Video: Người đàn ông nhặt được cục vàng quý hiếm nặng hơn nửa cân

Một người đàn ông ở California đã may mắn tìm thấy một cục vàng quý hiếm nặng tới hơn nửa cân ở khu vực Woodscreek.

Video: Nguoi dan ong nhat duoc cuc vang quy hiem nang hon nua can

Người đàn ông may mắn này là Oscar Espinoza, sống ở Modesto, bang California, Mỹ. Espinoza cho biết, anh đã phát hiện ra cục vàng 510 gram tại khu vực Woodscreek.

Bạn của Espinoza, Charlie Morgan, nói rằng cục vàng có thể trị giá tới 70.000 USD. Để tránh sự chú ý của dư luận, Espinoza đã nhờ Charlie Morgan giữ vàng ở một nơi an toàn cho đến khi anh tìm được người mua.

Khi được hỏi phản ứng của mình ra sao, Morgan nói với CBS : "Ôi Chúa ơi! Tôi nghĩ, thật là một người may mắn".

Espinoza nói với Morgan rằng anh cảm thấy an toàn hơn khi cất giữ cục vàng đi chỗ khác. Một ông chủ khách sạn, nói: "Không ai biết nó ở đâu vì anh ấy không để nó ở khách sạn".

Chủ doanh nghiệp địa phương Bryant Shock tin rằng kích thước và mức độ hấp dẫn của cục vàng có thể đẩy giá của nó lên cao hơn nhiều so với giá trị trọng lượng thuần túy của nó.

Trước đó, một người đàn ông giấu tên đã may mắn phát hiện cục vàng khổng lồ nặng 4,1 kg tại Tam giác vàng ở bang Victoria của Australia.

"Ban đầu, tôi nghĩ nó là vật bỏ đi hay là móng ngựa cũ. Tôi không nghĩ rằng những cục vàng lớn như vậy vẫn còn tồn tại ở đây", người đàn ông cho biết.

 

Dân nghiệp dư dò kim loại, ai ngờ vớ bẫm “kho báu” tiền tỷ

Một người đàn ông ở Úc đã may mắn "đụng trúng" một cục vàng trị giá 3.8 tỷ đồng khi sử dụng máy dò kim loại nghiệp dư.

Dan nghiep du do kim loai, ai ngo vo bam “kho bau” tien ty
Được phát hiện ở bang Victoria (Úc) tại khu vực được biết tới là “Tam giác Vàng”, "kho báu" này là một cục vàng có khối lượng lên đến 2,6 kg. 

Cận cảnh dàn vũ khí Wagner chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, lực lượng vũ trang nước này đang hoàn tất việc tiếp nhận hàng nghìn tấn vũ khí và thiết bị quân sự từ các đơn vị của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner.

Cận cảnh dàn vũ khí Wagner chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga

Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế “chỉ muốn chết để thoát khỏi áp lực”

Trước HĐXX, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, người bị cáo buộc 253 lần nhận hối lộ hơn 42 tỷ đồng nói "bị ám ảnh về mức án tử hình" và "chỉ muốn chết để thoát khỏi áp lực".

Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế “chỉ muốn chết để thoát khỏi áp lực”

Đọc nhiều nhất

Tin mới