Bé gái khoảng 23 ngày tuổi, được đặt trong giỏ xách kèm theo đồ dùng trẻ sơ sinh như tã lót, áo quần... và lá thư tay "xin từ bỏ quyền nuôi bé" của người mẹ.
Trong một lần đi chơi, Kim nảy ra ý định bắt xe lam tới nhà một người chị nhưng lên xe lại ngủ quên. Lần đi lạc đó đã khiến chị xa rời vòng tay gia đình suốt 47 năm.
(Vietnamdaily) - Bệnh viện Vũng Tàu gửi thông báo tìm người thân của bé gái sơ sinh. Mẹ bé gái một mình vào viện sinh con rồi tử vong vì mang nhiều bệnh nặng.
Nghe tiếng trẻ nhỏ khóc, Thích nữ Nguyệt Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lộ (Quảng Trị) ra kiểm tra thì phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng Tịnh xá.
Một bé trai khoảng 4 tuổi bị 1 người đi ô tô chở đi rồi bỏ lại bên đường thuộc thôn 1, xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sau 3 ngày thông báo tìm kiếm nhưng vẫn chưa có ai đến nhận.
Suốt 5 năm ròng, cô Kiều Thị Hữu (giáo viên tại Hà Nội) nỗ lực đi tìm thân nhân cho cụ Nguyễn Văn Thu (cựu tù Côn Đảo đã mất) dù việc tìm kiếm như mò kim đáy bể.
Tối 18/9, Hội Tin học TP Hồ Chí Minh (HCA) cho biết, Hội cùng các đơn vị vừa đưa vào thử nghiệm ứng dụng "Tìm người thân - danh sách người mất vì COVID-19" tại TP Hồ Chí Minh.