Ô tô tiền tỉ “bốc hơi” giữa đêm

Google News

Nhận điện thoại hàng xóm giữa đêm, bà Oanh chạy ra nhà xe thì chiếc Toyota Fortuner trị giá 1,5 đồng đã "bốc hơi".

Rạng sáng 16/5, tại hộ gia đình bà Phạm Thị Kim Oanh (SN 1961, ngụ thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) xảy ra vụ trộm đột nhập lấy đi chiếc Toyota Fortuner trị giá cả tỉ đồng.

Theo lời bà Oanh, khoảng 3 giờ, khi đang ngủ thì giật mình vì nhận được điện thoại của hàng xóm hỏi có ai lấy xe đi sớm vậy. Bà hốt hoảng chạy ra xem thì chiếc xe ô tô hiệu Toyota Fortuner BKS 72L-2027 gia đình mua với giá 1, 5 tỉ đồng đã “không cánh mà bay”.

 Nơi ô tô bị "bốc hơi"

Anh Đặng Minh Sơn (SN 1972, nhà đối diện nhà bà Oanh) cho biết mấy hôm nay trời nóng nên mắc mùng ngủ ngoài sân. Nửa đêm, khi thức dậy uống nước, anh thấy ai đó lái xe ô tô không bật đèn từ trong sân nhà bà Oanh đi ra. Nghi ngờ chuyện không lành, anh gọi điện cho bà Oanh hỏi thăm. Do thời gian mở cửa chạy ra khá lâu nên bà Oanh chỉ biết trình báo công an xã vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện 3 miếng bả chó trong sân nhà của anh Minh. Còn nhà bà Oanh thì bị kẻ gian dùng dây kẽm cột chặt cửa hông và cửa hậu để đề phòng người nhà phát giác truy đuổi. Bà Oanh cho biết, chiếc xe trên do bà đứng tên dùm cho người em chồng đang sống ở nước ngoài, chồng bà mất cách đây nhiều năm.

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU


Theo Người lao động

Bình luận(0)