Thanh niên nhảy cầu tự tử bất ngờ bơi vào đòi tài sản

(Kiến Thức) - Trong lúc lực lượng cứu hộ đang nháo nhào tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu tự tử thì người này bất ngờ xuất hiện để lấy lại tài sản vì vẫn "ham sống".

Sáng nay 8/7, “người chết trở về” là một nam thanh niên tên S. (sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP HCM) đã được người thân đón về quê để nghỉ dưỡng, ổn định tinh thần sau cú sốc nhảy cầu Sài Gòn tự tử.
Trước đó, chập tối 7/7, nam sinh viên nói trên đi bộ lên giữa cầu Sài Gòn 2 (hướng từ quận Bình Thành về quận 2, TP HCM) đặt balô, giày…trên cầu rồi bất ngờ lao xuống giữa dòng nước chảy siết. Nhiều người đi đường đã nháo nhào rồi nhanh chóng điện báo cơ quan chức năng về vụ nhảy cầu tự tử này.
Cầu Sài Gòn 2, nơi nam sinh viên nhảy sông tự tử nhưng bất thành.
Cầu Sài Gòn 2, nơi nam sinh viên nhảy sông tự tử nhưng bất thành. 
Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Bình Anh (quận 2) đã có mặt giữ trật tự, đồng thời lực lượng Cảnh sát cứu hộ cứu nạn (Cảnh sát PCCC TP HCM) cũng đến triển khai công tác lặn tìm nạn nhân.
Trong lúc lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm thì nạn nhân bất ngờ "từ cõi chết" trở về.
 Trong lúc lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm thì nạn nhân bất ngờ "từ cõi chết" trở về.
Tuy nhiên đến gần 20h cùng ngày, nam sinh viên nói trên bất ngờ xuất hiện trên cầu trong tình trạng áo quần ướt sũng nước để lấy lại tài sản. Người này sau đó được lực lượng công an đưa về phường để ghi lời khai làm rõ.
Bước đầu, nam sinh viên này thừa nhận vì buồn chán nên nhảy cầu tự tử nhưng vì biết bơi, cũng như vẫn còn ham sống nên đã tự bơi vào bờ.
Video: Lao xuống đường ray tự tử, bị "thần chết" đuổi về:

Nước mắt hot girl Hà thành sau cánh cửa trại giam

Đang là diễn viên, tương lai rộng mở, hot girl Hà thành trượt dài trong cuộc chơi ma túy để bây giờ vò võ ở trại giam số 6.

Đến trại giam số 6 (Tổng cục 8 - Bộ Công an, đóng tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) được giám thị giới thiệu "hoa khôi" - "hot girl" của trại - phạm nhân Trần Thị Quỳnh Trang (SN 1984, Hà Nội).

Trang đang thi hành án 66 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thanh Hóa: Chủ tịch xã bị dọa chặt chân, đốt nhà

Ông Lê Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ (Thanh Hóa) - trình báo bị nhóm người lạ mặt tìm đến nhà chửi bới, dọa chặt chân và đốt nhà.

Sáng 11/9, ông Lê Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cho biết vừa gửi đơn cầu cứu đến cơ quan công an về việc bị một nhóm người đe dọa.

Theo đó, sự việc xảy ra vào hơn 9h sáng 10/9, một nhóm người lạ mặt, dáng vẻ côn đồ ngồi trên ôtô 7 chỗ tới nhà ông Hà chửi bới, dọa chặt chân và đốt nhà.

Ông trùm ma túy lộ chuyện phi pháp vì căn nhà phát nổ

Ngoài mục đích thuê nhà sống, Bạn còn biến căn nhà này thành “đại bản doanh” mua bán, tàng trữ ma túy.

Bí mật trong căn nhà phát nổ

Buổi chiều một ngày cuối tháng 3/2013, người dân sống trên đường Bùi Quang Là, quận Gò Vấp nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ một ngôi nhà, cùng mùi hóa chất bốc lên nồng nặc. Tuy nhiên, những người ở trong căn nhà vẫn đóng cửa cố thủ. Lực lượng công an có mặt thuyết phục chủ nhà mở cửa nhưng bất thành nên phá cửa xông vào ngôi nhà. Từ đây, một vụ tàng trữ, buôn bán ma túy lớn bị phát hiện…

Đọc nhiều nhất

Tin mới