Thanh niên từ chối gái trẻ 18, cưới cụ bà 83...gia đình sốc nặng

Từ chối cô em họ 18 tuổi để cưới cụ bà 83 tuổi, chàng trai người Pakistan này khiến cả gia đình choáng váng, cảm thấy khó tin.

Theo thông tin đăng tải, anh Hafiz Muhammad Nadeem, 28 tuổi, người Pakistan, là một thợ sửa xe. 6 năm trước, thông qua mạng xã hội, anh Hafiz đã gặp Blomma, một cụ bà 83 tuổi đến từ Ba Lan. Dù cả hai đều không nói được tiếng Anh nhưng rào cản ngôn ngữ không làm giảm đi sự nhiệt tình của họ.
Thông qua phần mềm dịch thuật, cả hai thường xuyên trò chuyện rồi cuối cùng nảy sinh tình cảm. Mới đây, cụ bà Blomma đã dũng cảm theo đuổi tình yêu và bay đến Punjab, Pakistan để tìm Hafiz.
Thanh nien tu choi gai tre 18, cuoi cu ba 83...gia dinh soc nang
 Anh Hafiz Muhammad Nadeem và bà Blomma.
Sau buổi gặp mặt, hai người lại càng yêu đương thắm thiết hơn và quyết định tiến tới hôn nhân.
Từ những bức ảnh chụp lại cảnh trong đám cưới có thể thấy cụ bà 83 tuổi Blomma mặc váy cưới truyền thống màu đỏ bên cạnh anh Hafiz. Trong hầu hết các khoảnh khắc, bà luôn nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Được biết, sau khi kết hôn, bà Blomma cải đạo sang đạo Hồi và đổi tên thành Fatima.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là trước đó, anh Hafiz được cho là sẽ kết hôn với cô em họ 18 tuổi. Thế nhưng, trước khi đám cưới diễn ra đúng 5 ngày, Hafiz lại quyết định từ hôn và đến với cụ bà Blomma. Theo Hafiz, anh muốn được kết hôn với tình yêu đích thực của mình và may mắn là gia đình tuy có choáng váng nhưng vẫn ủng hộ quyết định của anh.
Tuy nhiên, vẫn còn một số người nghi ngờ tính chân thật của tình yêu mà anh Hafiz dành cho bà Blomma. Họ cho rằng Hafiz vì muốn xin visa mà kết hôn với cụ bà 83 tuổi. Đáp trả lại những nghi ngờ này, anh Hafiz nói: "Sẽ không có chuyện đó đâu, vì tôi có công việc kinh doanh riêng của mình".
Đồng thời, Hafiz cũng nhấn mạnh rằng anh thực sự yêu Blomma rất nhiều: "Tôi thích mọi thứ ở cô ấy, thậm chí cô ấy có già hơn nữa cũng được, tôi yêu cô ấy".

Mời độc giả xem thêm video: Đám cưới xa xỉ có thể xa xỉ đến đâu? (Nguồn video: VTV)

"Tử thi" sống lại sau 7 tiếng nằm trong nhà xác gây sốc

Về sự cố "người chết sống lại", gia đình tuyên bố rằng họ khiếu nại bệnh viện vì đã đưa Kumar vào nhà xác khi anh còn sống và suýt nữa khiến anh mất mạng.

Theo thông tin đăng tải, anh Srikesh Kumar, một người đàn ông Ấn Độ, bị tai nạn ô tô vào giữa đêm và được đưa đến bệnh viện ở Moradabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, cấp cứu.
Thế nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, điều trị cũng không có kết quả, đến khoảng 3 giờ sáng, bác sĩ phát hiện Kumar không còn thở, cũng không có nhịp tim đập, nên kết luận Kumar tử vong và ký giấy chứng tử, sau đó để nhân viên y tế chuyển bệnh nhân vào nhà xác để bảo quản, đợi gia đình đến nhận.

Ăn tôm không chú ý, người đàn ông phải cắt cụt cả cánh tay

Không cẩn thận khi ăn tôm, người đàn ông bị thương ở bàn tay trái, kết quả phải cắt cụt cả cánh tay do hoại tử vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt người.

Bỏ người yêu chạy theo tình già, tôi ôm hận khi gặp lại em

Trong đám cưới mà em là cô dâu tôi lén ra 1 góc bật khóc như đứa trẻ. Tôi yếu đuối quá rồi, nhưng biết sao giờ khi người có lỗi năm đó là tôi.

“Khi anh có mọi thứ, anh sẽ quay lại tìm và yêu em 1 lần nữa” – câu này là tôi từng nói với em, người con gái tôi yêu hơn 3 năm trời. Câu nói nghe có vẻ ngôn tình nhưng thực chất là 1 lời phủi bỏ trách nhiệm vì tôi của 3 năm về trước chẳng phải là tôi, mà là một thằng hèn đúng nghĩa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...