Từng được Hán Vũ Đế sủng ái, Trần Hoàng hậu cuối cùng bị phế truất. Nguyên do là bởi bà hoàng này đã dùng tà thuật để nguyền rủa tình địch Vệ Tử Phu...
Lịch sử Trung Quốc có tổng cộng 421 vị hoàng đế. Trong số đó, ai mới thực sự xứng đáng với danh hiệu "Thiên cổ nhất đế" – bậc minh quân có công lao vĩ đại, ảnh hưởng sâu rộng đến muôn đời sau?
Kể từ khi được phát hiện ở Giang Tây, Trung Quốc năm 2011, các chuyên gia đã tìm thấy kho báu "khủng" bên trong lăng mộ của hoàng đế Lưu Hạ - cháu trai Hán Vũ Đế. Trong số này có bộ áo giáp vảy cá quý hiếm.
Kể từ khi được phát hiện ở Giang Tây, Trung Quốc năm 2011, các chuyên gia đã tìm thấy kho báu "khủng" bên trong lăng mộ của hoàng đế Lưu Hạ - cháu trai Hán Vũ Đế. Trong số này có bộ áo giáp vảy cá quý hiếm.
Kể từ khi được phát hiện ở Giang Tây, Trung Quốc năm 2011, các chuyên gia đã tìm thấy kho báu "khủng" bên trong lăng mộ của hoàng đế Lưu Hạ - cháu trai Hán Vũ Đế. Trong số này có bộ áo giáp vảy cá quý hiếm.
Mậu Lăng, nơi an nghỉ của Hán Vũ Đế Lưu Triệt (156 – 87 TCN) nổi tiếng ở Trung Quốc vì là lăng mộ lớn nhất, có thời gian xây dựng lâu nhất và có giá trị bậc nhất trong số các lăng mộ hoàng đế Trung Hoa.
Thất bại của Lý Lăng khiến Hán Vũ Đế nổi giận. Ông ra lệnh xử tử cả nhà Lý Lăng. Tư Mã Thiên (sử gia nổi tiếng thời Hán) can ngăn cũng bị Hán Vũ Đế bắt bỏ ngục và bị xử cung hình (thiến).
Khu vực lăng mộ Thường Sơn Vương Lưu Thuấn - em trai Hán Vũ Đế, nằm giữa một vùng đồng bằng đông dân cư, rất dễ bị trộm mộ nhòm ngó. Vậy tại sao Lưu Thuấn lại chọn ngọn đồi này làm nơi đặt lăng?
Lăng mộ của Lưu Hạ, hoàng đế tại vị ngắn nhất Trung Quốc, mở cửa đón công chúng hôm 15/12, sau thời gian diễn ra nhiều cuộc khai quật và các hoạt động khảo cổ quan trọng.
Cuộc sống của các hoàng đế Trung Quốc luôn rất xa hoa, cho dù sau khi qua đời. Khi còn trị vì, các vị hoàng đế đã xây dựng, sửa chữa những khu lăng tẩm còn lớn hơn cả cung điện khi còn sống.
Dù sở hữu trong tay một binh đoàn trộm mộ khét tiếng bậc nhất thời bấy giờ, nhưng khi vừa nhìn thấy 1 chiếc khăn tay trong mộ Hán Vũ Đế, quyền thần khét tiếng không sợ trời không sợ đất như Đổng Trác cũng phải kinh hãi bỏ chạy.
Con người sống cả đời để làm gì? Làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi đáy xiềng xích của sự khinh miệt và được người khác coi trọng? Mỗi người đều có một câu trả lời khác nhau trong đầu.