Về ra mắt, bạn gái tôi đổ cả mâm bát vào sọt rác

Về đến nhà, sau màn chào hỏi thì bạn gái tôi cũng theo xuống bếp dù mọi người đều bảo đang bầu bí cứ nghỉ ngơi đi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê ngoại thành Hà Nội, vì thế gia đình 3 thế gồm ông bà, bố mẹ và các cháu vẫn sống chung với nhau. Chính bởi thế khi đưa bạn gái về ra mắt, tôi vừa háo hức vừa lo ngại cả nhà không ưng cô ấy, nhất là bà nội tôi kỹ tính lắm, soi mói từng chút một.

Nói qua một chút về Nguyệt - bạn gái tôi. 2 chúng tôi gặp nhau ở Hà Nội vì làm cùng một công nên quen biết và yêu nhau. Tính đến nay, cả 2 đã yêu được hơn 2 năm. Đợt rồi 2 đứa để nhỡ có bầu nên quyết định lên kế hoạch đám cưới. 

Dù chưa một lần đưa Nguyệt về ra mắt nhưng khi cô ấy có bầu, tôi cũng gọi về thông báo cho bố mẹ 2 bên biết. Cứ tưởng bà nội sẽ càm ràm dữ lắm nhưng không ngờ bà lại khuyến khích:

“Thằng Lâm thế mà khá, nhà này vừa có con dâu lại sắp có luôn cháu nội rồi. Bà già này chẳng mấy nữa mà lên chức cụ. Đã xác định đến với nhau thì liệu ngày đưa cháu dâu bà về ra mắt đi còn gì”.

Lúc cả nhà ăn cơm xong, Nguyệt nhận ra rửa chén bát. Em trai và tôi ra rửa cùng nhưng cô ấy không chịu. Còn bảo có 2 mâm cơm nên rửa 1 loáng là xong, còn đuổi vào nhà ngồi.

Vừa vào nhà ngồi chưa nóng chỗ, tôi đã nghe tiếng loảng xoảng dưới sân. Cả nhà chạy vội xuống xem thấy Nguyệt đang trút cả mâm bát vào sọt rác gần đó. Nghĩ con dâu tương lai thái độ nên mẹ tôi gào lên:

“Sao lại đi đổ hết cả mâm bát thế kia, cháu không rửa được thì phải gọi người khác ra làm cho chứ”.

Thế mà Nguyệt vẫn bình thản:

“Chút nữa cháu sẽ nhờ anh Lâm chở đi mua cho cả nhà bộ bát đĩa mới ạ. Nhiều bát cũ kỹ và sứt mẻ quá nên chỉ sợ cả nhà ăn bị cứa vào miệng thì mất cả ngon miệng”.

Nghe cháu dâu nói thế bà nội tôi gật gù đồng ý luôn. Cả nhà cứ tấm tắc khen Nguyệt tâm lý, nhanh nhậy và tinh ý, hiểu chuyện.

Cháu dâu tương lai vứt cả mâm bát vào sọt rác mà bà nội và cả nhà vẫn tấm tắc khen. (Ảnh minh họa)

Lúc 2 đứa lên lại thành phố, bà nội còn bắt mẹ tôi thịt 3 con gà ta và nhặt 50 quả trứng gà để mang lên tẩm bổ cho Nguyệt. Bà nội còn cứ nắm tay cháu dâu tương lai:

“Con bé đáng quý quá, bà rất ưng cái Nguyệt đấy. Lên thành phố phải chịu khó nấu cháo gà ăn và ăn trứng gà cho bổ nhé. Hết bà lại gửi lên cho, gà ở quê nuôi được nhiều lắm không ngại”....

Bà bầu có nên ăn thịt gà không?

Trong thịt gà có hàm lượng protein, canxi, phốt pho, sắt, vitamin A, B1, B2, D, E cũng như các loại Acide nicotic rất cao. Hàm lượng dinh dưỡng này vượt xa nhiều lần so với thịt heo, thịt bò, cá, trứng…

Thịt gà chứa nhiều chất tốt cho người thể chất suy nhược, chán ăn, sốt, phù nề, phụ nữ kinh nguyệt ít, khí hư bạch đới, đổ mồ hôi ban đêm, lòng bàn tay bàn chân nóng, sản phụ thiếu sữa.

Thịt gà đều chứa rất nhiều chất dinh dưỡng rất tốt đối với sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi. Chính vì vậy, các mẹ bầu có thể hoàn toàn yên tâm khi ăn thịt gà để bổ sung thêm dưỡng chất cho mẹ và thai nhi.

Vác bụng bầu cùng hơn 2 tỷ đến ép cưới bạn trai cũ và cái kết bẽ bàng

Cô gái mặc váy cưới đến hôn lễ của bạn trai cũ để ép anh phải lấy mình, một câu nói của người bố khiến cô đứng hình.

Sự việc xảy ra tại một đám cưới ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Hình ảnh được đăng tải cho thấy đám cưới khá đơn sơ và thiếu thốn do gia đình chú rể không mấy khá giả. Khi chú rể chuẩn bị đón cô dâu vào nhà, một cô gái vác bụng bầu, mặc váy cưới truyền thống bất ngờ xông vào và cố gắng ngăn cản.

Tìm hiểu mới biết, cô gái này và chú rể từng yêu nhau sâu đậm, thậm chí đã tính đến chuyện kết hôn. Thế nhưng, gia đình cô gái đòi quà cưới tới 600.000 NDT (gần 2,2 tỷ đồng), đây là số tiền quá lớn đối với nhà chú rể. Nói hết lời nhưng bố mẹ cô gái vẫn không chịu nhân nhượng, chú rể chỉ đành kết thúc chuyện tình trong đau khổ.

Cách phát hiện sớm ung thư tụy sâu trong ổ bụng

Ung thư tụy là một căn bệnh ác tính có tỷ lệ tử vong cao thường được phát hiện muộn nên cần biết các triệu chứng cảnh báo để phát hiện sớm.

Các bác sĩ Khoa Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: Ung thư tụy thường được phát hiện muộn do tụy nằm sâu trong ổ bụng, các triệu chứng lâm sàng ở giai đoạn sớm khá nghèo nàn làm người bệnh dễ nhầm với các bệnh khác.

Vác bụng bầu 7 tháng, chỉ 22h tôi mới dám về nhà vì mẹ chồng

Dù bụng bầu vượt mặt nhưng ngày nào tôi cũng phải kiếm cớ làm việc đến tận 22h, chẳng dám bước về chính căn nhà của mình vì sợ mẹ chồng.

Lấy chồng hơn 3 năm là hơn 3 năm tôi sống trong những tháng ngày mệt mỏi, chán chường. Vốn là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, năng động, giờ tôi trở thành một “bà cô” già nua, héo úa, không có nổi một nụ cười.

Căn chung cư hơn 60m2 là cơ ngơi đầu tiên của vợ chồng tôi. Bố mẹ chồng cho một nửa, còn lại là tiền vợ chồng tôi tích cóp và vay mượn. Gia đình nhà ngoại khó khăn nên chỉ cho được vài chục triệu sắm nội thất. Vậy nên từ ngày có nhà mới, tôi dường như không có tiếng nói. Mẹ chồng tôi đang thuê nhà bên ngoài tự nhiên dọn đến ở, không nói với con dâu một câu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới