Màn "ảo thuật" trộm cắp của gã tiếp thị bị camera lật tẩy thế nào?
(Kiến Thức) - Camera tại tiệm làm đẹp cho nữ giới trên địa bàn quận 9, TP.HCM đã ghi lật tẩy được màn “ảo thuật” trộm tài sản đơn giản mà tinh vi của gã “tiếp thị”.
Vũ Sơn
Mời độc giả xem video clip nhân viên tiếp thị "ảo thuật" bị camera ghi hình:
Ngày 20/10, Công an phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ dàn cảnh trộm tài sản của đôi nam nữ xảy ra tại tiệm spa, làm đẹp trên đường số 22, phường Phước Long B.
Đôi nam nữ đi trên xe tay ga dừng lại trước tiệm spa, làm đẹp trên đường số 22, phường Phước Long B, quận 9...
Theo trình báo của anh P. (chủ tiệm spa nói trên), khoảng hơn 16h ngày 16/10 vừa qua, trong lúc các nhân viên của tiệm đang phục vụ khách thì phía ngoài đường xuất hiện đôi nam nữ đi trên xe máy tay ga màu trắng, đỏ.
Anh P. cho biết, tại tiệm của anh có lắp 3 camera an ninh quan sát (1 phía ngoài và 2 bên trong) và toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera ghi lại.
Theo đó, khi đối tượng nam ăn mặc khá sành điệu, đội mũ bảo hiểm, mặt bịt khẩu trang, đeo chiếc túi xách mở cửa bước vào. Những người có mặt trong tiệm chưa rõ chuyện gì thì người này liền “tiếp thị” sản phẩm liên quan đến tóc, rồi lấy từ túi xách ra những tờ quảng cáo sản phẩm đưa cho mọi người.
Đối tượng nam bước vào trong, liên tục "tiếp thị" sản phẩm liên quan đến tóc và tiếp cận chiếc ĐTDĐ để trên ghế của khách.
Màn "ảo thuật" của đối tượng được camera ghi lại. Tuy nhiên những người có mặt tại tiệm tóc đều không hay biết.
Gã thanh niên đã "ảo thuật" che mắt mọi người và lấy trộm chiếc ĐTDĐ, sau đó ra xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.
Trong lúc tiếp thị, đối tượng này đã khéo léo dùng tờ rơi che khuất tầm nhìn, rồi nhanh tay lấy trộm chiếc ĐTDĐ của một khách để trên ghế. Sự việc không ai phát hiện và ngay lập tức, gã thanh niên đã quay trở ra, lên xe đồng bọn đang nổ máy xe chờ sẵn, tẩu thoát.
“Những hình ảnh được camera ghi lại cho thấy các đối tượng trộm rất chuyên nghiệp. Vì vậy tôi mong muốn công an vào cuộc truy bắt và mọi người xem qua để cảnh giác”, anh P. chia sẻ.
(Kiến Thức) - Khỏa thân đi trộm, kẻ trộm gặp phải người quen cũ, ngủ quên khi ăn trộm, cạy két sắt nhưng quên lấy vàng... là những vụ trộm hài hước nhất Việt Nam.
1. Tên trộm khoả thân để chui lọt lỗ cửa sổ
Lưu Mạnh Hải (sinh 1968, ở 4D58 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) lượn quanh các khu tập thể ở phường Đồng Quốc Bình. Đến số nhà 12D58, hắn biết chủ nhà vừa bị bắt giữ nên hiện nhà không có người ở. Vậy là hắn cởi quần áo để chui lọt lỗ hổng cửa sổ rồi vào trong khua khoắng. Đúng lúc đó, cháu của chủ nhà đi chơi về phát hiện ra nên không mảnh vải che thân, Hải vẫn lao ra ngoài nhưng bị người dân tóm gọn.
2. Trộm đúng nhà người quen cũ
Bị cáo Nguyễn Phương Bình (33 tuổi) chở bạn đi trộm nhưng “không may” là con chủ nhà lại biết mặt bị cáo do có thời gian ở gần nhà trọ với bị cáo. Vậy là cả hai nhanh chóng bị công an tóm gọn.
Sau tiếng nổ kinh hoàng, căn nhà 2 vợ chồng chìm trong biển lửa
(Kiến Thức) - Sau tiếng cự cãi của 2 vợ chồng trong nhà khóa trái cửa, nhiều người hàng xóm một phen bàng hoàng khi nghe tiếng nổ lớn, kèm lửa bao trùm căn nhà nói trên.
Đến chiều nay (19/10), các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM vẫn đang tích cực cứu chữa 2 nạn nhân là vợ chồng bị phỏng nặng trong căn nhà trên đường Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình. Trong đó, người chồng tên Đạo bị rất nặng, tính mạng nguy kịch.
Nhà chức trách đang phong tỏa hiện trường vụ cháy trên đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình làm 2 vợ chồng bị thương nặng.
Từ tin báo của quần chúng, Công an xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ bắt quả tang 5 người đánh bạc ăn tiền tại phòng nghỉ lái xe, thu giữ hơn 7,4 triệu đồng.
Những ngày này, trên những sườn đồi ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) vàng rực những vườn cam chín rộ và người trồng cam lại hối hả bước vào vụ thu hoạch “đặc sản”.
Sau thời gian thử nghiệm đèn tín hiệu nhưng phát sinh bất cập, tỉnh Phú Thọ quyết định khôi phục dải phân cách cứng tại ngã tư Nguyễn Tất Thành - Quang Trung.
2 đối tượng bị khởi tố là anh em ruột gồm Phan Văn Thuận (SN 1995, thường gọi Tru Trọc) và em trai Phan Văn Hòa (SN 2001, thường gọi Trúc Hòa, trú xã Ia Hrung).
Lửa bùng phát và lan nhanh, kèm theo nhiều khói, khí độc, khiến các tiểu thương tại chợ Xanh không kịp di dời hàng hoá, bất lực nhìn tài sản bị thiêu rụi.
Sở Y tế Hải Phòng báo cáo UBND TP, Cục An toàn thực phẩm kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm ở phường Tứ Minh khiến 1 người tử vong, 6 người nhập viện.
Theo điều tra, ngày 4/9/2024, Hà mượn xe SH của bạn để đi chơi. Sau đó, đối tượng mang xe đi cắm được 60 triệu đồng. Hiện, Công an đang truy nã đối tượng này.