Đầu tiên phải kể đến việc Mạc Hồng Quân bị chuyến bay trì hoãn. Bởi trước đó, ngày 14/6, Mạc Hồng Quân vẫn còn một trận bóng tại Hà nội. Vì vậy, sau khi kết thúc trận bóng, anh mới lên máy bay, bay về TP Hồ Chí Minh trong đêm.
Sau sự cố chậm chuyến bay, cuối cùng Mạc Hồng Quân cũng đã đến nhà Kỳ Hân đón dâu đúng như dự kiến. Tuy nhiên, sau khi làm xong lễ tại nhà cô dâu và di chuyển đến nơi tổ chức tiệc thiết đãi bạn bè, trời đổ mưa lớn khiến đường ướt, lầy lội. Ngõ vào khu vực nhà Kỳ hân nhỏ nên ô tô không thể vào sâu bên trong.
Tuy nhiên, trong lễ cưới của Mạc Hồng Quân, nhiều người nhanh chóng nhận ra rằng, mẹ của Mạc Hồng Quân đã không có mặt trong ngày trọng đại của con trai. Điều này bị xem là bất bình thường bởi không đúng với văn hóa cưới xin của người Việt. Mặt khác, từ trước đến nay, mẹ luôn là người theo sát mọi hoạt động của Mạc Hồng Quân từ khi anh về nước thi đấu. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, mẹ của Mạc Hồng Quân đã phản đối mối lương duyên này nên đã vắng mặt.
