Biết vợ chồng tôi gặp khó khăn, cô giúp việc bỗng đưa cho 500 triệu

Cô giúp việc đặt số tiền 500 triệu lên bàn khiến chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau.

Vì công việc kinh doanh bận rộn nên vợ chồng tôi nhờ cô Mận - cô họ bên chồng làm giúp việc trong nhà. Công việc nhà cũng nhẹ nhàng, chủ yếu là quét dọn, rửa chén bát và nấu ăn. Những khi rảnh rỗi, tôi còn làm cùng cô Mận cho vui. Gia đình cô ở quê, đất đai tuy rộng nhưng kinh tế cũng khó khăn. Ngoài tiền lương mỗi tháng là 7 triệu, tôi hay biếu thêm tiền hoặc quà để cô ấy đem về nhà vào 2 ngày cuối tháng. Sống với nhau mấy năm nay, tôi không còn xem cô Mận là người làm trong nhà mình nữa mà giống như người thân thì đúng hơn.

Một năm trở lại đây, công việc của chồng tôi liên tục gặp khó khăn. Đến tháng 9 năm ngoái thì anh ấy chính thức nghỉ việc ở công ty cũ. Chúng tôi cứ nghĩ người có kinh nghiệm, năng lực như anh sẽ nhanh chóng xin được việc mới. Nhưng không, chồng tôi rải hồ sơ khắp các công ty lớn nhỏ nhưng vẫn không tìm được việc làm mới. Kinh tế gia đình đè nặng lên cửa hàng buôn bán thời trang của tôi.

Mà lượng khách mua hàng sau Tết cũng giảm mạnh. Có hôm tôi còn chẳng bán được cái áo cái quần nào. Khủng hoảng kinh tế khiến vợ chồng tôi lao đao thật sự. Cùng đường, tôi bàn với chồng việc cho cô Mận nghỉ việc.

Khi chúng tôi nói chuyện này, cô Mận buồn bã bảo đã biết trước rồi. Thấy tôi hay ngồi tính toán, chi li, chắt chiu từng đồng, chồng tôi nghỉ việc mấy tháng nay là cô ấy biết chúng tôi đang gặp khó khăn. Rồi cô ấy vào phòng riêng, cầm ra một cái túi đen. Khi cô Mận mở ra, vợ chồng tôi sửng sốt nhìn nhau khi bên trong toàn là tiền.

Cô Mận nói vợ chồng cô ấy bán một phần mảnh đất ở quê, được gần 1 tỷ. Cô ấy lấy 500 triệu cho chúng tôi mượn không tính lãi để chồng tôi tự mở cơ sở riêng. Cô ấy bảo chồng tôi tay nghề rất cứng nhưng không muốn làm thợ mà cứ muốn làm quản lý. Chính tư tưởng đó khiến anh ấy khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Chi bằng bây giờ mở cơ sở riêng rồi tự kinh doanh và làm ăn, vừa làm thợ vừa làm chủ. Cô Mận còn khuyên tôi nên chuyển hướng kinh doanh sang mặt hàng khác thiết thực hơn. Khi nào cận Tết thì lại nhập thêm quần áo để bán kèm.

Những gì cô giúp việc khuyên đều rất đúng với tình hình của vợ chồng bây giờ. Nhưng nhận 500 triệu của cô ấy, tôi cứ có cảm giác mình là kẻ thất bại và bất lực. Chồng tôi cũng cùng tâm trạng và đang phân vân với số tiền kia. Vả lại nếu mở xưởng mà thất bại thì tiền đâu mà chúng tôi trả cho cô Mận đây? Tôi rối bời quá.

Định gửi con cho mẹ nhưng chồng nói một câu mà tôi cay xè mắt

Do kinh tế gia đình eo hẹp, tôi không muốn thuê người giúp việc. Tôi muốn gửi con cho bà ngoại chăm sóc nhưng chồng tôi không đồng ý.

Tháng sau là tôi hết thời gian nghỉ thai sản phải quay trở lại công ty mà không biết nhờ ai chăm sóc con nữa. Bà nội ở quê hơn 70 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, vợ chồng tôi không thể nhờ được. Chồng tôi muốn thuê người giúp việc nhưng tôi không đồng ý. Bởi tiền thuê giúp việc bằng lương của tôi, thế thì tôi đi làm làm gì, ở nhà chăm sóc con cho được việc.Tuần vừa rồi chúng tôi đưa con về nhà ngoại chơi. Nhà tôi có 3 chị em gái, tôi là con út, các chị đều lập gia đình. Tuy chị em tôi lấy chồng ở xa nhưng rất hay về ngoại.

Hiện 2 chị tôi đang làm việc với chồng trên thành phố, mỗi chị gửi bà ngoại nuôi 1 đứa cháu. Tôi phải công nhận bà rất khéo chăm sóc cháu ngoại. 2 đứa cháu đều khỏe mạnh cao lớn hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi khác.

Thấy chiếc ví vợ để quên trên sofa, tôi quỳ xin tái hôn

Sau khi thủ tục ly hôn giải quyết xong xuôi, từ đó đến nay tôi và vợ cũ chưa gặp lại nhau, cho đến cách đây mấy hôm cô ấy mới tới thăm con.

Tôi và Nga ly hôn vào tháng 8 năm ngoái, thực ra tình cảm vợ chồng chưa rạn vỡ đến mức phải chia tay, nhưng mối quan hệ giữa vợ cũ và bố mẹ chồng không hòa thuận. Tôi là người trọng chữ hiếu, sợ bị người khác nói xấu sau lưng nên cuối cùng tôi chọn bố mẹ và ly hôn với Nga.

Sở dĩ như vậy là do tôi là con nuôi của bố mẹ, được nhận nuôi từ năm 5 tuổi, vì bố mẹ lấy nhau hơn 10 năm mà chưa con. Không ngờ năm thứ 2 sau khi đón tôi về nhà, mẹ lại có thai. Sau khi có em trai, địa vị của tôi trong nhà giảm hẳn, bố mẹ không còn đối xử tốt với tôi như trước nữa. Chính vì vậy, tôi luôn mang trong mình tâm lý lo lắng, sợ hãi, sợ rằng nếu làm bố mẹ phật ý sẽ bị đuổi đi.

Mải đi chơi với bạn, chồng tôi để mẹ già đói khát nguyên một ngày

Mẹ chồng tôi lớn tuổi, chân yếu không thể đi lại được, chỉ có thể ngồi một chỗ và phải có người phục vụ. Tôi gọi điện cho chồng nhưng không thể liên lạc được.

Năm nay vợ chồng tôi cũng hơn 50 tuổi. Chồng tôi sức khỏe yếu, không làm được việc nặng. Công việc hàng ngày của anh chỉ là chăm sóc mẹ già. Mỗi tháng các bác ở xa đều gửi tiền về hỗ trợ chồng tôi chăm sóc mẹ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới