Thầy giáo tát mặt, đá mông nhiều học sinh lớp 5

Nhiều học sinh không dám đi học vì hoảng sợ kiểu trừng phạt của ông thầy này.
 

“Con tôi bị thầy Nguyễn Phú Quốc (chủ nhiệm lớp 5/2 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Gò Vấp, TP.HCM) tát mặt nên đòi nghỉ học. Tôi phải động viên mãi cháu mới chịu đến trường” - bà HL, một phụ huynh lớp 5/2 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, cho biết.
Bà HL nói: “Ngày 26-9, tôi nhắn tin thầy Quốc xin phép cho con tôi được nghỉ học vì bệnh và thầy Quốc đồng ý. Đến ngày 28-9, con tôi đi học về khóc sướt mướt. Tôi gặng hỏi thì được biết cháu bị thầy giáo tát mặt do không làm bài tập kiểm tra. Điều đáng nói bài tập thầy Quốc cho nhằm ngày con tôi nghỉ bệnh. Mặc dù có mượn tập bạn chép lại nhưng cháu lại sót bài tập kiểm tra. Con tôi có lỗi thì thầy Quốc có thể phạt bằng những hình thức khác. Cái tát của thầy Quốc khiến con tôi sợ tới mức không muốn đi học”.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, thầy Nguyễn Phú Quốc thừa nhận có tát mặt và đá mông một số học sinh (HS). “Nhiều HS không tập trung nghe giảng bài và hay nói leo nên tôi đã có những hành vi nói trên trong lúc nóng vội. Riêng trường hợp HS Q., tôi tát mặt do HS này không tập trung học, hay nói chuyện” - thầy Quốc nói.
Thay giao tat mat, da mong nhieu hoc sinh lop 5
Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Gò Vấp, TP.HCM. Ảnh: TRẦN NGỌC 
Trong khi đó, bà Vũ Thị Sen, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, cho biết một số phụ huynh lớp 5/2 đã gặp và phản ánh việc thầy Quốc tát mặt HS. “Sau khi nghe phản ánh của phụ huynh, nhà trường có mời thầy Quốc làm việc. Thầy Quốc hứa sẽ điều chỉnh thái độ để không xảy ra những trường hợp tương tự” - bà Sen cho biết. Theo bà Sen, mặc dù thầy Quốc đã hứa nhưng phụ huynh vẫn tiếp tục phản ánh tình trạng thầy tát mặt học sinh. Nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật và đưa ra hướng xử lý thích hợp để phụ huynh an tâm.
Sau khi nghe Pháp Luật TP.HCM thông tin vụ việc, ông Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng phòng GD&ĐT quận Gò Vấp, gửi lời xin lỗi đến các bậc phụ huynh và các HS đã bị thầy Quốc tát mặt, đá mông. “Hành động tát mặt và đá mông HS của thầy Quốc không thể chấp nhận trong môi trường sư phạm. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý sai phạm của thầy Quốc và những cá nhân liên quan” - ông Thủy cho biết.

Đối tượng ôm lựu đạn cổ thủ suốt 12 giờ ở Nghệ An đã bị bắt

(Kiến Thức) - Sau hơn 12 giờ kiên trì vận động, đến 23h 40 tối ngày 1/10, Công an tỉnh Nghệ An đã khống chế đối tượng Lê Ngọc Sơn – kẻ ôm lựu đạn cố thủ trong nhà thành công.

Thông tin mới nhất về vụ hàng trăm cảnh sát vây ráp đối tượng ôm "hàng nóng" cố thủ tại thành phố Vinh (Nghệ An), đến 23h40 tối ngày 1/10, Công an tỉnh Nghệ An đã khống chế thành công đối tượng Lê Ngọc Sơn (33 tuổi, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) – kẻ ôm lựu đạn cố thủ tại ngôi nhà số 128 đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An.

Thực hư thầy giáo bị tố dâm ô hàng loạt học sinh đang mắc trọng bệnh

Những ngày qua, một số phương tiện truyền thông đăng tải thông tin thầy giáo N.Đ.L- người bị phụ huynh tố có hành vi dâm ô với hàng loạt học sinh đang mang trọng bệnh, cụ thể là mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Mạng xã hội cũng đang lan truyền thông tin này và cho rằng, thầy giáo bị tố dâm ô hàng loạt học sinh đang phải nằm viện chứ không phải bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. Những ngày qua, vợ thầy L phải túc trực ở bệnh viện để chăm chồng.
Trước những thông tin này, nhiều phụ huynh có con là nạn nhân trong vụ việc bày tỏ sự hoang mang, lo lắng. Nếu thầy giáo  L đang mang trọng bệnh thì có được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự hay không nếu thầy có phạm tội? Nếu được miễn, chỉ con cái họ phải gánh lấy nỗi đau hay sao?

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và những dấu ấn lớn suốt đời vì dân

(Kiến Thức) -Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên từng cương vị công tác, nhất là trong công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1/10/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 101 tuổi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới