Vay tiền còn đâm chết bố người cho vay

(Kiến Thức) - Bị hàng xóm đòi nợ, đối tượng vác dao đến nhà đòi xử. Không thấy người này đâu, y đâm chết người bố để... hả giận. 

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan này đang tạm giam đối tượng Trần Văn Tăng (35 tuổi, trú tại xóm Trung Thành 2, xã Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên) để điều tra hành vi giết người.
Nạn nhân là ông Đăng Văn Nguyên (sinh năm 1960) trú cùng xóm. Điều lạ lùng là nạn nhân không hề có mâu thuẫn với đối tượng nhưng đã bị chết thảm.
Bà Trần Thị Tiêu, vợ nạn nhân Nguyên cho biết, ngày 6/12, Nguyên đến và bảo: “Thằng Đức nó đánh em thế này. Gia đình anh chị xem xét thế nào”.
Khi ngồi bàn uống nước, Tăng bỗng dưng rút dao đâm vào ngực ông Nguyên khiến ông tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tăng bỏ trốn. Theo lời bà Tiêu, Tăng vốn là hàng xóm. Hai gia đình chưa từng có mâu thuẫn gì.
Ngôi nhà xảy ra vụ án và đối tượng Trần Văn Tăng
Ngôi nhà xảy ra vụ án và đối tượng  Trần Văn Tăng
Nhận được tin báo, công an xã Vô Tranh đến bảo vệ hiện trường rồi thông báo lên công an huyện Phú Lương. Do tính chất nghiêm trọng, vụ việc đã được chuyển lên công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra, làm rõ.
Sau quá trình vận động, khoảng 23h cùng ngày, được sự vận động của cơ quan công an, Tăng đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo lời khai của Trần Văn Tăng tại cơ quan điều tra, Tăng vay Đặng Văn Đức, con trai nạn nhân 2 triệu. Chiều ngày 6/12, khi đang ngồi uống rượu tại thị trấn Giang Tiên thì Đức đến đòi tiền.
Tại đây, hai người đánh nhau. Trong người có men rượu, lại bị đánh nên Tăng cầm dao trong quán rượu rượt đuổi chém Đức. Thấy Đức bỏ chạy nên Tăng đã cầm dao đến nhà Đức và gây ra vụ án mạng trên.
Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ…
PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật…

Hoa đào Nhật Tân bung vỏ trấu, đón chào xuân mới

(Kiến Thức) -Thời tiết ấm áp khiến nhiều cây đào ở Nhật Tân bắt đầu bung vỏ trấu, báo hiệu mùa xuân sắp về.

Cây đào thế của anh Nguyễn Văn Nam đang bung vỏ trấu chào xuân. Theo anh Nam cây đào thế này có giá hơn 10 triệu đồng. "Nhà tôi có hơn 50 gốc đào như vậy. Đất hết, tôi mượn sân nhà văn hóa dân phố làm nơi trồng đào", anh Nam cho biết.
Cây đào thế của anh Nguyễn Văn Nam đang bung vỏ trấu chào xuân. Theo anh Nam cây đào thế này có giá hơn 10 triệu đồng. "Nhà tôi có hơn 50 gốc đào như vậy. Đất hết, tôi mượn sân nhà văn hóa dân phố làm nơi trồng đào", anh Nam cho biết.

Cháy ở khu đô thị mới An Hưng, ít nhất 2 người nhập viện

(Kiến Thức) - Ngọn lửa bắt đầu bùng phát từ tầng 1 khu ở của công nhân, sau đó lan rất nhanh lên tầng 2.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h ở khu đô thị mới An Hưng bên đường Lê Văn Lương kéo dài, quận Hà Đông, Hà Nội.
Khu vực xảy ra cháy.
Khu vực xảy ra cháy.
Một số công nhân chứng kiến cho biết, vào khoảng thời gian kể trên, họ đang làm việc ở 2 tòa nhà cao tầng thì bất ngờ thấy ngọn lửa bùng phát từ khu trọ của mình (khu trọ cách khu xây dựng khoảng 200m - PV).
Khói bay nghi ngút từ khu từ khu trọ bao phủ nhiều tòa nhà cao tầng bên đường Lê Văn Lương kéo dài.
Khói bay nghi ngút từ khu từ khu trọ bao phủ nhiều tòa nhà cao tầng bên đường Lê Văn Lương kéo dài.

Ngay lập tức, họ chạy tới vận chuyển đồ dùng trong khu trọ ra. Tuy nhiên, khi đến nơi, ngọn lửa quá lớn và rất nhanh, khiến họ bất lực nhìn đồ dùng tư trang cái nhân của mình cháy hết. Không lâu sau, lực lượng phòng cháy điều xe cứu hỏa đến hiện trường tiến hành dập lửa.

Bí ẩn ao Bảo Đại trong lòng Đà Lạt

(Kiến Thức) - Ngay cả những người từng sống lâu năm ở Đà Lạt cũng ít ai biết được trong lòng thành phố này lại hiện vẫn đang tồn tại một cái ao mang tên vị vua cuối cùng của Việt Nam: Ao vua Bảo Đại.

Truyền tích ao của vị vua cuối cùng
Năm 2006, lần đầu tiên tới Đà Lạt, thông qua một tài liệu, chúng tôi được biết tại thành phố này hiện vẫn còn một cái ao mà vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam cho đào nuôi cá vui thú hưởng ngoại vào dịp cuối tuần. Người dân địa phương gọi là ao vua (ngự trì) Bảo Đại. Sau nhiều lần đi tìm ao vua bất thành vì ngay đến cả những người lớn tuổi từng sống lâu năm ở Đà Lạt và nhà quản lý văn hóa tại địa phương cũng “mù mờ” về thông tin này, chúng tôi đành tạm gác lại dự định đi tìm ao vua.

Đọc nhiều nhất

Tin mới