Tòa nhà LOD bị thanh tra: Dân kêu trời tố chủ đầu tư

Tòa nhà LOD 36 Trần Thái Tông vừa bị thanh tra Bộ Xây dựng lên kế hoạch Thanh tra toàn diện để làm rõ các nội dung mà người dân phản ánh.

Như báo Đời sống & pháp luật đã đăng tải, tòa nhà LOD ở 36 Trần Thái Tông vừa bị thanh tra Bộ Xây dựng lên kế hoạch Thanh tra toàn diện để làm rõ các nội dung mà người dân và báo chí phản ánh về các sai phạm trong quá trình sửa chữa của chủ đầu tư dự án này.
Phản ánh về tòa nhà LOD xây dựng làm ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình, bà Nguyễn Thị Hiền (cư dân tòa D11 Trần Thái Tông) cho biết, do căn hộ nhà mình ở tầng thấp nên khi chủ đầu tư phá dỡ, sửa chữa thì dù đóng hết cửa nhưng bụi bẩn vẫn phủ đầy nhà. Chưa kể các tiếng ồn do máy móc đào bới, san ủi thâu đêm cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ cả mấy tháng liền nên gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.
Tầng hầm trở thành vũng nước đọng làm cư dân e ngại bùng phát dịch bệnh.
Tầng hầm trở thành vũng nước đọng làm cư dân e ngại bùng phát dịch bệnh.
Bà Và (64 tuổi), cũng là cư dân tòa nhà D11 cho hay “Dù ở tầng thấp nhưng trước đây nhà tôi không hề có muỗi. Từ khi tòa bên cạnh tháo dỡ thì qua các đợt mưa xuất hiện các hố nước phía tầng hầm bên ấy trở thành nơi sản sinh rất nhiều muỗi ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân chúng tôi” . Bà Và lo lắng xảy ra dịch bệnh khi giai đoạn này vẫn đang là cao điểm của dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội.
Tháng 6/2015 ông Nguyễn Trọng Hiền đại diện cư dân đã gửi thư yêu cầu chấm dứt các hoạt động nằm giữa ranh giới 2 tòa nhà tới Công ty TNHH Tập đoàn Phúc Lộc là chủ đầu tư công trình. Trong thư nêu rõ nghi vấn của cư dân rằng Công ty chưa hoàn thành các thủ tục xin cấp phép phá dỡ, cải tạo và nâng tầng nhưng Công ty vẫn phá dỡ, ép cọc ở phần ranh giới ảnh hưởng trực tiếp đến móng tòa nhà D11.
Ngoài ra, cư dân tòa nhà D11 cũng gửi đơn đến Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Sở xây dựng nhằm ngăn chặn việc hợp thức hóa, thay đổi mật độ xây dựng trên lô đất mà Công ty TNHH Tập đoàn Phúc Lộc nhận chuyển nhượng.
Tòa nhà LOD và D11 có khối nhà nối giữa 2 tầng. Sau khi chuyển nhượng, đoạn này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tập đoàn Phúc Lộc.
Người dân cho biết thêm, nếu tòa nhà LOD được cấp phép nâng khối nhà nối giữa từ 2 tầng lên 6 tầng với khoảng cách giữa 2 tòa nhà này chỉ 5 m thì sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của cư dân cũng như đảm bảo các yếu tố sinh hoạt cơ bản. Điều này cũng có nghĩa là phần ban công và cửa sổ của nhiều căn hộ trở nên vô dụng.
Khi chúng tôi liên hệ Ban quản lý tòa nhà D11 thì được một người trả lời rằng, họ chỉ có trách nhiệm trong khuôn viên tòa nhà cũng như phần sở hữu chung của chung cư. Còn với các phần thuộc sở hữu của người khác, việc can thiệp vào rất hạn chế. Công trình sửa chữa tòa LOD đã có khi làm vỡ cống hay một số ảnh hưởng trực tiếp thì ban quản lý phản ánh và đã được sửa chữa ngay sau đó. Về phần tiếng ồn và bụi bẩn, người dân ở đây cũng phản ánh rất nhiều tới họ.
Phóng viên báo ĐSPL đã liên hệ làm việc với UBND phường Dịch Vọng Hậu, nơi dự án được xây dựng nhưng chưa nhận được phản hồi. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về vụ việc...

