Thuyền nhỏ bé đối đầu cá voi lưng gù như phim kinh dị

(Kiến Thức) - Một con cá voi khổng lồ ẩn thân trong làn biển nước ngay dưới thân tàu. Toàn bộ khung cảnh giống như một hình ảnh kinh dị siêu thực, khiến người xem không khỏi choáng ngợp và thích thú. 

Mới đây, những du khách đi du lịch tới quần đảo Tonga ở Nam Thái Bình Dương rất háo hức khi xuống thuyền khám phá vùng biển xinh đẹp quanh quần đảo.
Đặc biệt là với những người yêu cá voi, họ hy vọng rằng trong chuyến đi của mình, họ sẽ được nhìn thấy những con cá voi lưng gù khổng lồ như mong ước.
Thuyen nho be doi dau ca voi lung gu nhu phim kinh di
 
Không phụ lòng những du khách yêu thích cá voi, ngay khi những du khách mong mỏi nhất, cá voi lưng gù đã xuất hiện. Chẳng những thế, nó còn chọn cách xuất hiện cực kỳ ấn tượng.
Thuyen nho be doi dau ca voi lung gu nhu phim kinh di-Hinh-2
 
Mới đầu, một con cá voi khổng lồ ẩn thân trong làn biển nước ngay dưới thân tàu. Toàn bộ khung cảnh giống như một hình ảnh kinh dị siêu thực, khiến người xem không khỏi choáng ngợp và thích thú.

Mời quý vị xem video: Cá voi sát thủ rượt đuổi, hải cẩu khôn lanh trốn thoát. Nguồn video: Global News

Gợi liên tưởng đến những màn đối đầu không cân sức giữa một quái thú đại dương khổng lồ và chiếc thuyền nhỏ bé của con người.
Thuyen nho be doi dau ca voi lung gu nhu phim kinh di-Hinh-3
 
Sau đó, một con cá voi khác xuất hiện và hai con cá voi lưng gù đã khiến những người khách du lịch ngày hôm đó có những kỷ niệm không thể nào quên.
Không chỉ ẩn mình dưới làn nước trong xanh, những con cá voi lưng gù còn bơi quanh chiếc thuyền và làm nhiều động tác rất duyên dáng. Chúng cũng nổi hẳn một phần thân lên trên mặt nước để tương tác với con người, khoe sức mạnh và kích thước khổng lồ của mình.
Thuyen nho be doi dau ca voi lung gu nhu phim kinh di-Hinh-4
 
Được biết, hai con cá voi lưng gù dài tới hơn 15m, nặng hơn 30 tấn. Trong khi đó, toàn bộ con thuyền chỉ dài 6,09m.

Lũ về bắt được lươn vàng, không dám ăn, cho làm kiểng

Lũ về, em trai ông Nguyễn Thủy Triều ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ra bờ kênh thì bắt được con lươn vàng óng rất lạ. Em trai ông Thủy không dám ăn thịt con lươn màng mà mang cho ông nuôi làm kiểng.

Con lươn vàng óng, dài khoảng 60cm, nặng 300g được người dâng bắt ở bờ kênh Long An (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long khi lũ về.

Người Ai Cập cổ đại đã biết xác định giới tính thai nhi từ 3500 năm trước

Cách đây hơn 3.500 năm, người Ai Cập cổ đại đã có thể thử thai, thậm chí là xét định giới tính của thai nhi trước khi sinh.
 
 
 

3.500 năm trước, một phụ nữ Ai Cập cổ đại có thể xét nghiệm xem có thai hay không, hệt như điều chúng ta làm ngày nay. Người Ai Cập cũng sử dụng nước tiểu để xét nghiệm xem phụ nữ có thai hay không.
Nguoi Ai Cap co dai da biet xac dinh gioi tinh thai nhi tu 3500 nam truoc
Một mẫu giấy papyrus cổ đại - Ảnh: CNN 
Tất nhiên, dụng cụ thử thai của người Ai Cập cổ đại không phải là những "que thử thai" như của chúng ta ngày nay mà là hai túi đựng hai loại lúa khác nhau. Người phụ nữ Ai Cập cổ đại muốn kiểm tra có thai hay không sẽ đi tiểu vào cả hai túi, một túi đựng lúa mạch và một túi emmer (giống lúa mì của người Ai Cập cổ đại).

Chuyện lạ hôm nay: Cá voi ngậm xác con và sự thật đau đớn

(Kiến Thức) - Theo các nhà khoa học, xác của cá voi con chết thảm có nguyên nhân do bị đầu độc bởi chính sữa của mẹ mình. 

Gần đây, một bộ phim tài liệu của BBC thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Qua những thước phim quay được dưới đáy đại dương, một con cá voi lớn ngậm một vật thể màu trắng trong miệng và chậm rãi bơi đi.
Khi máy quay quay lại gần, các nhà khoa học đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện, vật thể màu trắng đó chính là xác của cá voi con đã chết được vài ngày. Vì quá đau buồn, không nỡ xa con, cá voi mẹ ngậm chặt xác con trong miệng và tưởng tượng như con mình vẫn còn sống, vẫn còn líu ríu bơi lội xung quanh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...