm".
Anh Greg Pembroke, 32 tuổi, người Mỹ, là cha của hai cậu con trai dưới 4 tuổi, đã đăng lên trang mạng xã hội Tumblr bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc mỗi khi cậu con trai út khóc, kèm theo những lý do khiến bé trở nên như vậy. Những bức ảnh này đã nhanh chóng gây sốt trong cộng đồng mạng thế giới. Tấm hình trên có chú thích: "Tôi đã không cho cháu uống nước tắm".
 Tôi đã đóng cửa tủ lạnh.
Tôi đã đóng cửa tủ lạnh.
Con trong trang phục hươu cao cổ.
Con trong trang phục hươu cao cổ.
 Không đi vừa ủng của anh trai.
Không đi vừa ủng của anh trai.
 Con không giỏi ăn sữa chua.
Con không giỏi ăn sữa chua.
Mẹ không có đây khi con thức dậy.
Mẹ không có đây khi con thức dậy.
 Tôi không kịp cho con xem những tấm ảnh trong điện thoại - và tất nhiên, đó là những bức ảnh cháu đang khóc.
Tôi không kịp cho con xem những tấm ảnh trong điện thoại - và tất nhiên, đó là những bức ảnh cháu đang khóc.
 Con đòi cho bơ vào đĩa cơm.
Con đòi cho bơ vào đĩa cơm.
 Tôi làm gãy miếng pho mát của con.
Tôi làm gãy miếng pho mát của con.
 Chúng tôi gợi ý con chơi đồ chơi tàu hỏa.
Chúng tôi gợi ý con chơi đồ chơi tàu hỏa.
 Tôi mất nhiều hơn 0 giây để cởi áo cho con.
Tôi mất nhiều hơn 0 giây để cởi áo cho con.
 Sữa pha vào không đúng cốc.
Sữa pha vào không đúng cốc.
 Con ném đĩa thức ăn tối xuống đất. Và rồi lại đòi ăn.
Con ném đĩa thức ăn tối xuống đất. Và rồi lại đòi ăn.
 Chúng tôi dặn con không được đánh anh trai bằng cái vỉ đập ruồi.
Chúng tôi dặn con không được đánh anh trai bằng cái vỉ đập ruồi.
 Cháu đòi ăn bùn, nhưng tôi không cho.
Cháu đòi ăn bùn, nhưng tôi không cho.
 Tôi không cho cháu lội xuống cái hồ này.
Tôi không cho cháu lội xuống cái hồ này.
 Bà không cho cháu nghịch nước đá.
Bà không cho cháu nghịch nước đá.
 Con tháo tung hết giày và tất ra. Và giờ hai chân cháu lạnh cóng.
Con tháo tung hết giày và tất ra. Và giờ hai chân cháu lạnh cóng.

GALLERY MỚI NHẤT