Ô tô biển 80B gắn đè biển trắng, lộ 3 gói ma túy

Phát hiện nghi vấn chiếc BKS trắng “đính” bên trong biển 80B…, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai kế hoạch chặn giữ.

Ngày 23-9, CQĐT CATP Bắc Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh (40 tuổi, trú tại tổ dân phố Hà Vị 2, phường Thọ Xương, TP.Bắc Giang), về các hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và sử dụng giấy tờ giả.
O to bien 80B gan de bien trang, lo 3 goi ma tuy
Đối tượng Quỳnh chứng kiến cơ quan Công an kiểm tra chiếc ô tô mang 2 BKS. 
Theo tài liệu điều tra, ngày 22-9, trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo có 1 xe ô tô con loại 4 chỗ màu đen gắn biển số nền xanh chữ trắng 80B-3487, có biểu hiện nghi vấn về gắn biển số không đúng quy định.
Bí mật theo sát chiếc xe này đến Km 109+ 200 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, lực lượng CSGT bắt gặp nó đang đi ngược chiều đến với tốc độ cao. Vừa trông thấy xe của lực lượng CSGT, chiếc ô tô nghi vấn chuyển hướng đi vào đường tỉnh 295B chạy về trung tâm TP. Bắc Giang.
Đến địa phận tổ dân phố Hà Vị 2, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, lực lượng CSGT tiếp cận được chiếc xe này, và nhận thấy chiếc BKS 80B-3487 được dán ép gắn với BKS trắng 98H-3487. Lập tức, tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa xe về Phòng CSGT để làm việc.
O to bien 80B gan de bien trang, lo 3 goi ma tuy-Hinh-2
 Tang vật vụ việc.
Quá trình này, người điều khiển xe định lén vứt 1 gói tinh thể màu trắng, nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, không để đối tượng phi tang.
Tiến hành khám xét nhanh, Phòng CSGT thu giữ 3 túi nilon chứa tinh thể màu trắng kiểu ma túy “đá”, có trọng lượng khoảng 30 gam, 1 viên nén màu xanh dương và gần 7 triệu đồng.
Đáng chú ý, đối tượng điều khiển xe ô tô…2 biển số bị phát hiện có 2 Giấy chứng minh nhân dân, 2 Giấy phép lái xe, 1 Thẻ thanh tra Giao thông vận tải, 1 Thẻ kiểm tra giao thông vận tải, đều mang tên Nguyễn Văn Quỳnh (40 tuổi).
Bước đầu, đối tượng khai danh tính là Nguyễn Văn Quỳnh, trú tại tổ dân phố Hà Vị 2, phường Thọ Xương. Phòng CSGT sau đó đã bàn giao đối tượng, tang vật và phương tiện đến CQĐT CATP Bắc Giang để giải quyết theo thẩm quyền.

Khi cảnh sát, bác sĩ cũng tâm thần vì ma túy đá

Sau nhiều lần phải dấn thân vào những ổ tội phạm buôn bán ma túy, Nguyễn Văn Tiến, cảnh sát điều tra, quyết định tập chơi và nghiện ma túy đá từ lúc nào.

Những cậu ấm, cô chiêu với thành tích ăn chơi bất hủ xếp hàng dài trong danh sách học viên tại Trung tâm cai nghiện Thanh Đa (TP.HCM). Dù vậy, thỉnh thoảng nơi đây cũng có vài hồ sơ đặc biệt bởi học viên là công an, bác sĩ.

Người phụ nữ buôn ma túy gào khóc náo loạn vì sợ chết

Lãnh án chung thân về tội mua bán ma túy lại mang trong mình căn bệnh thế kỉ, nữ bị cáo gào khóc thảm thiết vì sợ không còn đường về.

Ngày 22-8, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên án chung thân đối với bị cáo Trần Thị Thanh Loan (36 tuổi, quê Đồng Nai) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đại án Oceanbank: Những giọt nước mắt tuôn rơi

Không chỉ kỷ lục về số người bị triệu tập đến tòa, có lẽ phiên xử đại án Oceanbank còn lập kỷ lục về những giọt nước mắt.

Trong suốt những ngày diễn ra phiên xử đại án Oceanbank, người dự tòa đã phải chứng kiến cảnh nhiều bị cáo cả nữ và nam không ngăn nổi những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi. Có bị cáo cứ đứng lên trình bày lần nào lại nức nở lần đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới