Về hưu, dù nghèo hay giàu cũng đừng làm những điều này với con

Ai cũng sẽ đến tuổi về hưu, cuộc sống sau khi về hưu thực ra không đơn giản như vậy, phải biết rằng, có một số việc nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, đôi khi bạn phải giữ vị trí của riêng mình.

1. Khi con cái yêu cầu cha mẹ bán nhà để hỗ trợ sự nghiệp hoặc gia đình, cha mẹ nên kiên quyết phản đối

Con cái khi bế tắc sẽ không màng đến cha mẹ trong những năm tháng sau này, nhiều người ở độ tuổi trung niên muốn khởi nghiệp hoặc muốn có một khoảng trời rộng lớn hơn sẽ đề nghị cha mẹ giúp đỡ.

Khi con cái nghĩ đến chuyện bán nhà của cha mẹ, chắc chắn sẽ lấy tình cảm gia đình làm lá chắn và yêu cầu cha mẹ bán ngôi nhà dùng để dưỡng lão vì tương lai của con cái và hứa hẹn rằng cha mẹ có thể dọn đến ở cùng, sống vui vẻ cùng nhau. Thế nhưng cuối cùng, đa số đều rất hối hận.

Bởi vì khi bán nhà, họ sẽ thấy cuộc sống với con cái không hề tiện lợi và thoải mái, lúc này muốn quay lại nhà của chính mình thì đã quá muộn. Vì vậy, người cao tuổi phải hiểu rõ, không ai được bán nhà của mình, vì đó là căn cơ của tuổi già, đừng tin vào những lời hứa của con cháu khi họ muốn bạn bán nhà.

Thường là sau khi cha mẹ bán nhà, họ nhận ra rằng con cái họ không thể thực hiện những gì đã hứa. Vì vậy, để tránh những điều hối tiếc, cha mẹ phải học cách từ chối yêu cầu bán nhà của con cái.

Ve huu, du ngheo hay giau cung dung lam nhung dieu nay voi con

2. Khi con cái yêu cầu cha mẹ cho mượn tiền tiết kiệm hưu trí, đừng giao tất cả

Nhiều bậc cha mẹ không cảnh giác với con cái, thấy con cần tiền nên cho con vay tiền tiết kiệm hưu trí không suy nghĩ. Đến thời điểm muốn tiêu tiền thì mới hỏi đến. Song, thường khi hỏi lại con, các bậc cha mẹ không được trả lại tiền hưu trí. Nhiều người coi việc bố mẹ cho tiền mình là điều đương nhiên.

Vì vậy, người già đừng đưa hết tiền tiết kiệm con con cái, nhất định phải giữ lại đủ dùng, phòng lúc khó khăn về sau. Không thể không nghĩ đến tình huống xấu nhất, phải giữ lại điểm mấu chốt khi nói đến tiết kiệm hưu trí.

Ve huu, du ngheo hay giau cung dung lam nhung dieu nay voi con-Hinh-2

3. Đừng chủ động nhúng tay vào việc nhà của con cái, hãy để chúng làm chủ cuộc sống của chính mình

Một số người cao tuổi sau khi về hưu quan tâm quá đà đến cuộc sống của con cháu, mỗi khi có chuyện gì họ luôn muốn ra mặt. Họ cảm thấy rằng can thiệp vào việc nhà của con cái là đang giúp đỡ con cái, nhưng kết quả của việc làm như vậy thường không giải quyết được mà còn làm mâu thuẫn gia đình tăng thêm, nảy sinh thêm vấn đề.

Các cụ khi về hưu phải nhớ rằng, hãy để con cái lo việc của họ, người cao tuổi không nên giúp trừ khi được yêu cầu. Cứ thoải mái sống cuộc sống của riêng mình, tận hưởng những ngày tháng nhàn nhã.

4. Đừng chiều chuộng cháu trai, cháu gái quá mức

Sau khi một số người nghỉ hưu coi cháu gái, cháu trai là những người thân nhất của họ. Trong mắt họ, các cháu còn thân hơn cả con ruột. Thế nhưng, hậu quả của việc nuông chiều quá mức thường khiến các cháu không nghe lời, ngày một hư hỏng, không biết điểm dừng.

Tuyệt đối không được như vậy, không nên can thiệp vào cách dạy con của con cái, không được nuông chiều các cháu quá mức, bởi vì đó không phải là giúp mà là gây rắc rối, làm hại cháu rồi hại cả gia đình.

