(Vietnamdaily) - Bé gái 7 tuổi nhập viện trong tình trạng đau đớn, tâm lý hoảng loạn cùng với hàng trăm vết thương trên cơ thể do bị 4 con chó lao vào tấn công.
(Vietnamdaily) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã chính thức được nghỉ việc kể từ 1/11 theo nguyện vọng cá nhân. Ông Sơn khi còn đương chức đã xông pha vào nhiều điểm nóng dịch Covid như Đà Nẵng và TP HCM.
Ngay khi biết tôi có thai, bạn trai đã bỏ trốn, để mặc tôi với cái bụng ngày càng to lên. Lúc đó tôi rất đau khổ, không ngờ người đàn ông mà tôi yêu thương suốt 2 năm nay lại là kẻ chẳng ra gì.
Chiều 21/3, sau giờ làm việc, gần 100 cán bộ y tế của Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, lại cầm băng rôn xuống đường kêu cứu, yêu cầu Bệnh viện trả lương và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc cơ cấu tổ chức của Bệnh viện.
Làm việc 24/24 giờ, cả tháng không có ngày giờ nghỉ, không có thứ 7, Chủ nhật, không có lễ, Tết nên với các y bác sĩ đang làm việc tại Đơn vị Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch thì mỗi bệnh nhân khỏi bệnh và tinh thần quyết liệt chống dịch của người dân chính là "bó hoa đẹp nhất" dành cho họ trong ngày lễ 27/2 năm nay.
Không được đón Tết cùng gia đình, lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế không chỉ túc trực, nỗ lực ngày đêm chăm sóc điều trị người bệnh họ còn mang không khí ấm áp, đầy tình yêu thương đến cho người bệnh đón Tết.
Vụ việc Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương nhân viên y tế, Bộ Y tế vẫn chưa giải quyết được lương. Trước mắt, công đoàn sẽ hỗ trợ cho 158 cán bộ viên chức của viện.
Để đảm bảo sức chiến đấu của nhân viên y tế, nâng cao tinh thần phục vụ người bệnh và chất lượng điều trị, Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TPHCM đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 TPHCM có các giải pháp.
Cuộc chiến chống Covid-19 còn khó khăn, thách thức, nhưng tất cả những điều đó không làm chúng ta chùn bước, sờn lòng, bởi vì đằng sau chúng ta là hàng triệu người dân…”, Bộ trưởng nói.
(khoahocdoisong.vn) - Nhiều tháng qua, những chuyến xe chở nặng yêu thương cùng các nhu yếu phẩm, thiết bị y tế xuất phát từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM vẫn không thôi lăn bánh tiếp sức cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.
(khoahocdoisong.vn) - Trong bối cảnh làn sóng Covid-19 lần thứ 4 được coi là đợt dịch nguy hiểm và kéo dài, với tinh thần “Dinh dưỡng yêu thương, chung tay chia sẻ”, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan (thuộc Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam) đã hành động rất nhanh chóng, thiết thực, mang nguồn dinh dưỡng yêu thương với 450.000 ly sữa, trị giá 2 tỷ đồng đến tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu và các bệnh nhân để bồi bổ sức khỏe, thêm vững vàng chiến thắng đại dịch.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa cử đội phản ứng nhanh khẩn trương lên đường đi Kiên Giang để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.
Những người này gồm một số y bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Virus - Ký sinh trùng, Nội tổng hợp và y bác sĩ, nhân viên các Khoa, phòng khác.