Phá vụ án cô gái chết oan 14 năm trước từ câu chuyện vu vơ của bà bán nước

Phá vụ án cô gái chết oan 14 năm trước từ câu chuyện vu vơ của bà bán nước

Từ câu chuyện vu vơ của bà bán nước ven đường về hai mẹ con lên chùa làm lễ cầu siêu cho cô gái chết oan 14 năm trước, các trinh sát đã lần tìm ra hung thủ.

Theo hồ sơ vụ án, một ngày cuối tháng 12/2004, nhóm kỹ sư của Công ty đường bộ hối hả chuẩn bị làm lễ động thổ công trình thủy lợi tại xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An cũ). Đây là công trình nằm trên mảnh đất thuộc một xí nghiệp đã giải thể từ nhiều năm về trước. Mảnh đất trước kia vốn là công trường nhộn nhịp, nay đã hoang vu, cỏ mọc um tùm. Sau khi thắp hương, nhóm kỹ sư chỉ định địa điểm động thổ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Theo hồ sơ vụ án, một ngày cuối tháng 12/2004, nhóm kỹ sư của Công ty đường bộ hối hả chuẩn bị làm lễ động thổ công trình thủy lợi tại xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An cũ). Đây là công trình nằm trên mảnh đất thuộc một xí nghiệp đã giải thể từ nhiều năm về trước. Mảnh đất trước kia vốn là công trường nhộn nhịp, nay đã hoang vu, cỏ mọc um tùm. Sau khi thắp hương, nhóm kỹ sư chỉ định địa điểm động thổ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Khi những nhát múc đầu tiên được máy xúc đưa lên, có người phát hiện tấm chăn vướng vào gàu múc. Họ yêu cầu máy xúc dừng lại để lật tấm vải ra và hoảng hốt khi thấy một bộ xương người. Thông tin này lập tức được báo về Công an tỉnh Nghệ An. Các điều tra viên khi quan sát hộp sọ đã thấy vết nứt. Bên cạnh bộ xương, lực lượng điều tra còn tìm thấy chiếc áo vẫn nguyên vẹn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Khi những nhát múc đầu tiên được máy xúc đưa lên, có người phát hiện tấm chăn vướng vào gàu múc. Họ yêu cầu máy xúc dừng lại để lật tấm vải ra và hoảng hốt khi thấy một bộ xương người. Thông tin này lập tức được báo về Công an tỉnh Nghệ An. Các điều tra viên khi quan sát hộp sọ đã thấy vết nứt. Bên cạnh bộ xương, lực lượng điều tra còn tìm thấy chiếc áo vẫn nguyên vẹn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Qua giám định, lực lượng phá án nhận định, bộ xương là của nữ giới, khi chết tuổi đời ở tầm 20 – 25. Thời gian được chôn cho đến khi phát hiện là khoảng 13 đến 14 năm. Việc thi thể chỉ được bọc qua một lớp chăn hoa, chôn không quá sâu chứng tỏ ai đó muốn che giấu sự thật về cái chết này một cách rất vội vã. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Qua giám định, lực lượng phá án nhận định, bộ xương là của nữ giới, khi chết tuổi đời ở tầm 20 – 25. Thời gian được chôn cho đến khi phát hiện là khoảng 13 đến 14 năm. Việc thi thể chỉ được bọc qua một lớp chăn hoa, chôn không quá sâu chứng tỏ ai đó muốn che giấu sự thật về cái chết này một cách rất vội vã. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Trong lúc xem cơ quan chức năng khám nghiệm, khi nhìn thấy chiếc áo, một người đàn ông tầm 30 tuổi đã cho rằng đó là áo mà chị gái mình mặc vào buổi tối trước khi mất tích. Theo người này, một tối tháng 10/1990, chị gái anh là Nguyễn Thị Thu H ra khỏi nhà để gặp bạn trai, kể từ đó, chị H không bao giờ quay về nữa. Lúc đi, chị H mặc chiếc áo giống hệt chiếc áo mà công an tìm thấy. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Trong lúc xem cơ quan chức năng khám nghiệm, khi nhìn thấy chiếc áo, một người đàn ông tầm 30 tuổi đã cho rằng đó là áo mà chị gái mình mặc vào buổi tối trước khi mất tích. Theo người này, một tối tháng 10/1990, chị gái anh là Nguyễn Thị Thu H ra khỏi nhà để gặp bạn trai, kể từ đó, chị H không bao giờ quay về nữa. Lúc đi, chị H mặc chiếc áo giống hệt chiếc áo mà công an tìm thấy. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Sau khi thực hiện giám định ADN, kết quả khẳng định bộ xương kia và người đàn ông đến nhận có cùng huyết thống. Người này cũng cho biết, trước đây, chị gái mình có yêu thanh niên tên T. làm việc tại xí nghiệp đóng trên khu đất này. Vào buổi tối chị H mất tích, chị này xin phép đi gặp anh T. Lúc đó, em trai chị H cũng đi theo. Khi tới lán trại, hai người có nói chuyện, chị H đã bảo em trai đi về. Đến chiều hôm sau, mãi chẳng thấy chị gái đâu, người em trai tìm gặp T để hỏi. T tỏ ra bất ngờ và có nói chị H đã về nhà lúc 10h tối (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Sau khi thực hiện giám định ADN, kết quả khẳng định bộ xương kia và người đàn ông đến nhận có cùng huyết thống. Người này cũng cho biết, trước đây, chị gái mình có yêu thanh niên tên T. làm việc tại xí nghiệp đóng trên khu đất này. Vào buổi tối chị H