Nuôi dưỡng lối sống hiện đại và vẽ tương lai bằng những giá trị đương đại tân tiến nhất của thế giới, Nhà hát Opera Hà Nội hứa hẹn là biểu tượng mới, khẳng định tầm vóc đẳng cấp của thành phố ngàn năm văn hiến.
Cơ quan chức năng quận Tây Hồ đã xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm trong khuôn viên Phủ Tây Hồ với tổng số tiền 12 triệu.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa ngày đầu đi làm, hàng nghìn người trong đó chủ yếu là dân văn phòng, giới kinh doanh đổ về phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ cầu may. Toàn bộ lối vào và sân đền đông nghẹt người.
Ngày 15/2 (tức mùng 6/1 âm lịch), rất đông người dân đã đổ về phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để dâng lễ, lực lượng công an được tăng cường để bảo đảm an ninh, trật tự.
Trong ngày 5/2 (tức rằm tháng Giêng), rất đông người dân Hà Nội đã đổ về phủ Tây Hồ bất chấp thời tiết mưa gió, vì "lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng".
Theo ghi nhận của phóng viên,sáng 8/8 (tức ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch), Thành phố Hà Nội tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội. Tại các cổng đền, chùa không còn cảnh người dân đứng trước cổng đền, chùa vái vọng hay đặt lễ.
Chiều 12/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu), lượng người đổ về Phủ Tây Hồ hành lễ tăng đột biến. Ban quản lý di tích đã quyết định đóng cửa Phủ, tạm ngừng tiếp đón người dân đến hành lễ.
(Kiến Thức) - Tọa lạc trong quần thể di tích phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội), đền Kim Ngưu thờ Thần Trâu vàng là nơi linh thiêng, lưu giữ nhiều truyền thuyết ly kỳ gắn liền tín ngưỡng trừ ma quái, bảo vệ dân lành.