Trong khi nhiều hoàng đế Trung Quốc thường đoản thọ, Võ Tắc Thiên sống thọ tới 81 tuổi. Để sống thọ như vậy, nữ hoàng đế này có một số bí quyết chăm sóc sức khỏe.
Con trai út của Võ Tắc Thiên là Đường Duệ Tông Lý Đán. Ông hoàng này từng 3 lần nhường ngôi hoàng đế, không muốn làm "con rối" của người mẹ đầy tham vọng.
Võ Tắc Thiên (624 - 705) là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Tương truyền, sau khi lên ngôi báu, Võ hậu mỗi đêm đều xuống căn phòng bí mật, không cho ai đi theo.
Sau khi nắm giữ quyền lực, Võ Tắc Thiên từng tạo cho mình một hậu cung riêng, nơi có vô số sủng nam. Thế nhưng, kỳ lạ là dù có yêu thích bao nhiêu đi chăng nữa, Võ Mỵ Nương vẫn không có con rơi với bất cứ ai.
Bên trong lăng mộ của Lý Thế Dân – người chồng đầu tiên của Võ Tắc Thiên chứa rất nhiều kho báu, sách cổ. Đặc biệt nhất phải kể đến một khối đá khắc hình.
Sau khi băng hà năm 705, Võ Tắc Thiên được hợp táng cùng Đường Cao Tông Lý Trị tại Càn lăng. Lăng mộ này được cho là chứa kho báu khổng lồ nhưng chưa kẻ trộm mộ nào đột nhập được vào bên trong để đánh cắp đồ tùy táng.
Võ Tắc Thiên là thái hậu đầu tiên “lâm triều xưng đế” sau khi Đường Cao Tông Lý Trị băng hà, các con trai lần lượt nối ngôi. Với việc thâu tóm quyền lực, Võ Tắc Thiên mở đường lên ngôi vua năm 690, mở ra triều đại mới.
Khi nhắc đến nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, nhiều người nghĩ ngay đến Võ Tắc Thiên. Ít người biết, trước đó, Trần Thạc Chân tự nhận là "tiên nhân", lãnh đạo một cuộc nổi dậy và tự xưng hoàng đế.
Địch Nhân Kiệt nổi tiếng thông minh, tài năng, chính trực và phá được nhiều vụ án, "thần thám" Địch Nhân Kiệt được Võ Tắc Thiên trọng dụng, thậm chí hai người bị đồn đoán có tình cảm với nhau.
Sau khi trở thành hoàng đế của triều đại Võ Chu năm 690, Võ Tắc Thiên thu nạp nam sủng để "bầu bạn". Trong số những nam sủng anh tuấn được bà hoàng này yêu chiều, một người cả gan đốt 2 tòa cung điện.
Là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, Võ Tắc Thiên được biết đến là người hung bạo, độc đoán, sẵn sàng loại bỏ bất cứ người nào ngáng đường. Tuy nhiên, bà hoàng này lại sợ hãi 2 thứ không ngờ này.