Tìm được bình cổ TQ có thể chứa rượu quý tộc 2.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ vừa khai quật một chiếc bình đồng ở miền trung Trung Quốc, được cho là chứa 3,5 lít rượu từ 2.000 năm trước, SCMP đưa tin.

Đây là một trong hai chiếc bình cổ được tìm thấy trong hàng loạt ngôi mộ cổ được phát hiện tại một công trường xây dựng ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam vào tháng 9.
Tim duoc binh co TQ co the chua ruou quy toc 2.000 nam tuoi
Hai chiếc bình được tìm thấy ở thành phố Lạc Dương, Trung Quốc vào tháng 9. 
Hai trăm ngôi mộ được tìm thấy được tin là có niên đại từ triều đại Tây Hán (206 trước Công nguyên – 8 sau Công nguyên).
Công tác khai quật vẫn đang được tiến hành.
Trong hai bình bằng đồng, một bình trống rỗng và một bình chứa chất lỏng, theo Pan Fusheng, nhà nghiên cứu thuộc viện khảo cổ địa phương.
"Cái bình rất nặng khi chúng tôi di chuyển nó - chúng tôi đoán bên trong có thể là rượu", Pan nói, thêm rằng 3,5 lít chất lỏng sau đó được chuyển vào bình thủy tinh.
Nhà nghiên cứu tin rằng đây là một loại rượu được làm từ ngũ cốc lên men và được sản xuất cùng thời kỳ với ngôi mộ. Tất cả những nghi vấn này sẽ được xác nhận bằng cách phân tích chất lỏng "cực kỳ quý giá", Pan nói, thêm rằng loại rượu này được người quý tộc Trung Quốc uống trong thời cổ đại.
Nhưng Pan không khuyến khích bất cứ ai thử uống rượu 2.000 năm tuổi.
“Có thể sẽ uống được, nhưng rượu có thể bị ô nhiễm”, ông nói, cảnh báo thành phần của rượu có thể bị thay đổi theo thời gian.
"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ không cố gắng uống vì rượu này có giá trị lịch sử và văn hóa rất lớn", Pan nói.

Tưởng "đầu người" dập dờn trên biển, kéo vào phát hiện điều choáng váng...

(Kiến Thức) - Du khách nam thót tim khi thấy hình ảnh giống như "đầu người" dập dờn trên mặt biển, khi gọi cứu trợ, kéo vào thì mới phát hiện mình đã tìm được kỷ vật cực độc dị, là bình cổ có niên đại hàng trăm năm tuổi.

Mới đây, một nam du khách trong khi trải qua kỳ nghỉ tại hòn đảo Crete, lớn nhất ở Hy Lạp đã vô tình tìm thấy được điều bất ngờ sau giây phút hú hồn.

Cá chép ma ma quái, cá chép "mặt người" ám ảnh không kém

(Kiến Thức) - Cá chép ma gây ấn tượng do không có vảy, nấu xong chỉ còn trơ xương với da, hệt như có bàn tay của ma quỷ lấy cắp hết thịt cá, gây ám ảnh, nhưng sự xuất hiện của con cá chép mặt người thời gian trước ám ảnh không kém.

Gần đây, dư luận xôn xao sự tồn tại của một giống cá chép, được gọi tên là cá chép ma do gần như không có vảy, khi nấu da và xương tách toàn bộ, sạch bong. Thực ra, đó là một giống cá chép không vảy, hay còn gọi là chép nước, cá chuỗi ngọc có nguồn gốc từ châu Âu. Trong tự nhiên, cá thể cá này từng được tìm thấy ở Vân Long (Gia Viễn, Ninh Bình), loài cá này thường sống trong hang nước sâu quanh năm, mùa đông mới bơi ra và chỉ gặp ở ven đầm Cút.

Bắt được lươn “bạch tạng” hiếm gặp trong ao nhà ở Hà Tĩnh

Trong khi tát ao anh Phạm Việt Hùng (33 tuổi, ở thôn Trung Đông, xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) bắt được một con lươn bạch tạng, hiếm thấy trong vườn nhà.

Bat duoc luon “bach tang” hiem gap trong ao nha o Ha Tinh

Lươn bạch tạng đang được anh Hùng thả trong thau nhựa 

Chiều ngày 6/11, trong lúc tát ao anh Hùng bắt được 1 con lươn bạch tạng, có toàn thân màu trắng, dài khoảng 55 cm, nặng 300 gram. Sau đó được anh Hùng đưa vào nuôi trong thau nhựa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới