Sau thời gian bị đình chỉ hoạt động, trang trại lợn của Công ty Agri-Vina ở Lang Chánh (Thanh Hóa) vừa được hoạt động trở lại đã phát tán mùi hôi thối nồng nặc.
Dự án chăn nuôi lợn của Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri-Vina ( xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh) có nguy cơ đóng cửa vĩnh viễn nếu không khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
Chủ trang trại lợn ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cùng chính quyền đã thống nhất phương án đền bù, bàn giao mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam
Trang trại chăn nuôi lợn do Cty TNHH MTV Bình Mai làm CĐT, được tỉnh Thái Nguyên cấp GPHĐ từ tháng 11/2018, quy mô chăn nuôi 5.000 con lợn thịt/lứa. Đến giữa năm 2019, trang trại bắt đầu hoạt động, thường xuyên xả thải gây ô nhiễm môi trường.
UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định 754/2023 về việc xử phạt 320 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV đầu tư chăn nuôi Bách Mộc Hợp (thôn Cây Xoài, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).
Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, chi phí khác đồng loạt vượt giá, trong khi giá lợn bán ra giảm, người chăn nuôi lợn ở Nghệ An nuôi cầm chừng, có hộ buộc phải “treo chuồng”.
Công an xác định hoạt động của trang trại chăn nuôi lợn ở khu 4, thị trấn Thanh Hà có biểu hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và đang xác minh xử lý.
Màu nước đen kịt, đục, hôi thối chảy trực tiếp từ khe núi ra dòng suối khiến nước bị ô nhiễm, cá tự nhiên chết bất thường. Trước kia người dân thường sử dụng nước suối về tắm giặt, thời gian gần đây phải đi gánh nước ở nơi khác về để sinh hoạt.
Mấy ngày nay, giá lợn hơi tăng chóng mặt, thương lái khóc ròng vì không tìm mua được lợn thịt. Trong khi đó, có rất nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ lại “trúng quả đậm”, bất ngờ thu lãi hàng trăm triệu vì may mắn.
Cùng 1 đoạn sông có thể vừa dùng để tưới tiêu, vừa dùng cho hoạt động giao thông lại vừa phục vụ nước ăn uống. Vấn đề an ninh nguồn nước ở Việt Nam còn lỏng lẻo.
(Kiến Thức) - Cho lợn nghe nhạc, xây dựng chuồng nuôi cao tầng như chung cư là những cách làm mới lạ mang về hiệu quả không nhỏ cho các trang trại lợn ở Việt Nam.
Cứ rời công sở là anh Bí thư đoàn Đỗ Văn Dũng (xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) lại quần đùi, áo phông, lăn lộn với đàn lợn trong trang trại của gia đình.
Cứ rời công sở là anh Bí thư đoàn Đỗ Văn Dũng (xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) lại quần đùi, áo phông, lăn lộn với đàn lợn trong trang trại của gia đình.