mất tích, chị này xin phép đi gặp anh T. Lúc đó, em trai chị H cũng đi theo. Khi tới lán trại, hai người có nói chuyện, chị H đã bảo em trai đi về. Đến chiều hôm sau, mãi chẳng thấy chị gái đâu, người em trai tìm gặp T để hỏi. T tỏ ra bất ngờ và có nói chị H đã về nhà lúc 10h tối (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Quá trình đi tìm hiểu về cái chết của chị H, khi trinh sát ngồi uống nước ở ven đường, được nghe người bán nước kể, cách đây vài năm, có 1 người vốn từng công tác tại xí nghiệp đã giải thể này từ Hà Nội vào chơi. Anh ta kể, trong một lần đến ngôi chùa ở Hà Nam, sư thầy biết anh từng làm ở Nghi Phú đã hỏi liệu anh có biết cô gái tên H ở địa phương này vì sao lại chết oan và có người phải lên chùa làm lễ cầu siêu hay không? Từ câu chuyện vu vơ bên quán nước, các trinh sát tìm tới ngôi chùa và gặp được vị sư thầy. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Quá trình đi tìm hiểu về cái chết của chị H, khi trinh sát ngồi uống nước ở ven đường, được nghe người bán nước kể, cách đây vài năm, có 1 người vốn từng công tác tại xí nghiệp đã giải thể này từ Hà Nội vào chơi. Anh ta kể, trong một lần đến ngôi chùa ở Hà Nam, sư thầy biết anh từng làm ở Nghi Phú đã hỏi liệu anh có biết cô gái tên H ở địa phương này vì sao lại chết oan và có người phải lên chùa làm lễ cầu siêu hay không? Từ câu chuyện vu vơ bên quán nước, các trinh sát tìm tới ngôi chùa và gặp được vị sư thầy. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Sư thầy kể, trước đó nhiều năm, có hai mẹ con khách lạ tìm đến chùa làm lễ cầu siêu cho một cô gái tên H. Người con trai nói H bị chết oan nên muốn làm lễ. Sau lần đó, người con trai cũng không quay lại, chỉ có người mẹ mỗi đầu tháng đều đến chùa thắp hương. Khi lần theo địa chỉ của người phụ nữ, các trinh sát phát hiện, người này chính là mẹ đẻ của anh T, người yêu cũ của chị H. T hiện sinh sống tại Hà Nội. Thời điểm nhìn thấy công an bước vào nhà, T đã rất bối rối. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Sư thầy kể, trước đó nhiều năm, có hai mẹ con khách lạ tìm đến chùa làm lễ cầu siêu cho một cô gái tên H. Người con trai nói H bị chết oan nên muốn làm lễ. Sau lần đó, người con trai cũng không quay lại, chỉ có người mẹ mỗi đầu tháng đều đến chùa thắp hương. Khi lần theo địa chỉ của người phụ nữ, các trinh sát phát hiện, người này chính là mẹ đẻ của anh T, người yêu cũ của chị H. T hiện sinh sống tại Hà Nội. Thời điểm nhìn thấy công an bước vào nhà, T đã rất bối rối. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Khi được mời lên làm việc, T khai sau thời gian yêu nhau, khi chị H nhắc đến việc cưới xin thì T lại không muốn. Tối tháng 10/1990, chị H tìm đến lán T ở để nói chuyện. Trong lúc hai bên cãi vã, trong lúc giằng co, chị H bị ngã đập đầu vào thành giường tại lán. T bỏ ra ngoài, một lát sau anh ta quay lại thì phát hiện H đã không còn thở. Hoảng sợ, T kéo thi thể người yêu ra bãi đất ngay trong công trường. Anh ta lấy chiếc chăn hoa bọc thi thể chị H lại, đào đất rồi chôn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Khi được mời lên làm việc, T khai sau thời gian yêu nhau, khi chị H nhắc đến việc cưới xin thì T lại không muốn. Tối tháng 10/1990, chị H tìm đến lán T ở để nói chuyện. Trong lúc hai bên cãi vã, trong lúc giằng co, chị H bị ngã đập đầu vào thành giường tại lán. T bỏ ra ngoài, một lát sau anh ta quay lại thì phát hiện H đã không còn thở. Hoảng sợ, T kéo thi thể người yêu ra bãi đất ngay trong công trường. Anh ta lấy chiếc chăn hoa bọc thi thể chị H lại, đào đất rồi chôn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Sau này, T một lần đi gặp em trai chị H để dò la thái độ, thấy người này không nghi ngờ gì, T đã yên tâm. Bị ám ảnh nặng nề bởi cái chết của người yêu, T sau đó đã xin nghỉ việc quay về Hà Nội. Quá trình dựng lại hiện trường, cơ quan công an xác định lời khai của T khớp với diễn biến vụ việc, khớp với thương tích được phát hiện trên hộp sọ của nạn nhân. Với hành vi phạm tội của mình đối tượng đã phải trả giá trước pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Sau này, T một lần đi gặp em trai chị H để dò la thái độ, thấy người này không nghi ngờ gì, T đã yên tâm. Bị ám ảnh nặng nề bởi cái chết của người yêu, T sau đó đã xin nghỉ việc quay về Hà Nội. Quá trình dựng lại hiện trường, cơ quan công an xác định lời khai của T khớp với diễn biến vụ việc, khớp với thương tích được phát hiện trên hộp sọ của nạn nhân. Với hành vi phạm tội của mình đối tượng đã phải trả giá trước pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguồn: ĐTHĐT.

GALLERY MỚI NHẤT