Ngắm cánh đồng hướng dương của người chồng yêu vợ ung thư

Ngắm cánh đồng hướng dương của người chồng yêu vợ ung thư

(Kiến Thức) - Quá yêu người vợ chết vì ung thư, một người đàn ông Mỹ đã cần mẫn trồng loài hoa hướng dương bà yêu thích, cho đến khi thành cả cánh đồng 400 mẫu.

Bà Babbette Jaquish được biết đến với cái tên "Quý bà hoa hướng dương" bị chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư tủy xương vào năm 2006.
Bà Babbette Jaquish được biết đến với cái tên "Quý bà hoa hướng dương" bị chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư tủy xương vào năm 2006.
Bà đã phải trải qua 22 lần điều trị các loại, trong đó nhiều lần bà tự nguyện tham gia vào các cuộc điều trị thử nghiệm tại bệnh viện. Từ chỗ được dự đoán chỉ sống được từ 2 tuần đến 2 tháng, bà đã sống thêm 9 năm.
Bà đã phải trải qua 22 lần điều trị các loại, trong đó nhiều lần bà tự nguyện tham gia vào các cuộc điều trị thử nghiệm tại bệnh viện. Từ chỗ được dự đoán chỉ sống được từ 2 tuần đến 2 tháng, bà đã sống thêm 9 năm.
Khi còn sống, bà rất thích trồng hoa hướng dương. Trước khi chết, bà có ý định trồng hoa hướng dương rồi bán hạt để lấy tiền gây quỹ cho các nghiên cứu ung thư.
Khi còn sống, bà rất thích trồng hoa hướng dương. Trước khi chết, bà có ý định trồng hoa hướng dương rồi bán hạt để lấy tiền gây quỹ cho các nghiên cứu ung thư.
Đó là lý do 1 tháng sau khi bà mất, chồng bà, ông Don Jaquish, đã quyết định trồng 400 mẫu hoa hướng dương để tưởng người vợ đã chết vì ung thư của mình và thành lập công ty Babbette’s Seeds of Hope (hạt giống hi vọng của Babbette) lấy tiền ủng hộ các nghiên cứu về bệnh ung thư.
Đó là lý do 1 tháng sau khi bà mất, chồng bà, ông Don Jaquish, đã quyết định trồng 400 mẫu hoa hướng dương để tưởng người vợ đã chết vì ung thư của mình và thành lập công ty Babbette’s Seeds of Hope (hạt giống hi vọng của Babbette) lấy tiền ủng hộ các nghiên cứu về bệnh ung thư.
Khu trồng hoa hướng dương của ông Don Jaquish đã thu hút được rất nhiều khách tham quan.
Khu trồng hoa hướng dương của ông Don Jaquish đã thu hút được rất nhiều khách tham quan.
Vợ chồng ông Jaquish cùng các con cháu bên vườn hoa hướng dương khổng lồ của gia đình.
Vợ chồng ông Jaquish cùng các con cháu bên vườn hoa hướng dương khổng lồ của gia đình.
"Tôi biết vợ tôi sẽ rất vui vì thấy thành quả này", ông Don nói.
"Tôi biết vợ tôi sẽ rất vui vì thấy thành quả này", ông Don nói.
Khu vườn là một biểu tượng của tình yêu lớn mà ông Don Jaquish dành cho vợ.
Khu vườn là một biểu tượng của tình yêu lớn mà ông Don Jaquish dành cho vợ.
"Tôi hi vọng chúng ta sẽ tìm ra phương thức chữa trị bệnh ung thư để không gia đình nào còn phải trải qua nỗi đau mà chúng tôi gánh chịu"-ông Don chia sẻ.
"Tôi hi vọng chúng ta sẽ tìm ra phương thức chữa trị bệnh ung thư để không gia đình nào còn phải trải qua nỗi đau mà chúng tôi gánh chịu"-ông Don chia sẻ.
http://www.boredpanda.com/husband-plants-sunflowers-wife-cancer-babbette-seeds-hope/

GALLERY MỚI NHẤT