Tết Thanh minh, bé trai ra mộ bà xin điều không ngờ

Vào Tết Thanh minh, khi cùng cha mẹ đến viếng mộ bà nội, bé trai xin bà phù hộ để cậu không bị đánh nếu không làm bài tập, lần nào thi cũng được 100 điểm.

Mới đây, hình ảnh một bé trai ở Quý Châu, Trung Quốc, cùng cha mẹ đến viếng mộ bà nội nhân dịp Tết Thanh minh và cầu xin bà phù hộ mình không bị đánh đòn, ngày càng học giỏi lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Tet Thanh minh, be trai ra mo ba xin dieu khong ngo
 Tết Thanh minh, bé trai ra mộ bà xin điều không ai ngờ.
Theo cha mẹ bé trai, vì biết Tết Thanh minh cha mẹ sẽ ra mộ quét dọn, thăm viếng tổ tiên, bé nằng nặc đòi đi theo. Sau khi ra đến nơi, thấy mộ bà nội, bé trai dọn dẹp rất cẩn thận. Xong xuôi, bé bắt chước người lớn, lấy hương thắp rồi kính cẩn quỳ xuống vái lạy, xin bà phù hộ cho mình không làm bài tập cũng không bị đánh đòn, lần nào thi cũng được 100 điểm.
Hành động ngây thơ của bé khiến cha mẹ không khỏi bật cười, lấy điện thoại ra ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Rất nhanh, câu chuyện hài hước của bé nhận được sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng.
Đa số mọi người đều cho rằng hành vi của bé trai thực sự rất ngây thơ, hài hước, tuy nhiên nghe lời thỉnh cầu của bé, có lẽ bà nội sẽ bực thêm.
"Không muốn học hành, không muốn làm bài tập lại muốn được điểm cao, bà nội có nằm xuống rồi cũng bực quá mà muốn đánh đòn mất", "Bé quên mất đó là bà nội, không phải bà tiên", "Trẻ con thường ngây thơ như vậy, tuy nhiên không muốn bỏ công sức lại muốn được điểm cao là không được rồi, không bà nội nào phù hộ cho con cháu lười nhác đâu nhóc con! Hãy học hành chăm chỉ đi"... cư dân mạng xôn xao bình luận.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Tết Thanh minh trong tâm thức người Việt

Nguồn video: VTV

Cú điện thoại nghiệt ngã của bố chồng sau ngày Tết Thanh minh

“Từ nay vợ chồng tao không coi mày là con dâu nữa, tao không có loại con dâu như mày. Tao cấm mày về nhà này” rồi bố chồng tôi tắt máy.

Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi viết tâm sự, hi vọng mọi người sẽ cảm thông, chia sẻ và cho tôi những khuyên chân thành nhất.

Tôi hận mẹ bỏ rơi con nhưng lặng người đọc nhật ký của bà

Đọc hết cuốn nhật ký của bà tôi mới hiểu: phụ nữ có thể hy sinh tất cả, bất chấp mọi thứ vì đứa con họ dứt ruột sinh ra.

Đã 7 năm rồi tôi không đón Tết ở nhà. Mà nói đúng ra thì tôi cũng chẳng có nhà nào hết, bố mẹ đã ly dị từ cách đây 25 năm, ông bà nội ngoại đều đã mất. Tôi không sống chung với bố hay mẹ, họ đều đã có gia đình riêng và bây giờ chỉ còn mình tôi trong căn nhà cũ giữa phố cổ do bà nội để lại.

Trước khi mất bà bảo tôi nên bán căn nhà đi rồi mua chung cư to để ở. Tuy nhà có 40 mét vuông mà thôi, nhưng vị trí ngay gần hồ Gươm nên giá cao ngất trời. Chỉ cần tôi rao lên thì kiểu gì cũng thu về món lãi khổng lồ, hưởng thụ đến cuối đời chẳng cần làm lụng nữa.

Con gái sốt cao, cha mẹ làm điều ai cũng sốc

Thấy con liên tục sốt cao nên cha mẹ bé đã tẩm cồn 75 độ vào miếng bông, lau rồi đắp lên người con gái cả ngày, khiến con bị tổn thương não.

Một cặp vợ chồng ở Quảng Đông, Trung Quốc, khi thấy con gái 4 tuổi sốt cao đã dùng cồn nồng độ 75% lau người cho con gái, kết quả là chức năng não của bé bị tổn thương do ngộ độc rượu cấp tính, phải cấp cứu và nằm phòng chăm sóc đặc biệt.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.