(Kiến Thức) - Đại tá Trần Thắng Phúc – Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, trong vòng một tháng sẽ đưa hung thủ vụ thảm sát ở Bình Phước ra xét xử lưu động.
Thiên Dũng
Clip toàn cảnh buổi họp báo:
Đại tá Trần Thắng Phúc – Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, sẽ sớm đưa vụán thảm sátở Bình Phước ra xét xử lưu động công khai.
Đại tá Phúc nhận định, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây sự phẫn nộ của người dân rất lớn. Người dân hoang mang vì không biết đối tượng nào mà gây án một cách man rợ, từ đó đòi hỏi trách nhiệm của lực lượng Công an phải nhanh chóng phá án, đưa hung thủ ra ánh sáng.
Đại tá Trần Thắng Phúc (ngồi ngoài cùng bên phải) cho biết, trong vòng một tháng, sẽ đưa vụ án ra xét xử lưu động công khai.
Đặc biệt, vụ án này được sự quan tâm rất lớn của quần chúng trên cả nước. Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ công an đã đích thân đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo điều tra, đồng thời chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.
Khi đã xác định đúng hướng điều tra, và điều quan trọng là các điều tra viên tham gia trong chuyên án này đã thể hiện rất rõ trình độ, thậm chí không ăn không ngủ, quyết tâm phải bắt được hung thủ trước khi các nạn nhân được an táng, để các nạn nhân được yên nghỉ.
Thượng tướng Lê Qúy Vương cho biết, hiện chuyên án đã cơ bản kết thúc, và đã đủ căn cứ khởi tố hai nghi can về hành vi Giết người, Cướp tài sản và thực hiện lệnh tạm giam.
Trong buổi họp báo, Thượng tướng Lê Qúy Vương – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, hiện chuyên án đã cơ bản kết thúc, giai đoạn tiếp theo là hoạt động tố tụng, cơ quan điều tra sẽ phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát, giám sát từng hoạt động một, đồng thời nhanh chóng đưa ra xét xử.
"Chúng tôi cố gắng trong thời gian chậm nhất một tháng đưa ra xét xử lưu động công khai để răn đe, rằng giết người là không thể thoát"- Đại tá Phúc khẳng định.
Ảnh hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước
(Kiến Thức) - Đến 12h30 ngày 7/7, CQĐT Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh đang nỗ lực khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước.
Các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước gia đình ông Mỹ, chủ Công ty chế biến gỗ Quốc Anh bị giết tại ấp 2, xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, Bình Phước). Ảnh: Thiên Dũng.
Trước đó, vào rạng sáng 7/7, tại trụ sở công ty chế biến gỗ Quốc Anh là nơi ở của gia đình nói trên do ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, nạn nhân) làm chủ. Một nhóm đối tượng đã đột nhập vào nhà anh Mỹ, bắt 6 người có mặt trong nhà bị trói vào 3 cái cột ở 3 phòng riêng biệt rồi giết dã man từng người. Ảnh chụp cổng trụ sở Công ty chế biến gỗ Quốc Anh. Ảnh: Thiên Dũng.
Mối tình đẹp của Nguyễn Hải Dương và con gái đại gia ngành gỗ
Cha của Nguyễn Hải Dương nghi phạm chủ mưu vụ thảm sát ở Bình Phước cho biết, con trai ông có mối tình đẹp với con gái đại gia ngành gỗ.
Ngồi lặng lẽ trong góc căn phòng bảo vệ rộng khoảng 15 m2 của xưởng gỗ ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM, ông Nguyễn Hải bảo sốc nặng khi hay tin con trai là chủ mưu trong vụ thảm sát ở Bình Phước chấn động vừa qua.
Công an thông tin về vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước
(Kiến Thức) - Công an tỉnh đã chính thức cung cấp cho báo chí nhiều thông tin ban đầu đáng chú ý về vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước.
Chiều 7/7, tại UBND xã Minh Hưng (Chơn Thành, Bình Phước), Thiếu tá Đào Văn Thêm – Phó phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Phước - đã thông tin cho báo chí về vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước khiến 6 người tử vong xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.
Theo Thiếu tá Thêm, vụ thảm sát kinh hoàng 6 người chết xảy ra vào khoảng 3 – 4h ngày 7/7, tại trụ sở Công ty chế biến gỗ Quốc Anh (ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) do ông Lê Văn Mỹ (SN 1968, ngụ tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước) làm chủ. Vụ án mạng nghiêm trọng khiến 6 người trong gia đình ông Mỹ chết thảm.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước khiến 5 học sinh tử vong, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi mất tích tại xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) dưới sông Ngàn Sâu.
Với thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, Lê Văn Thành đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tại xã Lao Bảo và Khe Sanh (Quảng Trị), với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.
Dù các cơ quan chức năng liên tục áp dụng biện pháp mạnh, thị trường mua bán Sim kích hoạt sẵn vẫn hoạt động công khai trên mạng với nhiều cạm bẫy tinh vi.
Với thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, Lê Văn Thành đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tại xã Lao Bảo và Khe Sanh (Quảng Trị), với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi mất tích tại xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) dưới sông Ngàn Sâu.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước khiến 5 học sinh tử vong, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Sở GD&ĐT Phú Thọ khẳng định thông tin này không có căn cứ. Kết quả rà soát cũng không phát hiện phòng thi hay dải số báo danh nào có dấu hiệu bất thường.
Thời tiết 11/7, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to.
Dù các cơ quan chức năng liên tục áp dụng biện pháp mạnh, thị trường mua bán Sim kích hoạt sẵn vẫn hoạt động công khai trên mạng với nhiều cạm bẫy tinh vi.
Tình cờ phát hiện một thanh niên nằm bất tỉnh tại khu vực Hồ Định Công, nam sinh năm 3 Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam đã nhanh chóng sơ cứu kịp thời.
Sau khi nắm được thông tin phản ánh tiêu cực xảy ra tại điểm thi Trường THPT L.T, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh.
Một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực cảng cá Tam Quan thuộc phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) khiến nhiều tàu cá đang neo đậu bốc cháy dữ dội vào tối 9/7.