Kể từ khi kết hôn với ông xã làm trong ngành công an và sinh con thứ 2, Ly Kute rất tích cực chia sẻ hình ảnh bản thân và các thành viên còn lại trong gia đình.
Miêu tả cuộc sống lấy chồng gần, cô gái Hà Nội nói: “Chỉ cần chạy ra cửa là nhìn thấy nhà bà ngoại, mỗi sáng quét cổng có thể quét luôn cho cả hai nhà”.
Người xưa có câu: “Chọn vợ, không chọn gái ngẩng đầu - Lấy chồng, không lấy trai cúi mặt”. “Trai cúi mặt” ở đây có nghĩa là những người không có chí khí, hèn nhát, vô trách nhiệm.
Nhìn thấy ảnh chụp chiếc giường cưới trong phòng tân hôn, mẹ vợ tương lai nhất quyết ngăn cản hôn sự, yêu cầu hủy cưới, không cho con gái về nhà chồng.