Rợn người 3 nguyên tắc sống còn khi hầu hạ Từ Hi Thái hậu

Cung nữ trong cung Từ Hi phải tuân thủ 3 quy tắc tàn khốc. Làm sai, họ có thể bị phạt nặng hoặc biến mất không dấu vết, sống như bước trên lưỡi dao.

Từ Hi Thái hậu sống xa hoa là chuyện ai cũng biết, ngay cả khi thiên hạ nhà Thanh lâm nguy, bà cũng vẫn ung dung tổ chức tiệc mừng thọ của mình một cách linh đình.

Sự xa hoa, cầu kỳ của Từ Hi không chỉ dừng lại ở những buổi tiệc, vàng bạc châu báu bên người, mà còn thể hiện ở những thói quen sinh hoạt gần như cơ bản nhất trong cuộc sống. Chẳng hạn như việc đi ngủ mỗi buổi tối.

Trong cuốn “Cung nữ đàm vãng lục” của tác giả Kim Dịch, được phát hành bởi nhà xuất bản Cố cung, ghi lại hồi ức của Hà Vinh Nhi, một trong những cung nữ hầu hạ Từ Hi. 13 tuổi vào cung và đã gắn bó 8 năm ở Trữ Tú cung, cung điện của Từ Hi Thái hậu, Hà Vinh Nhi hiểu rõ mọi thói quen, nếp sống của Lão Phật gia.

Mỗi tối, Từ Hi thường đi ngủ vào lúc 8-9 giờ. Thời gian này là phần làm việc của cung nữ chuyên trực ca đêm thuộc Trữ Tú cung.

Buổi tối, khi đến giờ Thái hậu đi ngủ, tất cả kẻ hầu người hạ không phận sự khác đều ra ngoài. Khâu khóa cửa cũng phải thật nhẹ nhàng và tốt nhất nên thực hiện trước khi Từ Hi say giấc, bởi lẽ nếu tiếng khóa cửa quá lớn sẽ ảnh hưởng đến bà, cung nữ chịu trách nhiệm sẽ gặp nguy to.

Thông thường, ngày nào cũng phải có 5 cung nữ hầu hạ giấc ngủ của Từ Hi. 9h tối tắt nến, 2 cung nữ được sắp xếp đứng trước cửa Trữ Tú cung, với nhiệm vụ ngăn chặn những ai đến làm phiền giấc ngủ của Lão Phật gia.

Sẽ có người hỏi tại sao Từ Hi không phân phó binh lính đứng gác trước cửa, mà phải là cung nữ yếu ớt. Lý do là vì cung cấm đã có quy định, bất kỳ người đàn ông nào, ngoài Hoàng đế và số ít thái y, cũng không được xuất hiện trong hậu cung. Đây là tội phạm thượng có thể bị trảm đầu.

Một cung nữ túc trực trong phòng ngủ của Từ Hi, chuyên rửa chân, tắm rửa chính cho chủ tử. Người này đa phần là cung nữ quản sự, có quyền xử phạt nếu các cung nữ khác phạm lỗi.

Ngoài phòng ngủ, có một cung nữ đứng gác, nghe ngóng mọi động tĩnh bên trong.

Một cung nữ phụ trách đứng bên ngoài phòng thay đồ của Từ Hi, chịu trách nhiệm trang phục khi Lão Phật gia thức dậy, đặc biệt là giữa khuya muốn đi vệ sinh. Cung nữ này phải để mắt đến phòng ngủ của Từ Hi, nếu Thái hậu có động tĩnh gì thì có thể kịp thời phối hợp với cung nữ bên trong để xử lý.

5 cung nữ này được xem là “tâm phúc” của Từ Hi Thái hậu, bên cạnh đại thái giám Lý Liên Anh. Bởi lẽ, để được bà tin tưởng trao cho trách nhiệm chăm sóc “phụng thể” trong lúc ngủ thật sự không hề dễ dàng và phải trải qua một quá trình tạo dựng lòng tin.

Song, nhóm cung nữ này cũng thật cực khổ, ban đêm phải giữ sự tỉnh táo, lắng nghe nhịp thở của Từ Hi. Nếu Thái hậu ho vào ban đêm thì phải đưa nước ngay lập tức. Còn nếu có sự bất thường khác thì phải báo thái y để họ đến kiểm tra ngay.

Đến 3-4 giờ sáng, nhóm cung nữ này bắt đầu chuẩn bị quy trình thức dậy của Từ Hi, vì thời gian lên triều sáng của nhà Thanh thường là 6 giờ (có thông tin là 7 giờ).

Đầu tiên là hầu hạ Từ Hi rửa mặt, mặc đồ. Ngự thiện phòng bắt đầu nấu nướng, đợi đến lúc Thái hậu chải đầu trang điểm chỉn chu xong, bữa sáng phải được dọn lên đầy đủ. Món ăn sáng của Từ Hi thường là canh ngân nhĩ đường phèn, vừa tốt cho sức khỏe vừa đẹp da, là món mà Thái hậu rất thích.

Ăn sáng xong, Lão Phật gia đôi khi uống trà ăn bánh ngọt, đôi khi đi dạo trong hoa viên tiêu thực.

