Sau một trận đau bụng dữ dội, chủ nhà kiểm tra lại camera giám sát quay khu vực bếp của gia đình thì phát hiện hành động bất ngờ của người giúp việc.
Người giúp việc "biệt tăm biệt tích" từ 28 Tết khiến cuộc sống của gia đình Thanh Thanh bị đảo lộn hơn nửa tháng nay.
Sáng Mùng 3 Tết, tôi rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của chị Thanh. Sau lời chúc mừng năm mới, chị ngỏ ý muốn quay lại nhà tôi làm việc.
Trước mặt tôi là một căn biệt thự nguy nga rộng lớn, với chiếc cổng đồ sộ mà tôi dám chắc giá trị không hề nhỏ.
Sau khi bị từ chối trả khoản tiền thưởng 500 đô la dịp Giáng sinh, nữ giúp việc này trả thù bằng cách trộm tiền và tấn công chủ nhà.
Biệt thự 5000 m2 trị giá hơn 1000 tỷ của Lý Liên Kiệt để trống không ở, giúp việc sống miễn phí hàng chục năm lại còn được trả tiền hàng tháng.
Tôi choáng váng khi phát hiện chị giúp việc đang có bầu nhưng hỏi bố đứa trẻ là ai thì chị nhất định không chịu nói.
Lắp đặt camera giám sát trong nhà bếp để kiểm tra, gia đình bàng hoàng phẫn nộ khi phát hiện người giúp việc thản nhiên đổ nước tiểu vào thức ăn.
Nhìn cảnh chồng mặt đỏ bừng, không nói được câu nào mà tôi tức giận vô cùng. Buổi tối về nhà, tôi nói với chị giúp việc là đã biết chuyện xấu của chồng làm với chị.
Con trai đầu lòng của chúng tôi chưa đầy 2 năm, tôi phải làm gì để níu giữ hạnh phúc gia đình mình đây?
Còn chồng tôi từ ngày có Mây đi chợ, nấu cơm ngày nào chồng cũng háo hức thưởng thức và luôn miệng khen Mây đảm đang, nội trợ giỏi hơn vợ.
Tôi không biết ý định này bố đã nói với cô giúp việc hay có giấy tờ gì chưa, nhưng các anh em tôi nói sẽ gặp cô ấy nói cho ra nhẽ.
Tôi cảm thấy rất tủi thân khi chồng đề xuất trả lương trông cháu cho mẹ tôi như giúp việc. Mẹ lên giúp là vì thương con thương cháu chứ không phải vì mấy đồng tiền công của chúng tôi.
Năm ngoái lần đầu về quê chồng, vợ tôi làm gì cũng luống cuống khiến bố mẹ tôi không vừa lòng. Năm nay, vợ tôi nhất quyết muốn đưa giúp việc về cùng.
Dù tôi tăng tiền lương thưởng nhưng chị giúp việc vẫn không làm nữa.
Chị dâu cũng sửng sốt khi thấy tôi. Chị kéo tôi ra một góc, dặn dò tôi đừng nói cho mọi người trong nhà biết; nhất là chồng chị.
Lúc biết tin vợ tôi về quê chăm mẹ, các anh chị cảm thấy rất thoải mái bớt đi nỗi lo mẹ già ở quê để tiếp tục công việc kiếm tiền.
Đến nhà tôi làm chưa tròn 1 năm mà chị giúp việc đã đưa ra số tiền thưởng Tết quá cao, vượt ngoài dự tính của tôi.
Mang thai những tháng đầu ốm nghén mà chị Phượng vẫn nhanh nhẹn làm hết mọi việc trong nhà mới nghỉ ngơi. Lo lắng, tôi hỏi chị có cố được không, nếu mệt quá thì cứ nghỉ vài ngày thì chị bảo cố được.
Cần tiền để xoay xở chuyện kinh doanh nên tôi buộc phải bán mảnh đất ở quê. Vừa đăng lên nhóm bất động sản thì đã có người hỏi mua.