Biệt thự hoành tráng của một số cán bộ Quảng Ninh

Cùng chiêm ngưỡng những tòa biệt thự hoành tráng, nguy nga, lộng lẫy của hai cán bộ đất mỏ Quảng Ninh.

Căn biệt thự hoành tráng của ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin được xây từ đầu năm 2012, sau khi ông giữ chức vụ giám đốc Công ty này khoảng 2 năm. Ông Trịnh xây dựng ngôi nhà hoành tráng này tại thành phố Uông Bí (Quảng Ninh). Theo đánh giá của những chuyên gia xây dựng, ngôi nhà chỉ tính tiền xây, chưa bao gồm nội thất đã lên đến nhiều tỷ đồng.
Căn biệt thự hoành tráng của ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin được xây từ đầu năm 2012, sau khi ông giữ chức vụ giám đốc Công ty này khoảng 2 năm. Ông Trịnh xây dựng ngôi nhà hoành tráng này tại thành phố Uông Bí (Quảng Ninh). Theo đánh giá của những chuyên gia xây dựng, ngôi nhà chỉ tính tiền xây, chưa bao gồm nội thất đã lên đến nhiều tỷ đồng. 
Chỉ tính riêng bộ cổng của căn nhà cũng có giá trị không hề nhỏ. Cánh cổng được thiết kế chủ yếu bằng sắt và inox. Họa tiết trống đồng trong cánh cổng được làm rất cầu kỳ.
Chỉ tính riêng bộ cổng của căn nhà cũng có giá trị không hề nhỏ. Cánh cổng được thiết kế chủ yếu bằng sắt và inox. Họa tiết trống đồng trong cánh cổng được làm rất cầu kỳ. 

Cận cảnh tháo dỡ biệt thự trăm tỷ của đại gia vàng

Đại gia Ngô Văn Quang đã huy động hơn 50 người đến tháo dỡ khu biệt thự trăm tỷ xây dựng trái phép ở chân núi Hải Vân. 

Sáng 12/12, dưới sự giám sát của Hội đồng cưỡng chế quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), ông Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty vàng) đã đưa hơn 50 người cùng các thiết bị, máy móc, xe tải đến tháo dỡ khu biệt thự ở tiểu khu 11 (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).
Sáng 12/12, dưới sự giám sát của Hội đồng cưỡng chế quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), ông Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty vàng) đã đưa hơn 50 người cùng các thiết bị, máy móc, xe tải đến tháo dỡ khu biệt thự ở tiểu khu 11 (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). 

Khu biệt phủ này được ông xây dựng trái phép khi chưa được sự đồng ý của các cơ quan chức năng. Sau khi bị báo chí phát hiện, chính quyền Đà Nẵng yêu cầu ông Quang tháo dỡ khu biệt thự. Tuy nhiên, lấy lý do giữ lại để phát triển du lịch tâm linh, vị đại gia đã có đơn kêu cứu đến các cơ quan Trung ương.
Khu biệt phủ này được ông xây dựng trái phép khi chưa được sự đồng ý của các cơ quan chức năng. Sau khi bị báo chí phát hiện, chính quyền Đà Nẵng yêu cầu ông Quang tháo dỡ khu biệt thự. Tuy nhiên, lấy lý do giữ lại để phát triển du lịch tâm linh, vị đại gia đã có đơn kêu cứu đến các cơ quan Trung ương.  

Trước sự phản ứng quyết liệt của báo chí và các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, ông Quang đã đồng ý tự tháo dỡ khu biệt thự. Theo quy định của UBND quận Liên Chiểu, thời hạn cho việc này là 50 ngày.
Trước sự phản ứng quyết liệt của báo chí và các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, ông Quang đã đồng ý tự tháo dỡ khu biệt thự. Theo quy định của UBND quận Liên Chiểu, thời hạn cho việc này là 50 ngày. 

Sáng nay, trao đổi với phóng viên Zing.vn, ông Quang cho biết: "Với thời hạn trên, chúng tôi không thể hoàn thành. Đây là khu biệt thự mà tôi rất tâm huyết, đầu tư rất nhiều tiền bạc để xây, bây giờ tháo dỡ tôi đứt từng khúc ruột. Nhưng quy định của chính quyền đã ban hành, tôi phải chấp nhận".
 Sáng nay, trao đổi với phóng viên Zing.vn, ông Quang cho biết: "Với thời hạn trên, chúng tôi không thể hoàn thành. Đây là khu biệt thự mà tôi rất tâm huyết, đầu tư rất nhiều tiền bạc để xây, bây giờ tháo dỡ tôi đứt từng khúc ruột. Nhưng quy định của chính quyền đã ban hành, tôi phải chấp nhận".

Vị đại gia này cũng phân trần, do thời điểm giáp Tết nên ông rất khó thuê công nhân. "Hiện có khoảng 50 công nhân, nếu đập bỏ hết thì cũng phải mất gần 1 năm. Còn tháo dỡ để lấy đồ đạc và tài sản bên trong thì cũng mất khoảng 5 đến 6 tháng. Tôi xin chính quyền cho thêm thời gian để gia đình chuyển tài sản về", ông Quang kiến nghị.
 Vị đại gia này cũng phân trần, do thời điểm giáp Tết nên ông rất khó thuê công nhân. "Hiện có khoảng 50 công nhân, nếu đập bỏ hết thì cũng phải mất gần 1 năm. Còn tháo dỡ để lấy đồ đạc và tài sản bên trong thì cũng mất khoảng 5 đến 6 tháng. Tôi xin chính quyền cho thêm thời gian để gia đình chuyển tài sản về", ông Quang kiến nghị.

Các công nhân cho biết, họ được ông Quang thuê tháo dỡ với tiền công hơn 150.000 đồng/ngày. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một khu biệt bề thế như thế này. Bên trong toàn đồ quý hiếm nên phá bỏ quá lãng phí", chị Lan - một công nhân cho biết.
 Các công nhân cho biết, họ được ông Quang thuê tháo dỡ với tiền công hơn 150.000 đồng/ngày. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một khu biệt bề thế như thế này. Bên trong toàn đồ quý hiếm nên phá bỏ quá lãng phí", chị Lan - một công nhân cho biết.

Tuy nhiên, nhiều người dân nói, vì biệt thự trăm tỷ này xây dựng không có giấy phép nên ông Quang phải tháo dỡ để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.
Tuy nhiên, nhiều người dân nói, vì biệt thự trăm tỷ này xây dựng không có giấy phép nên ông Quang phải tháo dỡ để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. 

Theo quan sát của phóng viên, bên trong khu biệt thự như một cung điện với nhiều hạng mục kiên cố và hiện đại. Chủ nhân còn xây hồ cá rộng hơn 100 m2, xung quanh hồ là những lối đi riêng, có bàn ghế để thư giãn và câu cá.
 Theo quan sát của phóng viên, bên trong khu biệt thự như một cung điện với nhiều hạng mục kiên cố và hiện đại. Chủ nhân còn xây hồ cá rộng hơn 100 m2, xung quanh hồ là những lối đi riêng, có bàn ghế để thư giãn và câu cá.

Các bức tường đều được lát đá.
 Các bức tường đều được lát đá. 

Lối vào khu biệt thự cũng được làm cầu theo kiến trúc cổ xưa.
Lối vào khu biệt thự cũng được làm cầu theo kiến trúc cổ xưa. 

Tiền sảnh khu biệt thự là căn chòi có khúc gỗ quý. Theo những người am hiểu thì khúc gỗ này có giá trị khoảng 1 tỷ đồng.
Tiền sảnh khu biệt thự là căn chòi có khúc gỗ quý. Theo những người am hiểu thì khúc gỗ này có giá trị khoảng 1 tỷ đồng. 

Trao đổi với phóng viên, ông Đàm Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, các cơ quan chức năng sẽ giám sát việc tháo dỡ khu biệt thự này. Liên quan đến đề xuất của ông Quang, vị lãnh đạo này cho biết: "Nếu không kịp tháo dỡ trong thời hạn 50 ngày, ông ấy phải có đơn gửi lên UBND quận để lãnh đạo xem xét".
Trao đổi với phóng viên, ông Đàm Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, các cơ quan chức năng sẽ giám sát việc tháo dỡ khu biệt thự này. Liên quan đến đề xuất của ông Quang, vị lãnh đạo này cho biết: "Nếu không kịp tháo dỡ trong thời hạn 50 ngày, ông ấy phải có đơn gửi lên UBND quận để lãnh đạo xem xét". 

