Những di sản ông Đoàn Ngọc Hải để lại sau khi từ quan

Những di sản ông Đoàn Ngọc Hải để lại sau khi từ quan

(VietnamDaily) - Ông Đoàn Ngọc Hải đã thôi việc nhưng hình ảnh một phó chủ tịch quận quyết liệt xử phạt các hành vi lấn chiếm vỉa hè và những phát ngôn đanh thép “nếu không làm được tôi sẽ cởi áo về vườn” đã để lại dấu ấn trong lòng người dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Làm gì cũng phải nghĩ vì đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Làm gì cũng phải nghĩ vì đất nước

(Kiến Thức) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng căn dặn các đảng viên trẻ: "Đức là sự trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên tối cao, làm việc gì cũng phải nghĩ vì đất nước, vì Tổ quốc, đừng nghĩ đến mình".

Thú chơi 'vương điểu, kỳ nhông' của dân phố biển

Tuy chưa phổ biến như ở Hà Nội hay TP.HCM, nhưng ở Khánh Hòa cũng có những người chơi chim đại bàng, đặc biệt có người còn được giới chơi loài chim săn mồi này trên cả nước biết đến như là “vua thần điêu”.
Làm phong trào không chỉ vui mà còn khỏe

Làm phong trào không chỉ vui mà còn khỏe

là điều mà ông rút ra sau hơn 40 năm tham gia các hoạt động phong trào, công tác xã hội kể từ khi gia nhập quân đội năm 1972 đến nay. Ông là Lê Văn Rạch 64 tuổi, hiện ở số 5/195, phố Vũ Gia Thiều, phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.