Sớm 14/6, khi bóng tối còn bao phủ khắp phố phường Hà Nội, một quán cà phê ở quận Hoàn Kiếm đã sáng đèn đón khách. Quán mở cửa đón khách từ 4h -23h. Sau 4h, quán đã kín chỗ. Trong ảnh, lúc 4h20 vị trí ngồi trước hiên để ngắm đường phố chỉ còn vài chỗ trống.
Lúc này hàng triệu người trên cả nước còn đang say giấc thì ở đây hàng chục khách đứng xếp hàng để thanh toán và lấy phiếu nhận đồ uống.
Chị Hằng (41 tuổi, ở Cầu Giấy) đem theo thú cưng đi uống cà phê khi trời còn chưa sáng. "Thấy trên mạng xã hội đang rầm rộ trào lưu đi uống cà phê từ tinh mơ, nên tôi cũng bế chú cún con đến để thử xem sao. Thời điểm này rất dễ chịu vì trời còn mát, phố xá lại quang đãng, mình có thể ngắm mọi thứ chầm chậm diễn ra", chị nói.
Trong quán, các bàn không còn chỗ trống. Một vị khách chia sẻ, để có chỗ ngồi, nhất là khi đi nhóm đông, họ phải đến trước giờ quán phục vụ. Đúng giờ mở cửa, một người sẽ chủ động đi gọi món cho cả nhóm.
"Có người còn đi chơi thâu đêm, rồi tiện ghé qua uống cà phê. Một vài người đi làm đến vì muốn trải nghiệm cảm giác bắt đầu ngày mới sớm hơn bình thường", nam nhân viên nói.
Trời dần sáng, khách đến mỗi lúc một đông hơn. Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm khi hàng khách chờ gọi món vẫn còn dài.
"Cả tuần nay, lúc nào quán cũng kín xe. Có hôm đông, khách đứng tràn cả ra đường để chụp ảnh. Khác với trước đây, con phố này chỉ thưa thớt người qua lại", ông kể.