Đến khi Từ Hi lên kiệu đi thượng triệu, nhóm cung nữ này có thể nghỉ ngơi, thay ca trực với nhóm cung nữ khác.

Công việc của cung nữ trực đêm, nghe nhẹ nhàng nhưng mệt đến thừa sống thiếu chết, hơn nữa còn tiềm ẩn mối họa khôn lường. Cung nữ trực ca đêm của Từ Hi phải tuân theo 3 nguyên tắc:

Một, không được phát ra tiếng động. Bản thân Từ Hi là người có tuổi, rất nhạy cảm, ngủ không sâu, một khi bị đánh thức giữa chừng thì rất khó ngủ tiếp. Do đó, cung nữ trực đêm phải hết mực cẩn trọng trong mọi hành động, cử chỉ. Cung nữ phục vụ trong phòng thường chọn cách nín thở mỗi lúc lại gần bên cạnh Thái hậu để theo dõi nhịp thở của bà trong lúc ngủ.

Hai, khi Từ Hi ngủ say, cung nữ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi tại chỗ, nhưng không được thở mạnh, lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần phục vụ Lão Phật gia.

Ba, buổi tối không được ăn quá nhiều, nếu không dễ xảy ra tình huống trung tiện, tạo tiếng động và gây mùi khó chịu. Nếu để Thái hậu ngửi hoặc nghe thấy thì cung nữ này chắc chắn chịu nhiều đòn roi. Cũng không được để bụng đói vì khi đó, bụng dễ phát ra tiếng kêu ảnh hưởng đến giấc ngủ của Từ Hi.

Cháu gái đời thứ 5 Từ Hi Thái hậu gây bão vì dung mạo quá giống

Dòng tộc quyền quý nhà Thanh tiếp tục gây chú ý khi hậu duệ Từ Hi Thái hậu lộ diện với dung mạo và khí chất khiến ai nhìn cũng nhận ra sự tương đồng kỳ lạ.

Người phụ nữ quyền lực nhất cuối thời nhà Thanh không ai khác chính là Từ Hi Thái hậu. Bà trị vì nhà Thanh gần nửa thế kỷ. Cách thống trị, cầm quyền của Từ Hi Thái hậu gây khá nhiều tranh cãi, thậm chí còn mang xu hướng tiêu cực khiến bà gần như trở thành một nhân vật phản diện khiến nhà Thanh sụp đổ trong mắt hậu thế.

Ngoài ấn tượng về cuộc sống xa hoa và tính cách độc ác, Từ Hi Thái hậu còn nổi tiếng sở hữu nhan sắc xinh đẹp thời trẻ. Thật sự cũng không phải tự nhiên mà Hàm Phong đế lại sủng hạnh bà nhiều đến như vậy.

Điều tàn ác cuối đời của Từ Hi Thái hậu khiến hậu thế rúng động

Không chỉ quyền lực tuyệt đối, Từ Hi Thái hậu còn gây sốc bởi hành động tàn ác trước khi chết, để lại bí ẩn lịch sử khiến nhiều người kinh ngạc.

Năm 1908 là năm Đại Thanh không được yên bình. Trong năm này, người thống trị Đại Thanh suốt hơn nửa thế kỷ - Từ Hi Thái hậu qua đời.

Chuyện sống – chết của những người thống trị Thanh triều có lẽ sẽ không gây quá nhiều nghi ngờ, bàn tán trong dân chúng nếu như không có chuyện vô cùng khó hiểu sau đây xảy ra: Một ngày trước khi Từ Hi Thái hậu qua đời, vị hoàng đế bù nhìn Quang Tự cũng buông tay trần thế.

Bí ẩn viên ngọc Từ Hi Thái Hậu thích nhất, thất lạc khó tin

Từ Hi Thái Hậu nổi tiếng mê ngọc trai, sở hữu vô số báu vật. Nhưng vì sao viên ngọc quý giá nhất bà khao khát lại biến mất đầy bí ẩn?

Từ Hi Thái Hậu nắm giữ quyền lực trong 48 năm thời Mạt Thanh. Trong khi nhà Thanh ngày càng suy yếu thì cuộc sống của bà ngày càng xa xỉ hơn. Suốt quãng thời gian đó, bà đã thu thập vô số kho báu trên khắp thế gian, trong đó thì số lượng ngọc trai của bà là không thể đếm hết. Gần như cả đời Từ Hi Thái Hậu phát cuồng vì ngọc trai, có thông tin cho biết bà còn sử dụng bột ngọc trai để duy trì nhan sắc của mình. Đến khi qua đời Từ Hi Thái Hậu còn được chôn cùng không ít hạt ngọc quý giá.

Theo ghi chép trong quyển "Ái nguyệt hiên bút ký", trước khi thi thể của Từ Hi Thái Hậu được đưa vào quan tài, người ta đã phủ kín phần đáy quan tài một lớp châu báu ngọc ngà bao gồm 12.604 viên ngọc trai, 85 miếng hồng ngọc, 2 miếng ngọc lục bảo, 203 miếng bạch ngọc và bích tỉ. Chưa dừng tại đó, bên trên lớp châu báu này còn được phủ một tấm đệm thêu hoa sen với 2.400 viên ngọc trai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới