Mọi người đều nghĩ Hoằng Lịch là con trai được vua Ung Chính yêu thương nhất. Nhưng sự thật lại hé lộ một cái tên hoàn toàn bất ngờ khiến hậu thế ngỡ ngàng.
Sau khi vua Khang Hi phế trừ ngôi vị thái tử của Dận Nhưng, 9 hoàng tử trực tiếp tham gia cuộc tranh đoạt ngai vàng để trở thành hoàng đế nhà Thanh tiếp theo.
Là một trong những hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử Trung Hoa, Khang Hi có những đóng góp đáng kể cho thiên hạ, nhưng ông cũng là hoàng đế có những tiếng xấu.
Nếu nói vị hoàng đế tài năng nhất trong các vị hoàng đế cổ đại Trung Quốc, có lẽ Ung Chính là người đứng đầu. Không chỉ giỏi giải quyết chính sự mà Ung Chính còn tạo ra một thứ rất đặc biệt.
Dựa vào nhận định của một số nhà sử học, để tránh một cuộc tranh giành ngôi vị tàn khốc tương tự như thời của mình, Ung Chính đã lệnh cho một hoàng tử phải tự tử để Càn Long thuận lợi lên ngôi.
Hoàng đế Ung Chính nổi tiếng nghiêm khắc đã đưa ra một quyết định gây chấn động khi ra lệnh xử trảm vị quan "thanh liêm" chỉ ăn cải thảo luộc. Điều gì đã khiến ông ta đưa ra phán quyết tàn khốc như vậy?
Câu nói: "Hậu cung có ba ngàn mỹ nữ, nhưng hoàng đế chỉ sủng ái một mình ta" đã giải thích hoàn hảo mức độ sủng ái của hoàng đế Khang Hi thời nhà Thanh đối với Nghi phi.
Vừa được "chống lưng" bởi nhân vật quyền thế bậc nhất, vừa sở hữu vũ khí lợi hại, tổ chức sát thủ này là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với quan lại nhà Thanh.
Vừa được 'chống lưng' bởi nhân vật quyền thế bậc nhất, vừa sở hữu vũ khí lợi hại, tổ chức sát thủ này là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với quan lại nhà Thanh.