Hàng chục quả trứng được phát hiện trong ngôi mộ Tây Chu ở Giang Tô (Trung Quốc) trở thành hiện vật đặc biệt giúp hé lộ đời sống và tập quán mai táng cổ xưa.
Một chiếc quan tài đá chạm khắc như cung điện thu nhỏ tại Bảo tàng Bắc Lâm (Thiểm Tây, Trung Quốc) gây chú ý bởi dòng chữ đầy ám ảnh: “Ai mở nó ra sẽ chết”.
Khi các chuyên gia chuẩn bị di chuyển thi thể trong lăng mộ hoàng gia gần 1.000 năm tuổi về phòng nghiên cứu, một chất lỏng trắng kỳ lạ bỗng rò rỉ từ khe hở bên trong quan tài khiến các chuyên gia phải sơ tán.
Người xưa dặn, đi tảo mộ thể hiện lòng tôn kính, chăm lo biết ơn người đã khuất nhưng cũng cần tránh những lỗi không được làm để giữ cho gia đình khỏi mất lộc.
Nghiên cứu trên tạp chí Khoa học Khảo cổ và Nhân học ở Trung Quốc đã trình bày chi tiết về hai người đàn ông từ triều đại nhà Chu (1050-221 TCN) bị cắt cụt chân.
Dưới thời Trung Quốc cổ đại, hình phạt cắt cụt chi được áp dụng cho những tội phạm nghiêm trọng như trốn tránh nghĩa vụ, trộm cắp hay khi quân phạm thượng, thay thế án tử hình.
Theo nghiên cứu mới đây cho thấy, có khả năng người Ai Cập cổ đại đã sử dụng công nghệ hạt nhân và một số ngôi mộ có thể đã được sử dụng để lưu trữ chất thải phóng xạ.