Nhìn chung, sau khi nghỉ hưu, dù giàu có đến đâu cũng không nên quá chú tâm vào con cái, cháu chắt mà nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn, suy nghĩ thoáng hơn, chăm sóc bản thân trước, con cái và cháu sẽ có hạnh phúc riêng của mình.

Ve huu, du ngheo hay giau cung dung lam nhung dieu nay voi con-Hinh-3

Phần kết luận:

Đến tuổi về hưu, một số việc sẽ thay đổi chóng mặt, cho dù con cái rất tốt với chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải biết rằng có rất nhiều việc không nên gượng ép, sẽ tự chuốc lấy một số phiền phức không đáng có.

Sau khi ly hôn, vợ cũ đến mừng sinh nhật mẹ tôi

Tôi luôn nghĩ rằng, vợ chạy theo người đàn ông khác nên mới bỏ lại con cho tôi nuôi.

Tôi và vợ cũ đã ly hôn hơn nửa năm rồi. Vợ cũ là người tôi rất yêu. Tôi từng nghĩ mình sẽ gắn bó với cô ấy cả đời nhưng ai ngờ lại mỗi người một nơi sớm như vậy. Lúc cô ấy đi, bỏ lại con trai 3 tuổi cho tôi nuôi. Đến giờ nó cũng đã biết nói đùa với tôi: "Bố ơi, bà nội bảo bố sắp tìm mẹ mới cho con rồi". Tôi cười nhấc bổng thằng bé lên rồi quay sang nói với mẹ: "Mẹ đừng dạy cháu những điều như thế sớm, nó biết gì đâu". Mẹ chỉ cười hiền hòa. Tôi thực sự biết ơn mẹ vì giờ mẹ là người chăm con cho tôi để tôi đi làm.

Nhưng nguyên nhân chia tay bắt nguồn từ việc hôm đó tôi đi chơi về uống rượu say, cãi nhau với vợ, cô ấy tức quá đòi ly hôn. Tôi cũng đang cao trào lên đồng ý ngay, thế là cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh khi con trai 3 tuổi.

Biết được sự thật đằng sau lòng tốt của chồng sắp cưới, tim tôi tan vỡ

Nấp sau bức tường, trái tim tôi như vỡ vụn ra từng mảnh. Tôi không ngờ sự thật đằng sau lòng tốt của Toàn là như thế.

Trước đây tôi từng là một cô gái tự tin, vui tươi. Thế nhưng sau vụ tai nạn tôi gần như rơi vào khủng hoảng. Tỉnh dậy trên giường bệnh tôi hoảng sợ khi thấy gương mặt mình không còn như xưa, tôi đã rất sợ hãi. Sau này tôi phải cố gắng điều trị, thẩm mỹ nhiều nhưng kết quả không được như ý khiến tôi rất suy sụp.

Trong tình cảnh ấy, Toàn - bạn trai tôi vẫn ở bên tận tình chăm sóc, động viên. Anh nói sẽ không rời xa tôi chỉ vì ngoại hình của tôi thay đổi, anh sẽ cùng tôi trải qua những thử thách chông gai trước mắt. Nghe những lời đó từ anh, tôi cảm động mà chỉ biết khóc còn bố mẹ tôi thì cảm ơn anh rất nhiều.

Đưa vợ về thăm mẹ ốm, tôi rơi vào cảnh tình ngay lý gian

Trên đường về, vợ tôi nói đợt này sẽ đón mẹ lên chăm vài hôm. Nhưng ý định ấy đã tắt ngấm khi cô ấy bước vào phòng bệnh.

Cách đây 4 năm, tôi ly hôn người vợ đầu tiên. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu. Khi kết hôn, tôi cũng chỉ mong sẽ có được một gia đình hạnh phúc cùng vợ và những đứa con ngoan. Nhưng cuộc đời luôn có những thứ không thể tính trước. Cưới nhau được 2 năm vẫn không có con, chúng tôi đi khám thì mới biết, vợ tôi bị tử cung nhi hóa. Điều đó đồng nghĩa với việc, cô ấy sẽ không thể mang thai và sinh con.

Đối với một cặp vợ chồng, chuyện con cái vô cùng quan trọng. Vì thế những ngày tháng sau đó, chúng tôi liên tục nảy sinh mâu thuẫn. Sau đó thấy tình cảm càng ngày càng nhạt, vợ tôi chủ động nói chia tay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới