Quảng Ninh: Đang làm nhiệm vụ, công an xã bị đối tượng dùng đá đập vào đầu

(Kiến Thức) - Đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, một cán bộ công an xã bất ngờ bị nam thanh niên dùng đá hành hung đến nhập viện…

Ngày 3/4, thông tin từ Công an TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Thành (SN 1990, trú tại tổ 49, khu 4B2, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), là nhân viên lái xe ô tô thuộc Công ty Hoàng Hậu, có trụ sở tại xã Dương Huy (TP. Cẩm Phả) về hành vi hành hung công an xã.
Thôeo đó, vào khoảng 22h30 ngày 29/3, ông Trương Văn Thu (SN 1965) - Công an viên xã Dương Huy dừng xe ở khu vực gầm cầu chui thuộc thôn Tân Tiến, xã Dương Huy, làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT phục vụ đoàn công tác đến địa phương thẩm định chương trình xây dựng nông thôn mới thì bất ngờ bị một đối tượng dùng đá đập vào đầu.
Quang Ninh: Dang lam nhiem vu, cong an xa bi doi tuong dung da dap vao dau
 Đối tượng Nguyễn Duy Thành.
Theo phản xạ, ông Thu đã dùng tay để chống đỡ và bị đối tượng tiếp tục dùng đá đập dập ngón giữa bàn tay trái và phù nề toàn bộ phần mu bàn tay. Khi ông Thu bỏ chạy, đối tượng tiếp tục dùng đá đập kính ô tô của ông Thu.
Ngay khi sự việc xảy ra, ông Thu đã được cán bộ công an xã Dương Huy đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Đồng thời. Công an TP Cẩm Phả đã khẩn trương truy bắt đối tượng hành hung ông Thu.
Ngay sau đó, lực lương Công an TP. Cẩm Phả đã xác minh, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Duy Thành để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.
Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ và đưa ra xử lý trước pháp luật.

53 người được công nhận giáo sư, phó giáo sư sau khi rà soát là ai?

Theo Bộ GD&ĐT, đến thời điểm này công tác rà soát hồ sơ của 94 ứng viên GS, PGS có dấu hiệu chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hoặc có khiếu kiện, đã hoàn thành. Theo đó, có 53 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Theo Bộ GD&ĐT, qua công tác rà soát hồ sơ của 94 ứng viên Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) có dấu hiệu chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hoặc có khiếu kiện, xác định 53 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017; 41 ứng viên không được công nhận do hồ sơ không đảm bảo theo quy định hoặc có đơn xin rút.

Hoang mang nhiều ngôi mộ bị đào phá, "trấn yểm" bằng...quần lót

Người dân thuộc dòng họ Phan ở xã Lộc Thủy (Thừa Thiên - Huế) đang bức xúc khi những ngôi mà trong dòng tộc bị kẻ xấu sử dụng xẻng để đào phá rồi dùng quần lót phụ nữ được bôi sơn màu đỏ ở đáy quần treo lên trên bia mộ.

Trưa nay (3/4), thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ hàng chục ngôi mộ tại xã Lộc Thủy bị kẻ xấu xâm phạm.

Cám cảnh phận đời người gốc Việt trên Biển Hồ ở Campuchia

Những người gốc Việt trên Biển Hồ phải tìm cách ứng phó với thiên tai, dòng nước và cả với tình trạng bấp bênh của họ tại đây. Nhưng nhiều người không muốn rời đi.

Đây là một gian bếp, trông rất bình thường trừ việc nó nằm trên mặt nước, chính xác là nằm trên Biển Hồ, Campuchia. Như mọi căn nhà khác ở đây, nó đối mặt với hàng loạt nguy cơ mà dòng nước mang lại, đặc biệt trong mùa mưa. Vào cuối tháng 7, lúc nào cũng có việc cho Taing Hoarith làm với ngôi nhà của ông. Khi thì ông phải sửa lại bức tường lợp bằng lá cọ đã bị bão làm hư, khi thì ông phải dọn dẹp đám cây mọc trong nước. Đôi khi ông phải lặn xuống bên dưới căn nhà, miệng ngậm một ống cao su và chèn vào những hũ xi măng đang giữ căn nhà đứng vững trên nước. Ảnh: New York Times
 Đây là một gian bếp, trông rất bình thường trừ việc nó nằm trên mặt nước, chính xác là nằm trên Biển Hồ, Campuchia. Như mọi căn nhà khác ở đây, nó đối mặt với hàng loạt nguy cơ mà dòng nước mang lại, đặc biệt trong mùa mưa. Vào cuối tháng 7, lúc nào cũng có việc cho Taing Hoarith làm với ngôi nhà của ông. Khi thì ông phải sửa lại bức tường lợp bằng lá cọ đã bị bão làm hư, khi thì ông phải dọn dẹp đám cây mọc trong nước. Đôi khi ông phải lặn xuống bên dưới căn nhà, miệng ngậm một ống cao su và chèn vào những hũ xi măng đang giữ căn nhà đứng vững trên nước. Ảnh: New York Times
Hoarith là người đàn ông làm nghề thủ công lành nghề nhất trên Biển Hồ. Mỗi buổi sáng, ông thức dậy lúc 5h, mua chén mì từ một chiếc ghe chạy ngang qua, cùng loại với chiếc ghe mà vợ ông, bà Vo Thi Vioh dùng để bán hàng rau. Sau khi bà đi rồi, ông cuốn tấm thảm trải nền lên rồi bắt đầu một ngày của mình. Ở ngoài kia, những người phụ nữ trên ghe bán từ bình ga, súp đến nước có ga. "Tôi biết rõ Biển Hồ như lòng bàn tay mình", ông nói. Ảnh: New York Times.

Hoarith là người đàn ông làm nghề thủ công lành nghề nhất trên Biển Hồ. Mỗi buổi sáng, ông thức dậy lúc 5h, mua chén mì từ một chiếc ghe chạy ngang qua, cùng loại với chiếc ghe mà vợ ông, bà Vo Thi Vioh dùng để bán hàng rau. Sau khi bà đi rồi, ông cuốn tấm thảm trải nền lên rồi bắt đầu một ngày của mình. Ở ngoài kia, những người phụ nữ trên ghe bán từ bình ga, súp đến nước có ga. "Tôi biết rõ Biển Hồ như lòng bàn tay mình", ông nói. Ảnh: New York Times. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới