Chị giúp việc gọi điện cầu xin tôi cho quay lại làm việc

Sáng Mùng 3 Tết, tôi rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của chị Thanh. Sau lời chúc mừng năm mới, chị ngỏ ý muốn quay lại nhà tôi làm việc.

Chồng tôi là con trưởng trong gia đình, phía dưới anh còn có một em trai và em gái. Năm nào, các em cũng sắp xếp vài ngày về chơi với mẹ chồng. 7 năm trước, bà bị tai biến rồi bị liệt và không thể tự phục vụ bản thân.
Công việc của vợ chồng tôi rất bận, thế nên phải thuê người làm chăm sóc bà. Đầu năm vừa rồi, gia đình tôi thuê một người làm mới, chị tên Thanh, tính tình hiền lành chăm chỉ nên rất được lòng mọi người trong gia đình.
Đã 4 năm nay, gia đình tôi chưa cùng nhau về quê ngoại nên tôi định Tết này sẽ về thăm ông bà. Tết đến, không giúp việc nào chịu ở lại làm nên tôi đã thưởng cho chị Thanh hẳn một tháng lương thứ 13 và cho nhiều quà Tết gửi về quê. Tôi mong chị ở lại chăm sóc mẹ chồng giúp.
Chi giup viec goi dien cau xin toi cho quay lai lam viec
Ảnh minh họa 
Lúc đầu chị vui lắm và hứa sẽ ở lại trông nom mẹ của chủ nhà để chúng tôi yên tâm về quê. Năm nay, chỉ có em trai chồng về ăn Tết cùng mẹ nên công việc của chị Thanh không quá vất vả. Nhưng tôi vẫn trả lương gấp 3 lần ngày thường cho chị ấy có động lực làm việc.
Đến ngày 28 Tết, chồng chị Thanh gọi điện ép về, nếu không sẽ tìm người phụ nữ khác thay thế vợ. Lo sợ mất chồng, chị ấy khóc thút thít cầu xin tôi cho về quê. Chúng tôi đã đặt vé về quê nên tôi không đồng ý cho chị nghỉ. Với lại lương thưởng chị ấy đã nhận rồi, không thể thất tín được.
Tôi không cho chị nghỉ, nào ngờ nhân lúc tôi đi sắm đồ về quê thì chị dọn quần áo rời đi và chỉ để lại vẻn vẹn vài từ là xin nghỉ việc.
Giúp việc bỏ đi rồi, chồng tôi đành phải ở lại nhà trông nom bà và chờ đón em chồng về chơi, còn mấy mẹ con tôi về quê trước. Vậy là lại một năm nữa, gia đình tôi không thể về đông đủ được.
Sáng Mùng 3 Tết, tôi rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của chị Thanh. Sau lời chúc mừng năm mới, chị ngỏ ý muốn quay lại nhà tôi làm việc. Chị kể:
“Chồng chị ở nhà ăn chơi không chịu làm việc, giấu vợ vay tiền có lãi suất cao. Nghe tin chị về, mấy chủ nợ lần lượt đến đòi tiền. Cả năm qua, kiếm được bao nhiêu tiền thế là dốc hết trả nợ cho chồng.
Chị rất hối hận khi tự ý bỏ về mà không được sự đồng ý của em. Chị làm rất nhiều nơi nhưng chỉ có gia đình em là đối xử tử tế với người làm nhất. Sang năm mới, chị rất muốn em cho quay lại làm việc, chị hứa sau này sẽ nghe lời em”.
Thấy chị Thanh rất đáng thương, tôi rất ủng hộ chị quay trở lại làm việc. Nhưng chồng tôi không đồng ý thuê người làm không có nguyên tắc kỷ luật thế được, anh không còn tin tưởng chị ấy nữa. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?

Bố tôi đòi chia tài sản hơn 2 tỷ cho cô giúp việc

Tôi không biết ý định này bố đã nói với cô giúp việc hay có giấy tờ gì chưa, nhưng các anh em tôi nói sẽ gặp cô ấy nói cho ra nhẽ.

Cách đây 10 năm, mẹ tôi mất sớm nhưng bố tôi nhất quyết không chịu về ở cùng các con. Anh chị em tôi bàn nhau thuê giúp việc về để chăm sóc và giúp bố việc nhà, các con thường xuyên qua lại.

Chị giúp việc có bầu khiến gia đình tôi rối ren

Tôi choáng váng khi phát hiện chị giúp việc đang có bầu nhưng hỏi bố đứa trẻ là ai thì chị nhất định không chịu nói.

Sau một lần bị tai biến, mẹ chồng tôi nằm liệt giường và không thể làm được gì nữa. Bố chồng vẫn đi làm, công việc của tôi rất bận rộn không thể phục vụ được mẹ, thế nên 2 năm nay, chúng tôi phải bỏ tiền ra thuê người chăm sóc bà.
5 tháng trước, giúp việc cũ nghỉ, chồng tôi thuê một người mới từ trung tâm giới thiệu việc làm. Chị ấy tên Liên, hơn tôi 6 tuổi, ngoại hình cũng cân đối, ăn nói dễ nghe và làm việc rất chăm chỉ.

Giáp Tết, chị giúp việc chạy theo tình yêu, vợ chồng tôi lao đao

Dù tôi tăng tiền lương thưởng nhưng chị giúp việc vẫn không làm nữa.

Chị Bính làm giúp việc nhà tôi được tròn 10 năm nay. Vì thế, với chúng tôi, chị không còn đơn giản chỉ là một người giúp việc nữa mà đã trở thành người thân thiết, đáng tin cậy. Chúng tôi có thể đi du lịch cả tuần và giao nhà cho chị ấy trông nom. Ngay cả số tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, khi vui miệng tôi cũng kể cho chị ấy nghe.

Chị Bính là người thật thà, chân chất, ít nói và chân thành. Chị xuất thân từ nhà nông nên rất chăm chỉ, gọn gàng. Chỉ có điều, ngoại hình chị không được xinh đẹp như người khác, trên mặt có vết bớt khá lớn bên má phải nên chị rất tự ti. Đó cũng là lý do vì sao đã hơn 40 tuổi, chị vẫn chưa lấy chồng. Mỗi khi thấy chị buồn về chuyện hôn nhân, tôi khuyên can, bảo mỗi người đều có số phận riêng, nếu như chị hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại chẳng phải là quá đủ rồi sao?

Đọc nhiều nhất

Tin mới