Điều dưỡng nặng nhất trong vụ bị người đàn ông tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đang dần bình phục sức khỏe, các nạn nhân khác bị thương phần mềm.
Liên quan đến vụ người đàn ông dùng dao tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, nữ điều dưỡng bị thương nặng với 4 vết đâm ở vùng cổ, ngực và lưng.
Một người đàn ông tự nhận là người nhà bệnh nhân đã lao vào hành hung điều dưỡng ngay tại phòng cấp cứu khi các bác sĩ đang nỗ lực hồi sức cho bệnh nhân.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã đình chỉ 5 người gồm 3 bác sĩ và 2 điều dưỡng, để phục vụ công tác xác minh, làm rõ việc người dân tố bị yêu cầu phải “nộp đủ tiền mới cấp cứu” cho bé gặp tai nạn.
Nghị định số 77/2024/NĐ-CP quy định, từ ngày 1/7/2024, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng; tức tăng 35,7%.
(Vietnamdaily) - Lãnh đạo Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo đang làm việc tại khoa Hô hấp đã cấp cứu kịp thời một bé sơ sinh bị sặc sữa, ngừng thở.
Điều dưỡng Luân rời Nhật Bản sau 3 năm làm việc. Anh thi tuyển vào Trung tâm cấp cứu 115 (TP.HCM) vì nhận thấy bản thân yêu thích nghề cấp cứu ngoại viện.
Thanh tra Sở Y tế TP HCM vừa ra quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động cơ sở Khoẻ Spine Care đến khi đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh.
Sở Y tế TP.HCM thông báo dự báo tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực điều dưỡng tại các bệnh viện sẽ càng trầm trọng hơn, khi số nhân lực được tuyển dụng mới không đủ về số lượng lẫn chất lượng để bù đắp số đã nghỉ việc.
Vượt qua những rào cản về sức khoẻ, bằng mệnh lệnh của trái tim và tinh thần trách nhiệm “lương y như từ mẫu”, những nữ “chiến sĩ áo trắng” Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh làm việc với một ý chí sắt đá và tinh thần quả cảm, kiên cường lăn xả, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, gian khổ trong tâm dịch vì sức khỏe và tính mạng người bệnh.
(khoahocdoisong.vn) - “Tôi muốn mình phải thật khỏe mạnh để hoàn thành tốt công tác, sớm đoàn tụ với gia đình. Tôi muốn sớm thắp cho cha mình nén nhang. Tôi muốn sớm kể cho ông nghe câu chuyện tôi đã cùng đồng đội chống dịch như thế nào..." - đó là chia sẻ của điều dưỡng L.M. Hiền (Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trưng Vương, TPHCM) khi đang tham gia chống dịch mà không thể về gặp cha lần cuối.