Phủ Tây Hồ đông nghẹt người ngày đầu đi làm sau Tết
Tranh thủ giờ nghỉ trưa ngày đầu đi làm, hàng nghìn người trong đó chủ yếu là dân văn phòng, giới kinh doanh đổ về phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ cầu may. Toàn bộ lối vào và sân đền đông nghẹt người.
Theo Tiền phong
11h30 ngày 3/2, giờ nghỉ trưa ngày đi làm đầu tiên năm Ất Tỵ, toàn bộ lối vào phủ Tây Hồ ken đặc người đi lễ.
Bên trong khuôn viên phủ cũng chật cứng người đứng làm lễ, chắp tay vái từ xa.
Theo một tiểu thương bán hàng ở lối vào, cảnh tượng này thường chỉ xuất hiện trong ngày mùng 1 Tết, các ngày sau đó cũng đông nhưng không quá tải. Trong ngày đầu đi làm của năm mới, do nhiều người mới từ quê trở lại thành phố làm việc, phủ mới xuất hiện hình ảnh ken đặc khách.
Trong số này, rất nhiều dân văn phòng, công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa, còn giới kinh doanh tranh thủ trước khi mở hàng, đến phủ cầu lộc, may mắn.
Để tìm được một chỗ trống len vào trong đền đối với nhiều người là rất khó, thậm chí vị trí đặt mâm lễ cũng không có.
Nhiều người đã mất hơn 30 phút mới len được vào trong điện để làm lễ.
Chị Quỳnh Hương cùng các đồng nghiệp đã hẹn nhau từ trước Tết sẽ đi lễ phủ vào ngày mùng 6 tháng Giêng. "Chúng tôi sắp lễ khá đơn giản, chủ yếu mình thành tâm khấn bái. Năm nào vào ngày này, anh chị em trong cơ quan cũng đến đây để cầu lộc và bình an", chị nói.
Anh Tuấn Hải (áo vest đen) quan niệm "đi chùa cầu an, đi phủ cầu tài lộc". Do đó, trong ngày đầu quay trở lại làm việc sau nghỉ Tết, anh đến phủ Tây Hồ để cúng lễ. "Sáng nay cơ quan tôi khai xuân, chiều mới làm việc nên tôi tranh thủ tới đây dâng hương. Có lẽ dân văn phòng ai cũng như vậy hay sao mà hôm nay phủ đông quá", anh cảm thán.
Sau một hồi chật vật chen chân ở sân phủ, chị Nguyễn Phương mới có thể mang tiền vàng, hương, sớ đi hóa. "Tôi làm việc tại bệnh viện nên thời gian không có nhiều, chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến đây cầu may mắn và sức khỏe trong năm mới. Ngoài việc xin cho gia đình, tôi còn cầu cho các đồng nghiệp, y bác sĩ trong cơ quan dồi dào sức khỏe để có thể hết lòng tận tâm với công việc", chị Phương tâm sự.
Khu vực hóa sớ, hóa vàng, lửa cháy ngùn ngụt trong nhiều giờ suốt buổi sáng và trưa ngày mùng 6 Tết.
Con trâu đực cứ chúi đầu vào bụi rậm, hai chân trước cào xuống mặt đất trông rất giận dữ. Thấy lạ, ông K. chạy đến thì phát hiện một tội ác kinh hoàng.
Biệt thự của NSƯT Bảo Quốc tọa lạc trong khu vực sang trọng, an ninh tốt, sở hữu 3 mặt tiền, diện tích lên đến 340m2, đầy đủ tiện nghi như trong khu nghỉ dưỡng.
Tòa lâu đài được xây dựng để thỏa đam mê về kiến trúc của gia chủ, không phải phô trương. Đây cũng là nơi gia đình có cuộc sống thoải mái, luôn rộng mở tâm trí để có thể làm việc hiệu quả.
Tại thị trấn Nördlingen, kim cương không nằm trong tủ kính, mà tỏa sáng lặng lẽ ngay trong những bức tường cổ kính bao quanh đời sống thường nhật của người dân.