Lốc xoáy kinh hoàng quét qua khu dân cư ở Hưng Yên
Cơn lốc xoáy với sức gió khủng khiếp ập vào khu dân cư khiến ngay cả bộ bàn ghế bằng gỗ cũng bị xô lệch vì sức gió.
Cơn lốc xoáy với sức gió khủng khiếp ập vào khu dân cư khiến ngay cả bộ bàn ghế bằng gỗ cũng bị xô lệch vì sức gió.
Theo dự báo, hôm nay (8/10) khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nguy cơ ngập úng.
Bão Matmo dự báo sẽ đổ bộ Bắc Luzon (Philippines) trước khi đi vào Biển Đông và có khả năng tăng cấp nhanh đạt tới cấp 12, giật cấp 15.
Hiện, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15–16 (167–201 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.
Bão Ragasa đang tiến nhanh về phía Biển Đông, dự báo sẽ đạt cấp cực đại (cấp 17) khi tiến vào khu vực biển này gây sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.
Bão Ragasa mới hình thành trên vùng biển phía Đông Philippines, dự báo có thể đạt cường độ cấp siêu bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Các quốc gia Bắc Âu ghi nhận chuỗi ngày có mức nhiệt trên 30 độ C dài nhất trong khu vực kể từ năm 1961.
Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (31/7-2/8), nắng nóng còn tiếp diễn trong ngày đầu, sau đó chiều tối xuất hiện mưa giông, đề phòng thời tiết cực đoan.
Các chuỗi siêu thị MM Mega Market, Aeon... đã chuẩn bị các phương án dự trữ, điều phối hàng hóa để phục vụ người dân ở khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Wipha.
Chiều 19/7, giông lốc mạnh bất ngờ tràn qua Hà Nội và nhiều tỉnh Đông Bắc Bộ. Chuyên gia khí tượng lý giải nguyên nhân và đưa ra cảnh báo quan trọng.
Mưa lớn kéo dài khiến nước suối dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường (TP Đà Lạt), gây ngập cục bộ và cản trở giao thông.
Trưa 2/6, người dân xã Thành Lợi (Vụ Bản, Nam Định) phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên cổng sân bóng của xã. Khi đến kiểm tra, nạn nhân đã tử vong.
Hôm nay (1/6), Hà Nội bước vào đỉnh điểm nắng nóng, nhiệt độ lên đến gần 40 độ C. Dù ở ngoài trời hay trong nhà mọi người đều cảm nhận rõ sự oi bức, ngột ngạt.
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tìm thấy thi thể anh K.P.X (32 tuổi) bị nước lũ cuốn trôi mất tích đêm 29/5.
Mưa lớn kéo dài, tạo lũ ống, lũ quét, sạt lở đất… gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho nhân dân các địa phương miền núi tỉnh Nghệ An.