Thanh niên “ngáo đá” gây náo loạn sân bay Nội Bài

Google News

Nam thanh niên “ngáo đá”, phi thẳng mô tô lên sảnh tầng 2, gây náo loạn sân bay Nội Bài khiến chục nhân viên an ninh phải vất vả… khênh đi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng nay (15/12) tại khu vực làm thủ tục đi quốc tế, sân bay Nội Bài. Vào khoảng thời gian trên, hành khách Nguyễn Văn Toàn (27 tuổi, trú tại Phù Đổng, Gia Lâm Hà Nội), đăng ký chuyến bay VN163 đi Đà Nẵng đã đi mô tô lên sảnh tầng 2 (nơi dành cho ô tô).
 Lực lượng an ninh sân bay Nội Bài phải rất vất vả mới khống chế và đưa nam thanh niên ngáo đá rời khỏi khu vực làm thủ tục check in. (Ảnh: otofun).
Hành khách Toàn được các nhân viên an ninh nhắc nhở. Thay vì chấp hành, nam thanh niên này lại buông lời thách thức và để xe lại tại khu vực sảnh.
Toàn đã bỏ lại xe và tới khu vực quầy làm thủ tục đi quốc tế, nhưng được các nhân viên làm thủ tục mời sang quầy nội địa theo quy định.
Toàn tiếp tục bỏ ngoài tai và bất hợp tác, nhảy vào bên trong quầy, buông lời thách thức khiến nhân viên làm thủ tục check in hoảng hốt. Khi lực lượng an ninh xuất hiện, nam thanh niên kêu đau bụng và lăn ra sàn… ăn vạ, không chịu đến cơ sở y tế.
Hiện thanh niên này vẫn chưa tỉnh táo để có thể làm việc với lực lượng công an. (Ảnh: otofun).
Ông Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc phụ trách an ninh sân bay Nội Bài cho biết, qua kiểm tra y tế đối với nam thanh niên này cho thấy sức khỏe của anh ta bình thường, nhưng có biểu hiện "ngáo đá".
Sau khi kiểm tra sức khỏe, lực lượng an ninh cảng đã bàn giao nam thanh niên gây rối cho lực lượng công an và phía hãng hàng không Vietnam Airlines cũng từ chối phục vụ hành khách này.
Lãnh đạo đồn công an Nội Bài cho hay hiện đơn vị này đã tiếp nhận nam thanh niên nói trên. Tuy nhiên, đến 12h cùng ngày, nam thanh niên này vẫn đang mệt và lực lượng công an chưa thể làm việc với Toàn được.
Ông Tuấn Anh cũng cho hay, với hành vi gây rối của Toàn, đồn công an Nội Bài có thể phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Toàn nếu mức độ nghiêm trọng.
Theo Một Thế Giới

Bình luận(6)

Minh Hiền

Hà lan

Sân bay xử lí như thế là đúng quy định

Minh Hiền

Bán hàng

Kiểu thiếu văn hoá đi máy bay chứ có phải đi chỏ đâu muốn mang gì thì mang,phạt thật nặng xử lý nghiêm làm gương cho người khác,

Minh Hiền

Hoàn

nếu biết mình mang quá số hành lý thì chuẩn bi tiền phạt đi. Cứ đòi vi vu cho qua riết thành thói quen à. 1 người vượt 1kg thì 100 người thì sao.

Minh Hiền

Tú hà

Dư 1 ký cũng là dư. Tôi hỏi ngược lại những người như bạn TRƯỜNG NGHĨA ẢI nhé : 1. Nếu bạn bán hàng bạn có cân dư cho khách đến 3 kg không nhỉ? 2. Mỗi người không có ý thức mà thêm 3 ký thì cái chuyến bay phải chịu thêm mấy ký. Với những suy nghĩ như bạn thì ý thức của Việt Nam càng đi xuống.

Minh Hiền

Yến hà

Cái gì cũng phải có ý thức một chút, con người mình có đi học thì phải biết những chuyện đơn giản đó chứ, tại sao người ta đưa ra những quy định như vậy cũng chỉ đảm bảo an toàn cho hành khách mà thôi, tại sao không biết chấp hành theo, 1-3kg mặc dù không thấy là bao nhưng nhiều người dư như vậy thì sẽ nguy hiểm đến thế nào, óc bò nên không biết suy nghĩ... Lì

Minh Hiền

Tuấn hà

Ngày 12/10 rồi em gái tôi đi TpHCM hành lý chỉ thừa 0. 5kg tức 7,5kg nhân viên làm thủ tục Vietjet Air không hướng dẫn hay nói với em tôi là bỏ 0. 5kg đó ra ngoài mà chỉ nói là thừa cân bị phạt và bắt em tôi nộp 350k tiền phạt. Đôi khi nv cũng cần linh động và hướng dẫn những người đi lần đầu để họ biết. Tôi cũng hơi bức xúc về vụ đó.