Nhà tài phiệt Mỹ mất 300 triệu đôla vì chạy trường cho con

Không chỉ con trai có nguy cơ bị đuổi học, người cha tài phiệt tham gia vào vụ bê bối chạy trường tại Mỹ có nguy cơ mất hàng trăm triệu USD.

Nhà đầu tư hàng đầu của Tập đoàn TGP Bill McGlashan sẽ mất hoàn toàn 300 triệu USD tiền đầu tư sau khi nhà tài phiệt này bị cho thôi việc vì liên quan đến cáo buộc dùng tiền mua một hồ sơ thể thao giả để giúp con trai đậu đại học.
Nha tai phiet My mat 300 trieu dola vi chay truong cho con
Bill McGlashan, người sáng lập và đối tác quản lý của TPG Growth. Ảnh: Getty. 
Bê bối trên khiến tên ông có thể bị xóa sổ khỏi nhiều khoản đầu tư trị giá 103 tỷ USD mà ông đã mang về cho công ty. Các khoản đầu tư trên bao gồm cả lượng cổ phần trong Airbnb và Uber, hai cái tên đang trên đà tăng trưởng vượt bậc.
Ngày 14/3, Ban điều hành TPG đã gửi cho McGlashan một thông báo về việc cho thôi việc. Trong email, những người điều hành tập đoàn ngỏ ý sẽ liên lạc với ông để thảo luận về những hậu quả kinh tế của việc chấm dứt hợp đồng này.
Nhà tài phiệt McGlashan phủ nhận thông tin này. Ông phản hồi rằng mình đã từ chức trước khi họ có thể sa thải ông.
“Tôi cảm thấy bối rối khi mọi người đang cố gắng chấm dứt mọi hoạt động với tôi, bởi vì, như mọi người đã thừa nhận trong e-mail gửi tôi, Ban điều hành đã nhận được đơn từ chức của tôi trước đó”, ông nói.
Chỉ hai ngày trước, McGlashan đã bị buộc tội trả 250.000 đôla để đưa con trai vào Đại học Nam California, trong đó bao gồm việc tạo bằng chứng rằng con trai ông là một cầu thủ cho đội bóng đá của trường trung học.
“Trông thật buồn cười. Cách mà thế giới hiện nay hoạt động thật không thể tin được”, McGlashan cảm thán sau khi biết rằng con trai mình được photoshop để trông giống như một cầu thủ.
Nếu như bị cho thôi việc, McGlashan sẽ buộc phải từ bỏ phần lợi nhuận của mình trong các quỹ đầu tư gắn liền với cổ phần trong các công ty mà TPG vẫn đang sở hữu. Một nguồn tin cho biết, chỉ với Uber, McGlashan đã kiếm được 120 triệu đôla từ quỹ đầu tư hiện có.
Ông cũng là đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Quỹ Rise, một quỹ đầu tư hướng vào các công ty đang cố gắng giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. McGlashan từ chối bình luận điều gì về việc này.

Quan chức hàng đầu của ông Putin chết bí ẩn trong vụ tai nạn trực thăng

Một trong những quan chức pháp lý hàng đầu của Nga, người tích cực chỉ trích Anh nhất, mới đây đã thiệt mạng một vụ tai nạn trực thăng bí ẩn.

Theo Mirror, Saak Karapetyan, 58, phó Tổng công tố Nga, người giám sát vụ án hai cha con cựu điệp viên Nga Skripal bị đầu độc tại Anh là một trong số các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng.

Đoạn video do giới chức Nga đăng tải, cho thấy những mảnh vỡ của chiếc AS-350 bốc cháy trên mặt đất, ở Kostroma, phía đông bắc Moscow. 

Vì 2 quả rocket, Israel không kích vào 100 mục tiêu trên dải Gaza

Tối ngày 14/3, một nhóm vũ trang của phong trào Hamas Palestine, có tên gọi là Hồi giáo thánh chiến Palestines đã phóng 2 rocket tự chế vào thủ đô Tel Aviv của Israel.

Theo tin từ truyền thông Israel, một trong những tên lửa này bị hệ thống Iron Dome đánh chặn. quả thứ hai phát nổ trên khu vực Gush Dan gần bờ biển.

Ảnh hiếm về Hong Kong thập niên 1950 qua ống kính nhà tài phiệt

Một gia đình tài phiệt Hong Kong vừa công bố hơn 60 tấm ảnh về cuộc sống của thành phố này trong thời đại mà những chiếc máy ảnh cầm tay còn khan hiếm.

Anh hiem ve Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet
Một loạt ảnh vừa được một trong những gia đình kinh doanh nổi tiếng nhất Hong Kong công bố. Lawrence Kadoorie, một nhà tư bản công nghiệp tại Hong Kong, đã chụp những tấm ảnh về gia đình tài phiệt Hong Kong này vào thập niên 1950 với một chiếc máy ảnh Minox cầm tay dày 8 mm, vật dụng thường được các điệp viên sử dụng vào Thế chiến thứ 2. 
Anh hiem ve Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-2
"Vào thời mà cha tôi chụp những bức ảnh này, không ai cầm theo máy ảnh đi khắp nơi cả vì máy ảnh thường rất cồng kềnh", South China Morning Post dẫn lời Michael Kadoorie, con trai của Lawrence Kadoorie, cho biết. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới