Lấy chồng 10 năm, năm nào tôi cũng phải ăn Tết quê chồng

Lấy chồng hơn 10 năm nhưng năm nào tôi cũng phải về quê chồng ăn Tết như lẽ đương nhiên. Tôi thương bố mẹ mình phải lủi thủi đón Tết.

Gia đình tôi ở Hà Nội và chỉ có mình tôi nên từ khi tôi chưa lập gia đình, bố mẹ đã khuyên rằng không lấy chồng quê xa, bố mẹ sẽ cô đơn lúc tuổi già. Nhưng rồi khi tôi dẫn người yêu ở quê về ra mắt, bố mẹ cũng không ngăn cản. Gia đình người chồng tôi đông anh em nhưng năm nào gần đến Tết, tôi cũng phải theo chồng về quê.

Lay chong 10 nam, nam nao toi cung phai an Tet que chong

Tôi phải làm gì để được về ăn Tết với bố mẹ mà không làm chồng tôi phật ý? (ảnh minh họa)

Ngày Tết, tôi biết bố mẹ mong tôi đưa các cháu về ăn Tết cùng nhưng thấy tôi phải về quê chồng nên ông bà động viên tôi yên tâm. Mấy năm đầu, tôi nghĩ mới làm dâu nên về quê thăm họ hàng, nhưng đến nay lấy chồng hơn 10 năm, cứ đến 29 Tết là chồng dọn dẹp đồ đạc để về quê như lẽ đương nhiên. Có lần, tôi muốn lên sớm nhưng chồng tôi không vui, anh ấy nói cả năm mới có cái Tết nên ở lại với ông bà.

Nhiều lúc, tôi tủi thân vì chồng không nghĩ đến bố mẹ mình. Nhà anh ấy có nhiều anh chị em, Tết nào cũng đông vui nhộn nhịp, trong khi bố mẹ tôi lủi thủi đón Tết một mình. Tôi đã có lần phản ứng lại thì anh ấy nói bố mẹ tôi ở Hà Nội, sang chơi lúc nào chẳng được, nên nhất quyết Tết là về nhà nội.

Tôi thương bố mẹ mà không biết phải làm thế nào để không mất vui mấy ngày Tết. Bố mẹ tôi thì ngày càng già cũng có nhu cầu đón Tết cùng con cháu, vậy mà hơn 10 năm nay tôi để bố mẹ lủi thủi ăn Tết. Tôi phải làm gì để được về ăn Tết với bố mẹ mà không làm chồng tôi phật ý?

Sợ về quê chồng vì phải rửa cả chục mâm bát

Ngồi nhìn đống bát đũa chất đầy cả góc sân, thật sự tôi thấy hoảng.

Tôi là con gái thành phố mới cưới chồng được 3 năm. Chồng tôi quê ở xa, nên mỗi lần về quê đi lại khá vất vả. Nhà chồng chỉ có mình anh ấy là con trai, trên chồng còn 5 chị gái đều lấy chồng ở quê.

Mỗi năm tôi phải về quê chồng đến cả chục lần, khi thì đám cưới, đám hỏi họ hàng, lúc thì giỗ chạp... Chồng tôi là con trai nên không về không được, tôi lại say xe nên đi lại nhiều cũng là cực hình.

Không dám lấy chồng vì sợ mẹ già thui thủi một mình

Nếu chọn anh, tôi sẽ không được gần gũi, chăm sóc mẹ như mong ước bấy lâu.

Mẹ góa chồng khi đang mang thai tôi. Một thân một mình, mẹ cầm cố căn nhà nhỏ của cha lấy tiền lo ngày vượt cạn.

Ít học lại mang bệnh tim bẩm sinh, có thêm tôi, cuộc sống của mẹ càng thêm khó nhọc. Năm tôi lên 10 tuổi, vì không có tiền chuộc, căn nhà nhỏ của mẹ cũng bị chủ nợ lấy đi.

Tin thầy bói, chồng tôi đi theo nhân tình, mất sạch nửa tỷ

Vì tin lời thầy bói, chồng tôi đi theo người phụ nữ khác, mất sạch nửa tỷ. Giờ anh quay về hối lỗi, xin tôi tha thứ.

Mẹ chồng tôi là người rất mê tín, năm nào cũng vậy, cứ sau khi ăn Tết vài ngày là bà lại đi xem bói. Mỗi khi nghe ở đâu có thầy mới nổi là bà tìm đến ngay. Những nơi xa cả 100 cây số, bà không đi một mình được thì rủ rê con cái đưa đi.
Tôi cực kỳ lên án chuyện mê tín dị đoan. Bởi có lần tôi đã đi xem bói với mẹ chồng, lúc đó tôi đang mang bầu 8 tháng, bà xem bói nói tôi sắp sinh con trai. Tôi khẳng định là con gái vì tháng nào cũng siêu âm. Thế mà bà ta vẫn mạnh miệng "phán" cứ đợi sinh ra rồi biết. 

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.