Vợ mua chiếc váy 50 triệu để đi dự đám cưới của em chồng

“Đám cưới của em Ly, anh sẽ mặc comple đen, còn em sẽ mặc chiếc váy này. Giá 50 triệu đó, anh thấy đẹp không?”, những điều vợ nói khiến tôi sốc nặng.

Cách đây 2 năm, khi chuẩn bị cưới thì bố tôi bị tai nạn và qua đời. Lúc đó vợ tôi đang có bầu 4 tháng, lại thêm chuyện buồn của bố, vì vậy mẹ con tôi thống nhất không tổ chức đám cưới. Chỉ đưa vợ tôi về nhà chồng, sau này sinh con thì sẽ cho bé được dự đám cưới của bố mẹ một thể.

Khi con tôi được sinh ra, nhiều lần vợ muốn được mặc bộ váy cô dâu, hai đứa sẽ làm đám cưới linh đình nhưng tôi gạt đi ngay. Tôi bảo có con rồi rất ngại mặc đồ cô dâu chú rể, bạn bè người thân họ cười cho thì xấu mặt.

Nhưng vợ tôi theo quan điểm không giống ai, cho rằng đời người con gái mặc váy cưới có một lần, cô ấy chưa thực hiện được điều đó, có cảm giác mất mát ghê gớm.

Ngay khi biết tin em gái tôi sẽ cưới vào 26 Tết Nguyên Đán này, vợ tôi rất bực bội, tỏ thái độ ghen tị. Cô ấy so bì, nói là em tôi may mắn, được mẹ tổ chức tiệc cưới đàng hoàng, còn con trai thì không có nổi một đám cưới. Mặc kệ vợ muốn nói gì thì nói, tôi chẳng để tâm.

Vo mua chiec vay 50 trieu de di du dam cuoi cua em chong

Ảnh minh họa

Ngày hôm qua đi làm về, nhìn thấy chiếc váy cưới mới toanh, vừa đập hộp để trên giường, lấy làm lạ tôi hỏi vợ. Cô ấy vui sướng trả lời: “Em đặt mua từ tuần trước, hôm nay họ mới gửi tới nơi. Đám cưới của em Ly, anh sẽ mặc comple đen, còn em sẽ mặc chiếc váy này. Giá 50 triệu đó, anh thấy đẹp không?”.

Vợ nói liên tục những thông tin làm đầu óc tôi không kịp tiếp thu. Tôi bảo đám cưới của em chồng, vợ định nổi bật hơn cô dâu sao? Không có tiền mua sữa cho con mà lại có tiền mua chiếc vay cưới 50 triệu. Tôi chẳng hiểu đầu óc vợ nghĩ gì nữa? Lãng phí tiền vào những thứ vô bổ.

Tôi tức giận quá, mang ngay chiếc váy sang đưa cho mẹ tôi xem và nói ra ý định ngớ ngẩn của vợ mình. Mẹ tức giận yêu cầu vợ tôi trả chiếc váy đó hay bán rẻ cho ai và cấm mặc trong đám cưới của em chồng.

Vợ bảo nếu tôi không hứa cho cô ấy một đám cưới hẳn hoi thì sẽ không dự đám cưới em chồng và sẽ mang con về nhà ngoại ăn Tết.

Tôi thật sự quá mệt mỏi với tính cách ngang bướng, ích kỷ và ghen tuông của vợ. Bây giờ tôi phải làm sao đây?

Em chồng ở bẩn còn hạch sách, tôi “đáp lễ” cô ấy kinh hãi

Tôi đoán em chồng thế nào cũng gọi điện mách bố mẹ chồng nhưng tôi chẳng sợ.

Mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng đều ổn, chỉ duy nhất có em chồng chẳng tốt đẹp gì. Cô ấy năm nay 24 tuổi đầu mà tính như trẻ con, đã vậy còn hỗn láo, ở bẩn và lười biếng.

Ai đời suốt 1 năm chung nhà, chưa một lần cô ấy chủ động rửa bát hay vào bếp nấu cơm. Phòng con gái con đứa mà bày bừa, rối tung lên. Đến cả băng vệ sinh đã dùng, em chồng cũng thản nhiên cuộn tròn lại, nhét xuống chân giường khiến tôi khóc thét. 

Hùng hổ đi đánh ghen với em chồng, tôi sốc khi thấy một người

Vốn ghét chuyện tranh vợ cướp chồng nên vừa nghe em chồng nhờ vả, tôi lập tức cùng cô ấy lao đến nhà tiểu tam để đánh ghen.

Tôi về nhà chồng đến nay được 4 năm, người ta vẫn bảo "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" nhưng thực tế, tôi và cô em chồng lại rất thân thiết.

Em chồng tôi tên Quỳnh, vừa kết hôn được gần 1 năm. Khổ nỗi, cuộc sống hôn nhân của Quỳnh không hạnh phúc. Em rể là người ham chơi lại lăng nhăng, trước đây bố mẹ chồng tôi từng ngăn cản nhưng vì quá nặng tình nên Quỳnh vẫn quyết tâm lấy chú ấy. Cưới về thì càng ngày càng khổ, em rể vẫn không bỏ được tính lăng nhăng, ngoại tình hết lần này đến lần khác. Nhìn em về nhà khóc lóc, than thở, tôi cũng bức xúc thay. Cả nhà cũng nhiều lần khuyên Quỳnh nếu khổ quá thì ly dị cho xong nhưng con bé cứ cố chịu đựng.

Em dâu nói một câu khiến gia đình chồng dậy sóng

Thật không ngờ em dâu lại phải chịu đựng nhiều điều oái oăm như thế.

Em dau noi mot cau khien gia dinh chong day song

Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...