Toàn cảnh biệt phủ dưới chân núi.
Toàn cảnh biệt phủ dưới chân núi. 

Biệt phủ trên núi: Ông tướng đập nhà, đại gia lần lữa

Ngôi biệt phủ xây dựng trái phép của ông Ngô Văn Quang ở tổ 2 (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) hiện vẫn có một số người trông coi. 

Biệt thự nhà ông Ngô Văn Quang - Ảnh: Hữu Khá
Biệt thự nhà ông Ngô Văn Quang - Ảnh: Hữu Khá 
Chính quyền Q.Liên Chiểu chưa liên lạc được với ông Quang.
Ngôi biệt phủ xây dựng trái phép với cả chục ngôi nhà lớn nhỏ vẫn nằm bề thế bên lưng chừng núi Hải Vân. Con đường vào ngôi biệt phủ cũng như không khí tại đây khá vắng lặng sau khi lãnh đạo TP Đà Nẵng có quyết định cuối cùng là buộc tháo dỡ.
Tôi tha thiết rằng nếu đã xử lý thì phải công bằng, là công dân, ông Thạch cũng phải được đối xử như ông Quang
Cựu chiến binh N.N.H.
“Không hiểu lý do gì?”
Trong khi đó, chỉ cách ngôi biệt phủ của ông Quang một con đường, ngôi biệt thự của thiếu tướng Phan Như Thạch đã được đập bỏ hoàn toàn.
Theo một người dân sống cạnh bên khu biệt thự nhà ông Thạch thì từ khi ông Thạch đập ngôi biệt thự, khu vườn này bỏ hoang chứ không thấy người trông coi cẩn thận như trước kia.
Ông N.N.H., một cựu chiến binh ở P.Hòa Hiệp Bắc sống gần ngôi biệt thự trước kia của ông Thạch, nói: “Ông Thạch là thiếu tướng công an, ông xây trái phép, khi bị chính quyền buộc tháo dỡ thì ông chấp hành nghiêm, tháo nhà ngay. Còn ông Quang vì sao đến nay chưa tháo dỡ? Tôi tha thiết rằng nếu xử lý thì phải công bằng, là công dân, ông Thạch cũng phải được đối xử như ông Quang”.
Trước đó, trong một lá đơn kiến nghị gửi đến Thủ tướng, 96 hộ dân ở Q.Liên Chiểu cho rằng Nhà nước cần để cho công trình của ông Quang tồn tại.
Lý do họ đưa ra là khu biệt phủ của ông Quang tạo công ăn việc làm cho cả vài chục người dân địa phương, khu nhà của ông Quang tạo ra cảnh quan, môi trường sống đẹp.
Điều đáng nói, dù xưng danh là đại diện cho cán bộ và nhân dân P.Hòa Hiệp Bắc và Q.Liên Chiểu nhưng thực tế không có ai là cán bộ đương nhiệm ký vào đơn.
Theo người dân địa phương, khi xây dựng thì công trình nhà ông Quang đúng là có tạo công ăn việc làm cho vài chục người dân địa phương, từ khi xây dựng xong ông chủ chỉ thuê vài người thường xuyên vào dọn dẹp khu nhà.
Theo tìm hiểu, vụ việc ông Quang được xử lý chậm và kéo dài là do có một vài ý kiến cán bộ ở Đà Nẵng cho rằng nên xem xét cho ông Quang giữ lại ngôi biệt phủ để tránh lãng phí.
Tại một cuộc họp của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vào tháng 7/2015, một ý kiến đề nghị xem xét nhưng cuối cùng tập thể thường vụ không đồng ý, yêu cầu xử lý nghiêm theo pháp luật.
Vụ việc sau đó kéo dài đến gần thời điểm cuối cùng phải tháo dỡ thì xuất hiện lá đơn của 96 hộ dân Liên Chiểu gửi đến Thủ tướng và một số cơ quan trung ương đề nghị xem xét giữ lại khu nhà của ông Quang.
Nhà thiếu tướng Thạch đã đập bỏ - Ảnh: Hữu Khá
Nhà thiếu tướng Thạch đã đập bỏ - Ảnh: Hữu Khá 
Chưa liên lạc được 
ông Quang

Đọc nhiều nhất

Tin mới