Tổng thống Trump: Mỹ vẫn có thể tấn công Syria từ Iraq?

(Kiến Thức) - Trong chuyến thăm Iraq, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không có ý định rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này và có thể sử dụng Iraq như là một căn cứ nếu muốn “làm điều gì đó” tại Syria.

Theo RT ngày 27/12, phát biểu tại Căn cứ không quân Al Asad ở phía tây thủ đô Baghdad (Iraq), Tổng thống Trump bảo vệ quyết định rút quân khỏi Syria của mình hồi tuần trước. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng khẳng định Mỹ không có kế hoạch rút quân khỏi Iraq.
“Iraq có thể được sử dụng như là một căn cứ nếu chúng tôi muốn điều gì đó tại Syria”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói.
Tong thong Trump: My van co the tan cong Syria tu Iraq?
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: FP. 
Theo Haaretz, 15 năm sau cuộc “xâm lược” năm 2003, Mỹ vẫn duy trì hơn 5.000 binh sĩ tại Iraq để hỗ trợ chính phủ Baghdad trong cuộc chiến chống phiến quân IS tại quốc gia Trung Đông này.
Được biết, phiến quân IS đã mất đi phần lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria, song tổ chức khủng bố này vẫn là một mối đe dọa lớn.

Mời độc giả xem thêm video: Mỹ đe doạ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì một linh mục (Nguồn: VTC1)

Trước đó, ngày 19/12, Tổng thống Trump tuyên bố phiến quân IS đã bị đánh bại tại Syria, đồng thời ra lệnh rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi quốc gia Trung Đông này. Như vậy, khoảng 2.000 lính Mỹ sẽ rút khỏi Syria trong vòng 60 đến 100 ngày.
Tổng thống Trump cho hay quyết định rút quân khỏi Syria cũng vì lợi ích của Quân đội Mỹ.

Tổng thống Trump và dòng tweet khiến người Pháp "giận sôi người"

Dòng tweet mới đề cập tới "nước Pháp đang bùng cháy" của Tổng thống Trump khiến ông chủ Nhà Trắng hứng không ít chỉ trích từ dư luận Pháp.

"Thật không thể tin được khi mà đồng USD đang rất mạnh và hầu như không có lạm phát, thế giới bên ngoài xung quanh chúng ta đang nổ tung, Paris đang bùng cháy, Trung Quốc đi xuống, Fed thậm chí còn xem xét một đợt tăng lãi suất khác. Hãy giành lấy chiến thắng", Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm 17/12.

Loạt vụ sát hại nhà báo gây chấn động thế giới năm 2018

(Kiến Thức) - Cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi và nữ phóng viên Viktoria Marinova đã khiến dư luận thế giới dậy sóng trong năm 2018. Tuy nhiên, đó mới chỉ là hai trong số hàng chục nhà báo bị sát hại trong năm vừa qua.

Loat vu sat hai nha bao gay chan dong the gioi nam 2018
 Theo Ủy ban bảo vệ các nhà báo (CPJ) có trụ sở tại New York (Mỹ), số lượng nhà báo bị giết hại trong năm 2018 tăng gấp 2 lần so với năm trước. Báo cáo của CPJ cho thấy, có 53 nhà báo trên toàn thế giới thiệt mạng trong khi tác nghiệp và 34 trường hợp trong số đó bị giết hại có chủ đích. Ảnh: Time. 

Loat vu sat hai nha bao gay chan dong the gioi nam 2018-Hinh-2
 Trong đó, vụ sát hại nhà báo thu hút nhiều sự quan tâm nhất của cộng đồng quốc tế xảy ra vào tháng 10/2018. Khi đó, nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi, một cây bút bình luận của tờ Washington Post (Mỹ), đã bị sát hại và phân xác tại lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỹ) ngày 2/10. Ảnh: HT.

Loat vu sat hai nha bao gay chan dong the gioi nam 2018-Hinh-3
Vụ sát hại nhà báo Khashoggi đã khiến mối quan hệ giữa Saudi Arabia với các nước phương Tây trở nên căng thẳng, bởi Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman bị "tố" đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, phía Riyadh bác bỏ cáo buộc này. Ảnh: BI. 
Loat vu sat hai nha bao gay chan dong the gioi nam 2018-Hinh-4
 Cũng trong tháng 10/2018, thi thể nữ nhà báo Viktoria Marinova, 30 tuổi, đã được tìm thấy trong một công viên tại thị trấn biên giới Ruse, Bulagria. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nữ nhà báo này tử vong sau khi bị cưỡng hiếp và đánh đập. Nghi phạm Severin Krasimirov đã bị bắt giữ sau đó. Ảnh: MNE.


Loat vu sat hai nha bao gay chan dong the gioi nam 2018-Hinh-5
Được biết, cô Marinova là nhà báo thứ ba bị sát hại tại Liên minh Châu Âu trong một năm qua. Nữ nhà báo này làm việc tại Đài truyền hình TVN có trụ sở ở Ruse. Ảnh: FM. 

Loat vu sat hai nha bao gay chan dong the gioi nam 2018-Hinh-6
 Maharram Durrani (sinh năm 1990) là một nhà sản xuất thực tập, kiêm phóng viên tại đài Radio Azadi ở Afghanistan. Cô là 1 trong số ít nhất 9 nhà báo thiệt mạng vì vụ đánh bom tự sát hôm 30/4/2018 khi đang trên đường tới cơ quan làm việc ở thủ đô Kabul. Ảnh: RFE.

Loat vu sat hai nha bao gay chan dong the gioi nam 2018-Hinh-7
 Jefferson Pureza Lopes (1979-2018) là một phóng viên của đài Radio Beria Rio FM của Brazil. Anh đã công khai chỉ trích những chính trị gia địa phương và viết về nạn tham nhũng. Lopes bị bắn chết trong phòng khách nhà riêng của mình hôm 17/1/2018. Tuy nhiên, không ai bị buộc tội trong cái chết của nhà báo này. Ảnh: G1.

Loat vu sat hai nha bao gay chan dong the gioi nam 2018-Hinh-8
 Ibrahim al-Munjar (sinh năm 1992) là một phóng viên của trang tin tức Sy24 (Syria). Anh đã bị một nhóm bịt mặt giết chết bên ngoài ngôi nhà của mình hồi tháng 5/2018. Ảnh: DCFMF.

Loat vu sat hai nha bao gay chan dong the gioi nam 2018-Hinh-9
 Ján Kuciak (sinh năm 1990) là một nhà báo điều tra của trang tin Aktuality.sk ở Slovakia. Hồi tháng 2/2018, thi thể của Kuciak cùng với hôn thê của anh, Martina Kušnírová, đã được tìm thấy bên trong căn hộ của họ. Cả hai đều bị bắn chết và không có dấu hiệu một cuộc ẩu đả xảy ra. Ảnh: Guardian.

Loat vu sat hai nha bao gay chan dong the gioi nam 2018-Hinh-10
 Ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác đã bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại tòa soạn báo Capital Gazette ở Annapolis, bang Maryland, Mỹ, vào rạng sáng ngày 29/6 (theo giờ Hà Nội). Ảnh: AP.

Loat vu sat hai nha bao gay chan dong the gioi nam 2018-Hinh-11
Một trong những nạn nhân thiệt mạng là ông Rob Hiaasen (sinh năm 1959). Ông là một trợ lý biên tập kiêm nhà báo của tờ Capital Gazette ở Maryland. Ảnh: Guardian. 

Loat vu sat hai nha bao gay chan dong the gioi nam 2018-Hinh-12
 Musa Abdul Kareem, 25 tuổi, là phóng viên ảnh, biên tập viên của tờ báo Fasanea ở Lybia. Anh đã bị một nhóm lạ mặt bắt cóc, tra tấn và bắn chết vào ngày 31/7/2018. Ảnh: Guardian.

Đọc nhiều nhất

Tin mới