Phòng khám Trần Đức Minh bỏ mặc người gặp nạn: “Đánh rơi” y đức?
(Kiến Thức) - Dù lãnh đạo phòng khám Trần Đức Minh cho rằng các nhân viên y tế bỏ mặc người gặp nạn ngay trước phòng khám là xử lý tình huống kém, nhưng người dân cho rằng, đây là hành động “đánh rơi” y đức.
Hà Trang
Sáng 10/8, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại hiện trường vụ tai nạn làm hai người bị thương nặng. Bên cạnh hiện trường là Phòng khám Trần Đức Minh (cách khoảng 20m).
Dù người dân chứng kiến sự việc đã chạy tới cầu cứu cho nạn nhân, nhưng nhân viên y tế phòng khám không hỗ trợ, dù xe cứu thương và bác sĩ, y tá đứng ngay đó.
Hiện trường cách phòng khám Trần Đức Minh 20m.
Ngay sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội phản ánh vấn đề này, ông Trần Đức Minh, Giám đốc phòng khám đại diện lãnh đạo Phòng khám Đa khoa Trần Đức Minh thừa nhận việc bác sĩ và y tá không ra cấp cứu cho bệnh nhân là sai.
Theo vị này, thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều yếu tố bất lợi cho phòng khám, khi không có mặt lãnh đạo. Tài xế xe cấp cứu cũng không có mặt, trong khi bác sĩ, y tá xử lý tình huống kém.
“Chúng tôi đã triệu tập cuộc họp khẩn để tiến hành kiểm điểm những nhân viên y tế có mặt thời điểm xảy ra tai nạn. Phòng khám đang làm tường trình để báo cáo với Sở Y tế” - Đại diện Phòng khám Đa khoa Trần Đức Minh nói.
Lãnh đạo phòng khám Đa khoa Trần Đức Minh cũng cho biết thêm, đơn vị đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để tiến hành kiểm điểm những nhân viên y tế có mặt thời điểm xảy ra tai nạn. Sau khi họp đã ra quyết định tạm đừng chỉ công tác đối với một bác sĩ tên V.T.M.D và 3 nhân viên y tế liên quan đến việc thấy người gặp nạn không cứu.
Trước vấn đề trên, dư luận cho rằng, các y bác sĩ không cứu người trong clip xử lý tình huống kém, vi phạm lời thề Hippocrates về cứu người bệnh.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành, hàng trăm y bác sĩ đã không quản ngại khó khăn, gian khó, nguy hiểm cũng như đi hàng trăm cây số để đến Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh có dịch để cứu người.
Họ đã vui vẻ chia tay gia đình, để lại những đứa con thơ cần bố và mẹ, chia tay đồng nghiệp, cơ quan với lời hứa khi nào hết dịch sẽ về.
Hàng ngày, hàng trăm cán bộ CDC không kể ngày đêm, mưa gió vẫn truy tìm các F nhằm ngăn chặn dịch bệnh.
Họ, những y bác sĩ hy sinh thầm lặng luôn khoác trên mình những bộ quần áo bảo hộ nóng bức, dẫn đến mất nước và kiệt sức nhưng không bỏ cuộc trong cuộc chiến bảo vệ sức khỏe người dân.
Nếu so sánh những y bác sĩ đang gồng mình chống dịch COVID-19 với các y bác sĩ phòng khám Trần Đức Minh thờ ơ, quay mặt đi khi người bệnh cần giúp đỡ, chắc chắn bản thân những người bác sĩ, y tá và cán bộ làm y tế này sẽ tự cảm thấy hổ thẹn với tương tâm.
Bình luận về vấn đề này, BS Phạm Thái Nguyên, nguyên cán bộ Bệnh viện Thành An cho rằng, những nhân viên y tế không cứu người khi gặp tai nạn, nhất là khi họ có điều kiện là cơ sở vật chất của phòng khám, xe cứu thương... thể hiện sự vô cảm, thờ ơ trước nguy hiểm tính mạng, sức khỏe của người khác.
Hành vi này cần lên án nhằm xây dựng nền y tế nhân văn hơn như Nhà nước và Bộ Y tế nước ta đang hàng ngày xây dựng.
Không những thế, nhưng y bác sĩ này vi phạm nghiêm trọng lời thề Hippocrates trong việc cứu người bất kể họ là ai, điều kiện thế nào, cứu người không vụ lợi. Nhưng với hoàn cảnh này, không phải họ ứng xử kém mà là y đức của họ có vấn đề.
Vị bác sĩ này nhấn mạnh, nếu là những người bác sĩ kia, bản thân ông sẽ cảm thấy tự trách bản thân và xấu hổ. Không chỉ khi đất nước đang gồng mình chống dịch, mà ngay cả khi bình yên, hành động thờ ơ của người làm ngành y luôn bị lên án.
"Mỗi người bác sĩ, y tá chúng tôi luôn phải học hỏi, trau dồi và bồi dưỡng không chỉ về tay nghề mà cả y đức, nhân cách sống, sự chia sẻ, cảm thông. Chính vì thế, không chỉ trong bệnh viện, khi ra ngoài xã hội người dân vẫn có thể thấy chúng tôi giúp đỡ người bệnh dù không khoác trên mình áo blue trắng" - BS Phạm Thái Nguyên cho hay.
Giám đốc CA Hải Dương trực tiếp chỉ đạo phá đường dây cá độ nghìn tỷ
(Kiến Thức) - Dưới sự chỉ đạo của đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá lên đến 1.000 tỷ đồng.
Ngày 10/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá lên tới hàng nghìn tỷ đồng, bắt giữ 6 đối tượng.
Vợ chồng Phú Lê bị bắt: Phú Lê khai chỉ đạo đàn em đánh người già
(Kiến Thức) - Tại cơ quan Công an, Phú Lê khai đàn em đánh mẹ và người nhà Đào Chi Lê để dằn mặt. Phú Lê còn chỉ đạo đàn em chỉ được đánh vào tay chân người già, không được đánh vào đầu, vào chỗ hiểm yếu.
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệu tập tổng số 16 đối tượng trong vụ án liên quan đến "giang hồ mạng" Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú, 40 tuổi, quê Yên Bái, trú tại Hà Nội).
Lực lượng chức năng đã làm rõ, tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Phú và Hoàng Văn Thụy (SN 1995, ở phường Thành Công, quận Ba Đình) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng đồng phạm.
Theo kết luận điều tra, bước đầu xác định Lê Văn Phú và Hoàng Văn Thuỵ liên quan đến việc hành hung, gây thương tích đối với bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi, em gái bà Nga) ở xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội bị thương phải nhập viện điều trị, trong đó, Thuỵ trực tiếp tham gia việc đánh bà Nga và bà Bé vào trưa 3/8.
Tại Cơ quan Công an, Phú Lê khai nhận: "Đào Chi Lê đã lên trên mạng bảo rằng vợ tôi nói xấu Đào Chi Lê, và Đào Chi Lê lên mạng facebook chửi suốt 10 ngày và có những lời nói nhục mạ, lăng mạ vợ tôi. Bản thân tôi và vợ tôi cũng không có lên tiếng chửi Đào Chi Lê và cũng không gọi điện.
Treo ngược bé trai đánh tới ngất xỉu: Tâm lý bạo hành biến thái
(Kiến Thức) - Video ghi lại cảnh người đàn ông treo ngược bé trai lên cửa đánh tới ngất xỉu... khiến các chuyên gia phải thốt lên, đây là hành động bạo hành nguy hiểm cho cả thể chất lẫn tình thần trẻ.
Trưa 9/8, mạng xã hội facebook chia sẻ clip ghi lại cảnh tượng một người đàn ông treo ngược bé trai khoảng 10 tuổi lên cửa nhà và dùng ống nhựa đánh tới tấp khiến bé ngất xỉu, mặc cho đứa bé gào thét đến xé lòng.
Vừa đánh, người đàn ông này vừa chửi bới cháu bé, mặc cho cháu van xin, kêu khóc thảm thiết, quằn quại trong đau đớn. Chỉ đến khi bé trai ngất xỉu, người đàn ông này mới dừng tay.
Công an đã mời làm việc nhóm 4 người hóa trang thành Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng cưỡi ngựa trắng, đi bộ trên làn đường dành cho ô tô.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ tai nạn là cần thiết để không còn những cái chết thương tâm do hạ tầng thiếu an toàn.
Hà Nội ghi nhận 349 ca sốt xuất huyết trong tuần qua, hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động, ngành y tế đẩy mạnh hoạt động phòng chống và truyền thông cộng đồng.
Dương Minh Tuấn, tức “Hoàng Nato” cùng hàng trăm đối tượng, trong đó có nhiều người nước ngoài bị Công an TP HCM bắt vì liên quan đến 8 đường dây ma túy.
Công ty CP đô thị Việt Úc - Công ty CP xây dựng dịch vụ và thương mại 68 được xác định là đơn vị duy tu hệ thống rãnh thoát nước tại khu vực nam sinh tử vong.
Khoảng 14h55 ngày 22/9, nhà kho tại số 956 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, Hà Nội, bất ngờ xảy ra cháy. Nhiều lực lượng được điều động đến hiện trường xử lý.
Chiếc xe ben chạy trên đường Cộng Hòa rơi vãi bùn đất khiến nhiều người đi xe máy bị trượt ngã. Đáng nói là sau khi gây ra sự cố, phương tiện này đã bỏ chạy.
Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 1 đối tượng về hành vi chiếm dụng tiền của người khác để đầu tư tiền ảo.
Công an đã mời làm việc nhóm 4 người hóa trang thành Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng cưỡi ngựa trắng, đi bộ trên làn đường dành cho ô tô.
"Xóm rác" với hàng trăm hộ dân nhập cư còn nhiều khó khăn. Được CSGT cùng đoàn từ thiện về tặng quà Trung thu, người dân và những đứa trẻ vô cùng mừng rỡ.
Công ty CP đô thị Việt Úc - Công ty CP xây dựng dịch vụ và thương mại 68 được xác định là đơn vị duy tu hệ thống rãnh thoát nước tại khu vực nam sinh tử vong.
Hà Nội ghi nhận 349 ca sốt xuất huyết trong tuần qua, hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động, ngành y tế đẩy mạnh hoạt động phòng chống và truyền thông cộng đồng.
Dương Minh Tuấn, tức “Hoàng Nato” cùng hàng trăm đối tượng, trong đó có nhiều người nước ngoài bị Công an TP HCM bắt vì liên quan đến 8 đường dây ma túy.
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở 24 điểm trên Tỉnh lộ 74 (TP Huế) khiến nhiều đoạn của quyến đường vừa hoàn thành đưa vào khai thác 3 tháng ách tắc hoàn toàn.