(Kiến Thức) - Khi vua sư tử đang nằm nghỉ, sư tử con trèo lên người cha, hết cắn vào lưng lại vồ lấy đuôi của cha, gây khó chịu. Tuy nhiên, vì yêu chiều con trai, vua sư tử "bất lực", chịu đựng mọi hành vi nghịch ngợm quá khích.
Kiều Dụ (Theo Sina)
Mới đây, trong lúc tham quan, tác nghiệp tại công viên quốc gia Etosha, Namibia, châu Phi, nhiếp ảnh gia Jason Kandume đã ghi lại được những hình ảnh ấn tượng và thú vị khi vua sư tử phải bất lực trước đứa con trai nghịch ngợm.
Con sư tử nhỏ bám riết lấy cha mình, thể hiện sự hiếu động.
Mời quý vị xem video: Hổ và sư tử nổi điên, lao vào cắn xé nhau
Khi vua sư tử đang nằm nghỉ, sư tử con trèo lên người cha, hết cắn vào lưng lại vồ lấy đuôi của cha, khiến con sư tử cha khá khó chịu.
Tuy nhiên, vì yêu chiều con trai, vua sư tử "bất lực", chịu đựng mọi hành vi nghịch ngợm quá khích của sư tử con.
Nhìn thấy sư tử con bướng bỉnh, sư tử mẹ không hài lòng, nó đi đến gần hai cha con sư tử và làm dấu hiệu động chạm, muốn sư tử cha phải dạy dỗ, giáo dục con trai mình.
Nhận được "chỉ thị" từ vợ, sư tử cha quyết định lên mặt, gầm lên mắng mỏ đứa con trai hiếu động, thể hiện quyền uy của bậc làm cha.
Bị mắng, sư tử con sợ sệt, tuy nhiên nó không ngồi yên được lâu, lại chuyển hướng sang quấy và làm nũng sư tử mẹ.
Bé 12 tuổi chết tức tưởi trước mắt bạn bè, chỉ vì...
(Kiến Thức) - Trong phút sơ ý, cậu học sinh trượt chân, rơi thẳng xuống dòng nước siết chết tức tưởi, dù muốn bơi trở lại vào bờ thế nhưng sức người có hạn, cuối cùng cậu bé bị dòng nước cuốn đi ngay trước mắt bạn bè mình.
Mới đây, tại một khu danh lam thắng cảnh ở Ấn Độ đã xảy ratai nạn đáng sợ. Một nam sinh 12 tuổi, trong lúc đi tham quan cùng các bạn trong lớp đã không may trượt chân, rơi xuống dòng nước siết chết tức tưởi, bỏ mạng ngay trước mắt bạn bè mình.
(Kiến Thức) - Khi anh Aaron lấy chiếc vỏ ốc trong túi ra thì bất ngờ, trong vỏ ốc rơi ra một con bạch tuộc đốm xanh nhỏ, loài bạch tuộc cực độc, có độc tính cao gấp 50 lần rắn hổ mang.
Đến biển chơi, nhiều người có thói quen nhặt vỏ ốc về nhà làm kỷ niệm. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những thứ nguy hiểm bên trong vỏ ốc.
Mới đây, anh Aaron Pix, 42 tuổi, ở Western Australia đã đưa cả gia đình đến bãi biển Dunsborough vào đêm Giáng sinh để chơi đùa thỏa thích.
Trong lúc chơi tại bãi biển, cô con gái 11 tuổi Sophie đã nhặt được một chiếc vỏ ốc hình tam giác khá xinh xắn. Vì quá thích chiếc vỏ ốc này, Sophie đã hỏi ý kiến cha mình rằng có thể mang về nhà không.
Được cha đồng ý, Sophie bỏ chiếc vỏ ốc vào túi và quyết định sẽ mang chiếc vỏ ốc đó về nhà làm sạch, giữ lại làm kỷ niệm.
Mời quý vị xem video: Xem bạch tuộc biến hình nhanh như chớp
Đến khi về nhà, khi anh Aaron lấy chiếc vỏ ốc trong túi ra thì bất ngờ, trong vỏ ốc rơi ra một con bạch tuộc đốm xanh nhỏ.
"Tôi vô cùng sợ hãi, con bạch tuộc đốm xanh rơi thẳng vào tay tôi. Sau đó tôi cũng tìm thấy một con khác trong túi của mình. Các xúc tu của nó đã chạm trực tiếp vào chân tôi", anh Aaron nhớ lại.
Ngay lập tức cảm thấy sự khó chịu, anh Aaron nhanh chóng tới bệnh viện để kiểm tra.
May mắn thay, sau khi kiểm tra, anh Aaron không gặp vấn đề nào nghiêm trọng, được xuất việc sau 3 tiếng theo dõi, điều trị. Mặc dù vậy, Aaron vẫn cô cùng sợ hãi khi nhớ đến cảnh bất ngờ phát hiện bạch tuộc đốm xanh cực độc.
"Tôi rợn tóc gáy vì sợ hãi khi nghĩ rằng mình đã bị nhiễm độc và có thể chết trước mặt con cái vào đúng đêm Giáng Sinh", anh Aaron nói.
Theo tìm hiểu, bạch tuộc đốm xanh là một loài bạch tuộc cực độc. Tuy chỉ có kích thước của một quả bóng golf, nhưng độc tính của bạch tuộc đốm xanh cực cao, cực mạnh.
Theo chỉ số nọc độc, độc của bạch tuộc đốm xanh còn mạnh hơn cả rắn hổ mang gấp 50 lần.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.