Trong khách sạn sâu 400m dưới lòng đất không dành cho người yếu tim

Khách sạn Deep Sleep nằm trong một khu mỏ bỏ hoang với độ sâu 419 m dưới dãy núi Snowdonia, xứ Wales, Anh. Nơi này chỉ đón khách một đêm/tuần.

Khách sạn Deep Sleep nằm sâu trong một mỏ đá bị bỏ hoang, ở độ sâu 419 mét dưới lòng đất và là khách sạn sâu nhất thế giới.
Để dễ hình dung về độ sâu của khách sạn, người ta thực hiện một phép so sánh với một tòa nhà bình thường. Nếu đặt nó trên trời thì độ cao tương đương Tháp Kim Mậu - tòa nhà cao thứ 35 trên thế giới tại Trung Quốc; hoặc gấp 3,5 lần chiều cao của tháp đồng hồ Big Ben.
Khách sạn đặc biệt này gồm 4 phòng riêng với 2 giường đơn và phòng dạng hang động với giường đôi, ngoài ra cũng có đầy đủ khu vực ăn uống và nhà vệ sinh.
Trong khach san sau 400m duoi long dat khong danh cho nguoi yeu tim
Nằm ở độ sâu đáng kinh ngạc 419 mét dưới lòng đất, Deep Sleep là khách sạn sâu nhất thế giới. 
Du khách phải trả khoảng 688 USD (16,5 triệu đồng) cho mỗi đêm nghỉ dưỡng tại đây, đã bao gồm cả chi phí ăn uống. Du khách phải vượt qua một chặng đường đầy khó khăn thử thách để có thể tới khách sạn này.
Khách sạn dưới lòng đất chính thức khai trương vào tháng 4 vừa qua, chỉ mở cửa mỗi tuần một lần vào ngày thứ bảy. Khách hàng có thể đặt phòng trực tuyến nhưng thủ tục nhận phòng sẽ không nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Đến nơi, nhân viên sẽ hướng dẫn du khách bắt đầu chuyến phiêu lưu dưới lòng đất tới phòng nghỉ.
Trong khach san sau 400m duoi long dat khong danh cho nguoi yeu tim-Hinh-2
Khách sạn Deep Sleep (Anh) chỉ mở cửa duy nhất mỗi lần một tuần. Ảnh: Go Below. 
Chuyến phiêu lưu bắt đầu từ 17h ngày thứ bảy, du khách sẽ phải đi bộ 45 phút qua những ngọn núi, sau đó sẽ được trang bị đồ bảo hộ để xuống Cwmorthin - mỏ đá phiến bị bỏ hoang lớn nhất thế giới.
Để đến được nơi nhận phòng, du khách sẽ phải vượt qua một chặng đường đầy thử thách gồm các cầu thang cũ, những cây cầu và con đường trơn trượt. Thời gian di chuyển mất khoảng một tiếng.
Trong khach san sau 400m duoi long dat khong danh cho nguoi yeu tim-Hinh-3
Đường đến khách sạn không dành cho những vị khách yếu tim. Ảnh: Go Below. 
Khi tới khách sạn, du khách sẽ được chiêu đãi đồ uống nóng và bữa ăn như những nhà thám hiểm, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. Nhiệt độ trong khách sạn duy trì ở mức 10 độ C quanh năm, các phòng nghỉ có cách nhiệt và khá ấm cúng. Ngoài ra, khách sạn cũng có đầy đủ nước máy, điện và cả Wi-Fi thông qua cáp ethernet dài 1km từ ăng-ten 4G trên mặt đất.
Sau một đêm nghỉ ngơi, du khách sẽ được đánh thức vào lúc 8h và ăn sáng nhẹ. Nhân viên sẽ đưa du khách trở lại mặt đất theo đúng chặng đường cũ.
Ông Miles Moulding, giám đốc điều hành khách sạn cho biết: “Deep Sleep hướng tới những vị khách ưa thích sự khác biệt và muốn phiêu lưu trải nghiệm. Tôi muốn thực hiện những ý tưởng có một không hai bởi trước giờ chưa từng có một khách sạn nào như vậy ở Anh cả”.

Cặp đôi tá hỏa phát hiện thứ gây “choáng” trong ổ điện khách sạn

Theo thông tin trên World of Buzz, vợ chồng Trân Mỹ ở Trung Quốc quyết định đến tỉnh Sabah (Malaysia) để nghỉ tuần trăng mật. Khách sạn nghỉ ngơi được đặt qua một ứng dụng đặt phòng nổi tiếng.

Cặp đôi đến sân bay Kota Kinabalu lúc 2h ngày 6/9 và phải đợi tới 3h mới đến được khách sạn. Tuy có chút mệt mỏi sau hành trình di chuyển nhưng Trân Mỹ và chồng vẫn kiểm tra không gian xung quanh phòng như một thói quen để đảm bảo an toàn.

Đài phun nước 2 triệu USD ở Áo bị chê xấu nhất thế giới

Một đài phun nước mới ở thành phố Vienna của Áo được mô tả là xấu nhất châu Âu, có thể là xấu nhất thế giới, mặc dù nó trị giá tới 1,8 triệu euro (2 triệu USD).

Được tạo ra bởi nhóm nghệ thuật tiên phong Gelitin của Vienna, đài phun nước mới nhất của thủ đô Áo được chính quyền địa phương ủy quyền để kỷ niệm 150 năm hệ thống nước ngọt hiện đại của Vienna cung cấp cho thành phố nước từ những dòng suối trong khu rừng xanh của dãy Alps và giúp xóa bỏ các bệnh dịch như bệnh tả.
Thế nhưng, đài phun nước này lại không được công chúng đánh giá cao, đặc biệt là khi xem xét mức giá đắt đỏ của nó, 2 triệu USD.

Đang ôm bạn gái ngủ trong khách sạn, chàng trai bỗng bị sờ soạng

Câu chuyện người đàn ông họ Li (Trung Quốc) đang ôm bạn gái ngủ trong khách sạn thì bỗng tỉnh giấc giữa đêm vì bị người lạ sờ soạng đang lan truyền trên mạng xã hội.

Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 3 vừa qua tại một khách sạn ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, thuộc phía tây nam Trung Quốc. Câu chuyện của nam khách hàng tên Li đang gây xôn xao dư luận nước này.
Li nói với Shaanxi City News rằng vào ngày 24/3, anh đột ngột tỉnh giấc khi đang ôm bạn gái ngủ trong khách sạn vì cảm thấy ai đó đang giở chăn ra, sờ soạng vào người mình.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.