Phá đường dây buôn bán ma túy “khủng” nhất Hà Nội

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa phá đường dây buôn bá ma túy tổ hợp vào loại “khủng” nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Thắng (41 tuổi, ngụ tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), về hành vi tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy.
Đối tượng Thắng tại cơ quan công an.
Đối tượng Thắng tại cơ quan công an.
Trước đó vào khoảng 21h ngày 25/6, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tại khu vực gần ngã ba Lý Nam Đế - Phan Đình Phùng phát hiện Lê Minh Thắng (41 tuổi, ở phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe ô tô Hyundai Getz mang BKS 29A-454.72 có dấu hiệu nghi vấn.
Ngay lập tức, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì Thắng bỏ chạy theo hướng Lý Nam Đế - Trần Phú - Nguyễn Tri Phương, đi đến ngã tư Nguyễn Tri Phương - Phan Đình Phùng, Thắng bị tổ công tác bắt giữ.
Ma túy đá và ma túy tổng hợp của đối tượng Thắng.
Ma túy đá và ma túy tổng hợp của đối tượng Thắng.
Khám người đối tượng, tổ công tác thu giữ 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng là Methamphetamine cân nặng 19,852g, 198 viên nén màu hồng và 2 viên nén màu xanh là Methamphetamine, cân nặng 18,588g. Tổ công tác đã đưa Lê Minh Thắng cùng tang vật về trụ sở để giải quyết.
Tiến hành khám xét nơi ở của Lê Minh Thắng ở số 34 ngõ 69B/39 Hoàng Văn Thái (phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội), cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ 0,329g heroin, 1 túi cần sa nặng 6,052g, 1 coóng thủy tinh dính Methamphetamin, 2 coóng thủy tinh không dính ma túy và 50 túi nilon còn mới chưa sử dụng.
Lúc này, Lê Minh Thắng khai nhận, số ma túy thu giữ khi bị bắt giữ và khi khám xét là do Thắng mua với mục đích sử dụng do nghiện ma túy. Tiến hành điều tra, cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện Lê Minh Thắng thuê nhà tại 4/11 phố Lương Định Của (phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) nên đã tiến hành khám xét tại đây và thu giữ số tang vật gồm: 16 túi nilon chứa Methamphetamine cân nặng 861,143g, 7 túi nilon chứa 1386 viên nén máu hồng và 14 viên nén màu xanh là Methamphetamine cân nặng 128,588g, 3 cân điện tử có dính Methamphetamine, 1 túi nilong chưa tinh thể màu trắng cân nặng 349,343g, (một đống vài trăm túi nilon không đựng gì), 2 bộ tẩu hút tự tạo dính Methamphetamine.
Còn đây là ma túy hồng phiến cũng của đối tượng Thắng.
Còn đây là ma túy hồng phiến cũng của đối tượng Thắng.
Tiếp tục đấu tranh khai thác, Lê Minh Thắng khai nhận, trước khi bị bắt 2-3 ngày, Thắng đã gặp và mua của 1 nam thanh niên không quen biết 1kg ma túy đá giá 650 triệu đồng, 10 “đàn ngựa” giá 10 triệu đồng/đàn (1 đàn ngựa là 200 viên hồng phiến) với mục đích mua về bán kiếm lời. Thắng đã đem số ma túy trên về nhà thuê tại 4/11 Lương Đình Của và cất giấu trong các ngăn tủ tầng 3. Đến tối ngày 25/6, Thắng đến lấy 20g ma túy đá và 1 đàn ngựa mang đi bán thì bị kiểm tra, bắt giữ.
Trung tá Chu Thị Hoa – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: “Đây là đường dây mua bán ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước tới nay mà Công an Hà Nội triệt phá được. Được biết trước khi bị bắt, Thắng đã từng có 3 tiền án, trong đó có tới 2 tiền án liên quan tới Tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy”.
Cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra mở rộng vụ án.

“Đại gia” Sài Gòn sắm trực thăng, tàu nghìn tỷ ra Hoàng Sa

(Kiến Thức) - Một đại gia tại Sài Gòn vừa quyết định đầu tư hàng nghìn tỷ đồng sắm 100 chiếc tàu, máy bay trực thăng… để ra Hoàng Sa đánh cá.

Căm tức hành động ngang ngược của “láng giềng”

Thông tin mới nhất vụ “kiều nữ Hải Dương” gạ tình tài xế

Kiều nữ Hải Dương - Phạm Thị Thanh Ngọc (40 tuổi, Việt kiều Mỹ) có những hành vi thiên về dục tính rất kỳ lạ đối với cánh tài xế lái taxi.

Sau hàng loạt vụ việc ầm ĩ do bà Ngọc gây ra, thì mới đây nhất, vào ngày 8/6, bà Ngọc lại được cho là đã khiến một tài xế chạy xe hợp đồng ngất xỉu tại phòng nghỉ của một khách sạn ở thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), sau khi cả hai đã tự nguyện quan hệ nhiều lần.
Kiều nữ đại náo cánh tài xế

Thực hư chuyện “yểm bùa” chết người ở xứ Mường

Bà "mế" chỉ cần vẩy nước lã lên quần áo hoặc đọc những câu thần chú, người đó nhẹ thì ốm đau bệnh tật còn nặng thì chết ngay.

Đó là thuật yểm bùa chết người đã có từ nghìn năm nay ở xứ Mường. Để tìm lời giải về thuật yểm bùa kỳ bí này, chúng tôi đã tìm gặp ông Bùi Văn Sơn (55 tuổi) ở bản Đồng Đa, xã Thành Công, huyện Thạch Thành, (Thanh Hóa). Ông Sơn là một "ậu lang” nức tiếng chuyên làm nghề chữa bệnh bằng túi phép nhằm diệt trừ tà ma, giải bùa ếm...

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.