TP HCM khuyến nghị người dân không cho tiền người ăn xin

(Kiến Thức) - Sở LĐ-TB&XH TP HCM vừa có văn bản đề nghị các quận, huyện trên địa bàn tập trung thực hiện việc quản lý người ăn xin, người lang thang, vô gia cư.

Theo đó, Sở đề nghị các UBND các quận, huyện phối hợp, lập danh sách địa điểm thường xuyên có người xin ăn, sinh sống.

Chính quyền địa phương cần chủ động rà soát để phát hiện, xử lý nhanh chóng hiện các đối tượng chăn dắt ăn xin hoặc lợi dụng đối tượng yếu thế (người già, trẻ em).

Sở này khuyến nghị không cho tiền người ăn xin. Thay vào đó, việc giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nên thông qua các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức từ thiện.

TP HCM khuyen nghi nguoi dan khong cho tien nguoi an xin
 TP HCM khuyến nghị không cho tiền người ăn xin. Ảnh Iernet

Khi phát hiện những trường hợp ăn xin, sinh sống nơi công cộng, người dân có thể phản ánh tới đường dây nóng 028.38.292.419 của phòng Bảo trợ xã hội.

Trước đó UBND TP HCM đã từng ra quyết định về việc lực lượng chức năng của thành phố ra quân đưa những người ăn xin, vô gia cư vào các trung tâm bảo trợ xã hội.

Người ăn xin tràn lan đường phố Sài Gòn

Người ăn xin vẫn xuất hiện tràn lan trên các tuyến đường ở TP HCM, mặc dù công an từng tổ chức nhiều cuộc ra quân đưa họ về trung tâm xã hội.

Nguoi an xin tran lan duong pho Sai Gon
 Tháng 12/2014, các lực lượng chức năng TP HCM ra quân đồng loạt đưa người ăn xin, người lang thang vào các trung tâm hỗ trợ xã hội. Sau hơn một năm, tình trạng này vẫn xuất hiện tràn lan trên nhiều tuyến phố từ nội đến ngoại thành. Phần lớn trong số đó là người già, tàn tật, trẻ em nhưng cũng có người giả tàn tật, nghèo khổ hoặc bị những kẻ xấu lợi dụng, chăn dắt.

Chùm ảnh muôn kiểu người ăn xin ở thành Vinh

Thường xuất hiện ở những chỗ tập trung đông người, những người lang thang ăn xin ở TP Vinh đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị. 

Chum anh muon kieu nguoi an xin o thanh Vinh
Dạo quanh các chợ, bệnh viện hoặc những nơi tập trung đông người trong thành phố Vinh, không khó để bắt gặp những người có dáng vẻ tàn tật  hàng ngày đi ăn xin, sống nhờ lòng tốt của cộng đồng.  

Cuối đời bi thảm của gái bán hoa miền Tây

Quê ở miền Tây, nhà nghèo, thất học nên L sớm sa chân vào con đường buôn phấn bán hoa. Đến lúc căn bệnh HIV chuyển sang giai đoạn cuối, cô ra đi lạnh lẽo nơi đất khách quê người.

Khác hẳn không khí tấp nập, đông đúc như ở nhiều bệnh viện khác, bệnh viện 09 (Thanh Trì, Hà Nội) rất vắng vẻ. 10 giờ sáng, số lượng bệnh nhân đến thăm khám chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới